1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúa Tú Lệ giăng mắc Seo Pa Cheo (link ảnh die)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

    @Bác Dương (nay đã thôi rồi, :D):
    Con ngựa ở hồ Thăng Hen là ngựa của khu resort, mỗi ngày có người mang cho nó 3kg cỏ khô và tắm cho nó một lần, chải lông một lần. Còn con ngựa ở Dền Sáng (không phải Tú Lệ nhé) là ngựa dùng để cày, ăn thì mày tự kiếm còn ruộng thì mỗi ngày phải kéo một sào. He
    Lý do lý trấu thôi, dạo này có khi già thật rồi bác ợ.
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chiều tà Y Tý
    [​IMG]
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Y Tý một sớm mùa thu:
    Mây mù vẫn còn buôn trên từng túp nhà
    [​IMG]
    đong đưa trên những thửa ruộng
    [​IMG]
    và trên những dẻo đường chóp núi
    [​IMG]
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đường đi Lũng Pô
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai bên bờ sông, phía Khựa bẩn là đường cao tốc xuyên á (Thượng Hải - Hà nội - Bangkok), phía Việt Nam thì, híc:
    [​IMG]
  5. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cu em kilotu quá, up ảnh 1 mình buồn nhỉ
    Được chuoivatva sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 11/09/2007
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chẳng buồn lắm, lạ gì nhà BCS nữa, hehe.
    Em up nốt để còn trở lại công việc, cả tuần rồi hồn còn đang lãng đãng theo mây và lúa:
    Đến Bản Vược, cả nhà về mất, còn mỗi mình bị hẫp dẫn bởi cái tên Seo Pa Cheo nên rẽ vào Mường Vi.
    Một bản người Dáy ở Mường Vi (ở Mường Vi chủ yếu là người Dáy và người Dao sinh sống).
    [​IMG]
    Qua trung tâm Mường Vi, đoạn cổng trường tiểu học/trung học Mường Vi có một lối rẽ trái. Đi theo lối đó là vào hang Mường Vi và khu người Dao sinh sống. Tiếc là hôm đó không có đủ thời gian để vào chơi, coi như của để dành cho chuyến đi sau vậy.
    Qua Mường vi là đến bản Xèo. Chợ bản Xèo họp vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
    [​IMG]
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 11/09/2007
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mường Vi có quần thể hang động khá đặc sắc ! Tiếc quá ,chú không rẽ vào thám thính xem sao ? Anh cũng chưa vào nên tò mò quá !
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Vầng, thực ra em ko biết ở đó có hang cho đến khi thấy cái biển. Rẽ vào xem sao, đến gần cửa hang chẳng thấy có điện đóm gì, lại ko mang đèn pin. Tự nhiên có tên cởi trần, sặc mùi rượu, nói lơ lớ tiếng Kinh chạy lại bẩu: "mày xào xia tao dẫn vào".
    Em giang hồ vặt, nhìn quanh chẳng thấy ai thế là cười hiền rồi té.. Thôi, coi như của để dành cho chuyến sau bác ạ.
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Mò vào đến Pa Cheo thì trời đã sâm sẩm. Thật không phí công mình đi, lúa ở đây chín trước các vùng khác:
    [​IMG]
    Pa Cheo mờ ảo nằm trên chóp núi. Trong ảnh dưới thì Pa Cheo nằm từ phần mây che trở lên:
    [​IMG]
    Lên đến Pa Cheo thì trời đã sẩm tối, mây dù dày đặc nên không chụp được cái ảnh nào. Sau một hồi giao tiếp bằng tay, không tìm được chỗ trú đêm nên lại lục tục quay xuống, lầm lũi theo con đường đã đến để quay ra, trong bóng đêm đen ngòm bao phủ, không một bóng người qua lại cho đến tận mường Vi.
    Một con thác trên đường về thác Bà.
    [​IMG]
    Một chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc.
    Thôi, quay về với kiếp con trâu thôi.

  10. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tuyệt vời quá!!!
    Cả nhà ơi, b h đi lại cho em ké với!!!

Chia sẻ trang này