1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lừa tình qua mạng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Rồi ly dị qua mạng luôn
    @: Đừng quan trọng trình độ học vấn quá, quan tâm tới trình độ văn hoá kìa.
  2. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em thấy ko đc dứt khoát là ko đc, mới có ngề nghiệp và gia đình mà đã giấu giếm thì còn giấu bao nhiêu chuyện nữa chứ. Em dứt khoát phản đối. Ng gì mà ko tự tin vào bản thân mình, tự ti mặc cảm sẽ ko làm đc gì thành công.
    Bỏ Bỏ ngay, nếu cần anh tát cho chị ấy 1 phát cho chị ấy tỉnh ra. Vớ vẩn là em em đập cho nhẹp lép như con tép lun. Ứ gan
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Ko phải xứng hay ko xứng
    mà lừa đảo nói dối thì hok chấp nhận được
    khuyên cô ý bỏ ngay
    mà thật hok hiểu chưa làm cái gì mà đã tính cưới xin chắc cầm tay cái là về ở với nhau luôn chưa biết chừng
  4. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Hà, chiều nay vào đọc bài bác lúc bác vừa post xong mà không có thời gian post bài .
    Chuyện này giống với chuyện buồn của đứa bạn gái khá thân hồi cấp 3 của em. Tóm tắt lại là nó quen thằng này trên mạng, qua 1 forum. Thằng này dẻo mồm, chat chit nói chung là rất cuốn hút. Chú vẽ ra bức tranh hoàn hảo về bản thân, nào là học rất giỏi, rồi gia đình hoàn cảnh khó khăn, mẹ ung thư chưa biết sống chết thế nào ... Con bạn em tất nhiên là tin sái cổ.
    Cũng phải nói 1 chút về con bạn em. Từ nhỏ đến lúc bấy giờ (năm đầu đại học) bố mẹ nó kỳ vọng rất nhiều vào nó, luôn bắt nó học hành, ít khi cho đi chơi. Nó rất gà, ngây thơ, nhưng lại luôn tự cho mình là cáo .
    Và chuyện đó đã xảy ra . Việc gặp gỡ chú này như 1 chất xúc tác, là giọt nước làm tràn ly. Con bạn em càng ngày càng chết mê chết mệt thằng này. Nó cũng reo giắc và đầu con bạn em cái ý tưởng nổi loạn, chống lại bố mẹ. Dần dần con bạn em ngày càng tỏ thái độ chống đối bố mẹ gay gắt. Lần thằng này đến nhà con bạn em, cái trò nói dối đấy không qua mắt nổi bố mẹ bạn em. Bố nó về tận Hải Phòng quê thằng này để điều tra, kết quả là biết rằng thằng này bỏ học từ lớp 11 (hay 12 gì đó em không nhớ rõ), bố mẹ chú thì bỏ nhau. Đỉnh điểm là việc khi con bạn em đang trên Vĩnh Phúc tập quân sự thì bố nó lên nói sự thật cho nó, khi nó tỏ thái độ, bảo không tin, cãi lại, ... thì bố nó tát nó 1 phát. Thế là con bạn em đột ngột bỏ về, rồi bỏ nhà đi, thuê nhà trọ ở ngoài. Nó làm thêm gia sư nên cũng kiếm được đủ chi tiêu. Tiền thì nó nướng hết vào ăn, nhà, rồi chat chit. Thiếu thì nó xin mẹ (con hư tại mẹ, câu này không phải không có lý ). Mấy đứa bọn em đến nhà con bạn em nói chuyện với bố mẹ nó, bố mẹ nó kết luận là thằng này trình độ như thế, hoàn cảnh như thế nên nó nói dối kiểu như là gồng mình lên, để tự thoả mãn, còn bọn em đơn giản gọi nó là thủ dâm tinh thần .
    Và chỉ sau 4,5 tháng, con bạn em đã thay đổi hoàn toàn, Quay ngoắt 180 độ luôn. Từ 1 người ngoan ngoãn, hiền lành, nó trở thành 1 đứa ích kỷ, vô tâm, ăn nói thì cộc lốc, chả coi bạn bè thân thiết ra cái gì ... Mấy đứa bọn em đã cố gắng hết sức mà vẫn chỉ là dã tràng xe cát. Cuối cùng, tất cả đều nản, kể cả 2 đứa thân với nó nhất, thân như 3 chị em vậy. Bọn em chỉ còn biết nói 1 câu cuối cùng: "Con này hỏng rồi", và cắt đứt quan hệ với nó. Giờ thì mặc xác nó, sống chết mặc bay. Bất lực nhìn nó chết dần.
    Từ chuyện của bác thì em thấy bạn bác là người cả tin, ngây thơ và suy nghĩ quá đơn giản, quá mơ mộng. Thôi, bạn bác thế rồi thì chỉ còn biết khuyên nhủ dần dần, nhẹ nhàng thôi. Vấn đề nằm ở chú kia. Giờ phải gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn với chú này. Kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ điều tra, để kết luận xem chú kia có yêu bạn bác thật sự không. Nếu yêu thật sự thì lúc đầu nói dối vậy chỉ là do mặc cảm, tự ti, ... Xem xem chú này có phải người tốt không, tính tốt tính xấu thế nào. Em thấy nói dối như vậy cũng chưa thực sự nghiêm trọng (ít ra cũng nói thật về gia cảnh). Trường hợp này thì có thể tha thứ .
    Trường hợp thứ 2 thì chuyện của bạn em là 1 ví dụ đầy chua xót . Bác phải làm mọi cách tách 2 người này ra, từ biện pháp nhẹ cho đến mạnh. Đừng để đến lúc cái ung nhọt nó quá lớn, muốn chữa trị cũng vô phương rồi.
    Đó, bác điều tra đi rồi lên đây cập nhật tình hình .
    1 trong rất ít những bài post dài và tâm huyết của em ở cái TTVN này .
  5. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ảo quá! Quá ảo! virtual love
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình phải cẩn thận,từ dạo biết mạng mẽo,chat chit đến giờ toàn bị các em gái lừa tình thôi,tội nghiệp quá
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa ............bác mà bị lừa thì cứ gọi là em không bao giờ xuất hiện ở muare nữa nhé
    Chủ Topic: Biện pháp mạnh đi _ nhẹ không ăn thua đâu
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác jumanji12 rất nhiều, em sẽ theo cách bác bảo để điều tra xem sao, đúng là mệt thật
  9. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ông già nì. Tư vấn thì tư vấn đi. Làm gì đụng chạm tới topic tui lập hồi hổm. Tui là giacmoxua nè. Topic hồi trước tui lập í.
    Không phải ai quen qua mạng cũng không tốt đâu nhen.
    Trên diễn đàn nì nhiều người iu nhau qua mạng lém nhen
    Chúng tui đã gặp nhau rùi nhen. Sau khi gặp nhau thì thường xuyên trò chuyện nhiều hơn. Chàng chuẩn bị đến nhà để xin mẹ tui dẫn về nhà ra mắt gia đình và bạn bè chàng thui nhen.
    Vừa phải thui nhen. Làm cái rì mừ xỏ xiên người khác thía.
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, tôi sắp cưới rồi đó. Vợ tôi quen trên mạng đó

Chia sẻ trang này