1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lửa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi netinventor, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Lửa

    Thất bát lộn thành bát thất
    Lửa thiêu lửa đốt rốt cục tàn tro
    Trong đống than kia còn trơ viên ngọc biếc
    Gõ vào nghe như tiếng chuông thu

    Khi người ta nhìn thấy lửa, người ta nghĩ ngay đến sự sống. Thời tiền sử có lửa có nghĩa là có tất cả. Trong đêm tối mênh mông có một ánh đèn có nghĩa là có một mầm sống đầy hi vọng. Có lửa tức là có ánh sáng. Giữa biển tối đen hải đăng giúp thuyền không lạc lối. Có lửa có thể thắp lên một ngọn đèn, một đống củi sưởi cho mùa đông, là bếp than hồng nuôi từng bữa đói. Có lửa trong đèn và có lửa trong lòng. Có lửa cháy trên đầu que diêm và có lửa cháy ngời trên ý chí. Có trái tim nóng đỏ đủ đốt một tảng kim cương. Có lửa là có yêu thương...

    Có lửa là có khói. Trong cơn giận dữ lửa làm cơn thịnh nộ bốc khói mịt mù. Lửa làm cay mắt những ai dám ngồi đối mặt với nó. Lửa có thể ám khói một cuộc đời. Lửa đối chọi với nước nên đừng bao giờ dội cho nó một gáo bởi nó sẽ trả lại ta một trận khói oi nồng sặc sụa hơn. Lửa gần rơm sẽ khói um nếu rơm bị ướt. Lửa và khói như hai kẻ có tội đồng loã. Sự đồng loã giữa đỏ và đen.

    Mặt trái của lửa là tàn tro như mặt trái của sự sống là cái chết. Lửa phản ánh một sự sống huy hoàng đang cận kề diệt vong. Trong đống tro kia âm ỉ ngọn lửa hồng, sẽ cháy bùng nếu bỗng nhiên gặp gió. Gió làm vỡ tung đống tro và mang lửa đi xa hơn,hiểm hoạ hơn. Như vậy trong đống tro tàn kia đã có mầm sự sống. Sự sống có thể lớn lên có ích hoặc nguy hại cho đất trời. Nhìn vào đống tro ta thấy lửa đã cháy như thế nào. Nhìn vào một hoá thạch ta biết nhiều về quá khứ. Sự sống trong quá khứ đầy rẫy những chứng tích thăng trầm. Phần hồn là khói bay đi thì phần xác sẽ là tro rụng xuống. Lửa là sự cuồng nhiệt vô hình.

    Lửa không bao giờ cháy ngược. Sức nóng luôn từ tâm đi ra và vươn cao đón gió. Nước thì có thể rơi xuống chứ lửa không bao giờ không vươn lên. Hỡi ôi, khi lửa rực cháy ta mong manh về sự phụt tắt. Lửa và nước thật là một đối kháng vẹn toàn. Lửa dưới nước có thể làm sôi nước hoặc sớm chịu số phận của mình. Mặt trời là một biểu trưng của cao cả của lửa, ánh sáng và sự sống. Chính nguồn lửa đó làm ta còn cố gắng thức dậy sau một đêm dài để ngắm ngọn lửa đẹp nhất vào cái giờ mà không cảm thấy chói mắt. Lửa từ lúc đó bỗng nhiên có hình dạng.

    Nói về lửa là nói về cuộc sống. Thì cuộc sống hãy bắt đầu nói về lửa...

    VTC
  2. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống bắt đầu từ lửa?ok
    nhưng có thể kết thúc bởi 1 đống tro tàn?
  3. trangaries

    trangaries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lửa là sự bắt đầu và cũng là nơi kết thúc. Trái đất được hinh thành sau một vụ nổ và nó cũng sẽ kết thúc bằng một vụ nổ. Tuy nhiên, sự kết thúc đó biết đâu lại sinh ra một mầm sống khác như vụ nổ sinh ra trái đất. Chim phượng hoàng được sinh ra từ lửa và khi sức tàn lực kiệt, nó sẽ tự bốc cháy để rồi từ chính đống tro tàn của mình,nó hồi sinh và đẹp đẽ như cũ. Con người không có khả năng tự hồi sinh như phượng hoàng nhưng con người có nhiều cách để vươn lên từ đống tro tàn. Đó là một nguồn sức mạnh từ chính ngọn lửa của ý chí,khát vọng, đam mê...Ngọn lửa lúc nào cũng bí ẩn
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lửa có thể dùng để nấu cơm,nhưng cũng có thể thiêu cháy tất cả-Đúng hay sai,tốt hay xấu chỉ là một cách nhìn!!!!!!!
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    một trong những phát kién vĩ đại nhất của con người là tìm ra lửa.lửa làm rực sáng những đêm đen vô tận của cả một thời đại hoang sơ của con người.nhờ có lửa mà con người mới thoát khỏi mông muội và có cuộc sống phát triển như ngày nay.theo thần thoại Hy Lạp thì 1 vị thần vì đem lửa đến cho con người mà bị các đấng tối cao giáng tội.vì thế lửa còn biểu tượng cho sự hi sinh,cho khát vọng,cho yêu thương và cả quyền lực nữa.
    lửa tượng trưng cho sự sống.đi giữa bất kì một miền đất hoang vu nào,thấy có ánh lửa là người đi đường đã cảm nhận được sự sống và bừng lên tình yêu cuộc sống.
    đọc "cô bé bán diêm",đến đoạn cô bé quẹt từng que diêm lên,tưởng tượng về người bà của mình,và cứ cuống cuồng quẹt hết que này đến que khác để giữ cho ánh lửa được tồn tại,cho hình ảnh yêu thuơng trong lòng cô bé không bị nhoà đi cho đến khi chết cóng dưới tuyết lạnh thật tôi nghiêp và xót xa.khi lửa tất là khi 1 cuộc sống lụi tàn.
    lửa có thể huỷ diệt tất cả.nhưng như bất kì món quà nào tạo hoá ban cho con người,lửa có mặt tốt và mặt xấu,xây dựng và tàn phá,và cũng như con người,có yêu thưong,vui vẻ và có cả đau thương giận dữ.vì thế mới có cụm từ"ngọn lửa của trái tim" chứ
    tôi rất thích ngắm ánh lửa từ nến hay từ những que diêm,đặc biệt trong những đêm đông lạnh như đêm nay.nhìn ngắm ngọn lửa nhảy múa và hi vọng...

Chia sẻ trang này