1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lừa tình qua mạng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ko thể quả quyết một cách cực đoan như vậy được. Muốn nhìn rõ bản chất của một người cần fải có thời gian. Việc nói dối đó có thể chỉ là mặc cảm tự ti, cũng có thể là lừa đảo. Để biết chính xác là cái gì cô bạn của bạn phải tìm hiểu về anh ta. Đã yêu thì phải hiểu được con người anh ta thế nào chứ ko thể lờ mờ nửa đục nửa trong kiểu này được. Nói chung là nếu anh ta chỉ mặc cảm tự ti mà nói dối thì có thể bỏ qua, ko cớ gì vì anh ta ko có điều kiện học đến nơi đến chốn mà ko yêu, tuy nhiên nên xem hai người có cùng hưóng suy nghĩ, cùng quan điểm sống hay ko? Còn lại thì tớ thấy việc yêu 1 người hoàn cảnh như thế chẳng có gì là ko nên cả, và qua mạng mà có thể gặp nhau rôì thì sẽ có cơ sở tìm hiểu cả. 1 người đàn ông thực sự ko fải được khẳng định qua những gì anh ta đã có được mà qua tâm hồn của anh ta kia. Đàn ông chí ở bốn phương anh ta có chí, có bản lĩnh là ok rồi. Còn muốn thành công thì phải có thời gian cho anh ta thực hiện nữa. Túm lại là phụ thuộc vào sự nhạy cảm của cô bạn chủ topic, đã nói yêu thì fải hiểu được người đàn ông mình yêu là người thế nào, đã xác định được thì cứ kiên quyết giữ vững lập trường, chẳng ai hiểu ta bằng chính ta, hạnh phúc là của ta. Thế thôi.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Và cho đến khi trắng mắt ra vì bị lừa thì cũng đã muộn rồi.
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với ý kiến của bạn này, và tôi có cảm giác như nhiều người bày tỏ ở topic này không mang tính chất tư vấn thì phải.Nếu sai, phải đưa ra đủ cơ sở để nói là sai, đúng, cũng phải chứng minh được là đúng.Nếu đánh giá con người qua một vài lời nói, thì có lẽ có phần chưa được kín kẽ lắm.Nếu chỉ nói yêu một người hay bỏ một người đơn giản chỉ là nên yêu hoặc nên bỏ mà không đưa ra được lí do thì những lời góp ý đó,theo tôi chỉ mang tính chất a dua.
    theInvincible có dám khẳng định là sẽ đưa ra lời tư vấn hợp lí hay không khi mà bạn có thể qua một vài lời nói mà đánh giá thằng này thằng nọ, thế này thế nọ.
    Có đôi lời góp ý vậy thôi, hoàn toàn không có ý ném đá!
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh biết được đó là lừa? Dựa vào cái gì mà chắc chắn thế? Hoàn cảnh, địa vị hay học vấn? Ngay cả người mình yêu mà còn ko thể hiểu được người ấy như thế nào thì cứ bị trắng mắt 1 một lần để ko bao giờ vấp phải sai lầm đó nữa. Người khác tốt với mình đôi khi còn ko biết thì làm sao dám chắc người khác xấu với bạn mình. Sau cửa tử sẽ là cửa sinh, đã là phúc thì ko là họa, là họa thì khó tránh khỏi. Vấp ngã rồi sẽ biết cách tránh bị vấp ngã vẫn tốt hơn là tìm cách ngăn 1 lần sẽ lại có nhiều lần sau nữa (chú thích : thầy tớ dạy)
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cô có thể liên lạc với cô hetkiennhan để có thông tin chính xác. Anh không có thói quen nói nhiều trên forum. Tuy nhiên với những bài viết rất vô trách nhiệm và có tác hại mislead người cần được tư vấn thì anh phải lên tiếng. Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Anh mong các cô chú suy nghĩ kỹ trước khi viết bài trả lời.
  6. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi. Đó không phải là tình yêu mà là cái quái gì ấy
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Mạng chỉ là công cụ.Cái chính là bản chất người xử dụng công cụ thế nào thôi.Nói chung cậu kia cáo còn cô bé khờ quá.
    Tình yêu qua mạng là có thể nhưng tuỳ trường hợp.Nếu nhạy cảm thì qua cách ăn nói sẽ hiểu khá chính xác.
    Trường hợp nay nghe nói đã thấy buồn cười rồi,chưa cầm tay,chưa gì đã đòi cứoi là sao?...,cô bé khờ quá.Có thể cậu bạn kia cũng đáng thương,nhưng khả năng đó nhỏ lắm.
  8. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ứ hự...hạ hồi phân giải.iem chạ chày cối được!
  9. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng cãi nhau, mỗi người một ý kiến, em cám ơn mọi người . Có điều em thấy các bác trai có vẻ phản đối kịch liệt, còn các bác gái lại bảo cần xem xét, tuỳ tình huống và có thể tha thứ. Hình như con gái bao giờ cũng dễ tin và giàu lòng vị tha hơn nên dễ bị lừa
  10. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thằng ấy thì có cái quái gì mà yêu nhỉ ?

Chia sẻ trang này