1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận " Anh Hùng " của Kid và anh em box Võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Vầng!
    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi.
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào... hòm.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 19/03/2006
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng.
    Thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố thân.
    Nếu ngày xưa đọc chuyện "Chí Phèo" ta biết được rằng Cụ Bá sở dĩ không sợ kẻ anh hùng vì cụ chính là Anh Hùng còn sợ gì nữa. Xin bầu cho cụ Bá (Kiến).
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Zimaleta
    Xin chào bác zimaleta. Chúc bác một ngày vui !
    Zimaleta là thành phần lão làng của box võ thuật. Đấy là lão đúng nghĩa về tuổi tác. Về võ công, tuy tuổi cao nhưng sức không hề yếu. Bằng chứng là lão có thể chặt được chục viên gạch chỉ và 1 viên silicat M250, nhưng sau đó ê tay.
    Tuy gia nhập box không lâu. Nhưng với những hoài niệm xưa cũ về cách sống, lão luôn đau đáu lo cho thế hệ trẻ sẽ chã hoá mà quên mất gốc rễ, đạo lý võ sinh. Với kinh nghiệm sống, tri thức. Sự tìm hiểu nhiều môn võ, đặc biệt là quyền kích tây dương. Có thể coi lão như cây đại thụ của một thời máu lửa.
    Thần tượng của lão là Chu Bá Thông hay còn gọi lão ngoan đồng, vì vậy lão đang bỏ thời gian, công sức bút chiến với tất cả võ sinh mà lão coi là trẻ người non dạ. Những võ sinh đó cũng nghĩ lão dở dở ương ương với những tư tưởng triết học cổ lỗ và khắt khe, có thể không hợp với phong cách ngày nay nhưng đó cũng là nền tảng để mọi võ sinh, võ sư không thể quên đi cội nguồn và đạo sống làm người. Lão hiện vinh danh là tả hộ pháp của box.
    Chúc bác luôn vui khoẻ.
    --------------------------------------------------------------------
    Donghailongvuong. Thực ra gian hùng hay anh hùng cũng đều là 1, tuỳ thời vận mà thôi. Tôi cũng chỉ là một kẻ lang bạt kỳ hồ và tự nghĩ sống không hổ thẹn với bản thân. Chuyện đời do duyên nhiều.
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại là bài trên tôi trích dẫn lại chứ nhân vật hữu quan không lên tiếng. (kẻo lại mang tiếng là đánh lén).
    Kidfun. Quả nhiên trước đây tôi hơi xem thường cậu này vì những bài cãi nhau với Vove. Nhưng từ ngày lập nên topic này cái nhìn của tôi về cậu đã khác. Chúc cậu vui khỏe.
  5. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
         Thì E như đã nói ở trên rồi, nhân vật này ko biết theo học môn nào. Vì dụ ai thích (cảm tình) với Vovinam thì cố "cãi chày cãi cối" về tính hiệu qủa của Vovinam. Còn các đại cao thủ ! Xin nhắc lại là đại cao thủ Vĩnh Xuân như UIC,VXDTA...chỉ cần trái cựa một cái thì bị đòn "cương" của UIC, nhẹ thì bị đòn "nhu" của VXDTA, rồi thì SLC của A vậy. Nhưng mà đều nhận diện được ngón nghề, dòng nào nhánh nào ngay.     Bị loại khỏi vòng sơ tuyển của cuộc luận anh hùng/gian hùng là một số nhân vật (vì ko đủ trình độ) : agui, thieulam_vietnam, tamtai, ttvt...vân vân và vân vân     Không biết kidfun học môn gì, nhưng có lẽ lí luận võ học thì chắc ảnh hưởng bởi trường phái Lưu Bị đời Tam Quốc (đây là nhân vật gian hùng nhất) .Lý luận của ông này rất hữu dụng ko chỉ trong võ thuật mà nhiều nghành nghề khác@UIC : kể ra lúc đầu cũng định chuyển sang nghành hoá vô cơ...nếu không thì còn chế được cả "thuốc nổ" thật cơ. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc quá !
  6. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Đại hiệp TamTai:
    Có thể nói đây đúng là một lãng tử trong giới kiếm hiệp. Thậm chí có thể coi là chàng Yến Thanh của box võ thuật ttvnol.
    Tài nghệ: Cầm kỳ thi hoạ đủ mùi ca ngâm, thuộc hàng trâm anh thế phiệt. Là bậc thượng thặng về sử dụng nunchaku hai tay như một mà một tay cũng như hai, tinh thông các dòng võ thuật thiếu lâm quảng đông và thái cực đạo Bắc Hàn. Ngoài ra sử dụng đàn ghi ta đánh từ sau ra trước, từ trước ra sau lộn trên đầu hoặc chọt xuống háng vẫn có thể hoàn thành bài "Hotel Califonia" hay các tác phẩm tự biên một cách tuyệt hảo.Ngoài ra anh còn là một cao thủ trong lĩnh vực Ai ti-Ti Ai.(IT)
    Với lòng biết ơn sâu sắc, uic nhờ anh nên đuợc biết đến nghệ thuật guitar và côn hai khúc.
    Anh là ngừoi có tiếng là lịch duyệt trong chốn giang hồ, giao du cả với giới võ lâm Tung của Q5 nên học đuợc các kĩ thuật thượng thặng về ám khí như phóng đũa, ném chai lavie hay phi dĩa ăn chính xác đến từng mm.
    Và một điều quan trọng hơn cả, Anh là người nổi tiếng-đẹp trai đựoc nhìêu biết đến và chị em xinh đẹp xa gần ngưỡng mộ. Hàng tuần uic vẫn mong chờ được đón xem các bài viết của anh trên báo Echip, cũng như tác phẩm nunchaku guide book sắp tói của anh. Hi vọng có dịp tái ngộ để được anh dạy nấu món ăn Okinawa Sai trộn Wasabi nổi tiếng
    Kính!!!.
    Được uic sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 18/03/2006
  7. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Kevinmitknick
    Phàm thế cuộc trong thiên hạ, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Vào năm Tân Dậu, giang hồ đại biến. Những sự lạ đột nhiên xuất hiện. Cuối tháng 8 năm này, Handsome_baby_hn mở ra cuộc chiến bè phái Aikido với hanoiaikido. Quần hùng ngơ ngác đứng nhìn. Thì đột nhiên handsome_baby bước ra bấm quẻ nói :?hỏng hỏng, phụng thành gà, gà bị H5N. handsome_baby_hn mạo danh chính là christian_the_fall ?o Giang hồ bàn tán xôn xao.
    Tháng 9 ngày rằm, mây trời vần vũ, bỗng có trận cuồng phong dữ dội nổi lên. Donghailongvuong từ Tô Lịch hiện thân trên cạn dùng nước miếng công phu quyết phân cao thấp với án sát minhtrinh. Vovinam từ trên xuống dưới nhốn nháo, đông tây nam bắc mail miếc đi lại như thoi.Tàn dư đến giờ vẫn chưa dứt.
    Vào tháng thứ 2, ngày 24 năm Bính Tuất. Lòng người ly tán như rắn mất đầu. Nguoihanoi_2005, một kẻ võ biền thừa cơ gây loạn. Đã post lên hàng loạt bài với cách hành văn vô liêm sỷ vào hạng bậc nhất xưa nay chưa hề có. Làm giang hồ càng thêm căm phẫn. Lòng người muốn nổi loạn, giặc giã khắp nơi dấy nên như ong vỡ tổ.
    Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu sự việc ly kì xảy ra. Bấy giờ có người đạo sỹ tự xưng hiệu là DHN thông kim bác cổ, nhìn bóng đèn đoán được vận số minh chủ đã hết bèn viết hịch kêu gọi quần hùng bầu minh chủ mới. Tìm trong nhân sỹ để chọn ra sáu minh chủ, lập lại quy củ võ lâm.
    Bấy giờ tự nảy ra một người tên là Kevinmitknick vẫn thường sinh sống bên box pháp lý. Người này mới sinh đã có quý tướng. Có bậc đạo sỹ bên canada đi qua nhìn thấy phán:?Tướng này nếu sau này theo nghiệp điện ảnh mà không đóng được Casaduer thì ta thề không bao giờ theo nghề nói phét nữa? .
    Thủa nhỏ Kevinmitknick đã ham thích truyện Chưởng, tôn Kim Dung làm thầy. Lớn lên chút nữa để khỏi lêu lổng, phụ mẫu bắt đi học thiếu lâm. Tập được thời gian, cộng thêm những khẩu quyết đã được học từ Kim Dung sư phụ, anh đã xuất sơn.
    Rong ruổi hành hiệp, trừ gian diệt bạo đã nhiều. Từ trên xe đạp dùng song long cước và độc hành cước hạ đối thủ trong chớp mắt. Từ trên xe buýt anh đã dùng cầm nã thủ và tạo địa cước giải cứu được mỹ nhân. Đặc biệt tuyệt chiêu của anh là đã có lần nhảy cao gấp 2.5 lần cơ thể mình.
    Bằng những chiến công hiển hách, anh đã góp phần làm cho box thêm phần sôi động. Sau đợt Nguoihanoi_2005 làm loạn. Anh đã viết topic đóng góp ý kiến với mục đích muốn làm trong sạch box, không để những kẻ võ biền vào làm ô uế vỗ đường. Và anh đã được đề cử vào vai trò làm mod, góp phần thanh lọc võ lâm.
    Đặc biệt với những tình cảm quá đà dành cho box, anh làm nhiều chuyện với mong muốn một box võ thuật trăm hoa đua sắc. thiên hạ thanh bình. Mong anh có đóng góp nhiều hơn với những bài triết chiêu chất lượng cao cho box. Xin mượn câu thơ của anh chúc tết box võ thuật :
    ?oBàn tay ta góp bàn tay
    Cùng nhau ta hát khúc mừng ngày xanh
    Bình an nhân thế yên lành
    Thiếu lâm huynh đệ kết tình anh em??
    --------------------------------------------------------------------
    Xin lưu ý. Đây là luận anh hùng chứ không phải phong anh hùng. Anh hùng hay không mọi người sẽ có sự đánh giá riêng và khách quan. Có những người tôi không viết, chưa viết vì tôi không đủ khả năng, đủ tư liệu. Mong mọi sự đóng góp.
  8. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung
    Bên box KHPL anh ta là một người sống vô tổ chức, học luật mà hành xử như một Người rừng, với Phong trào Bầu cử của khpl
    http://ttvnol.com/khpl/664183/trang-8.ttvn
    Với cái vẻ huyênh hoang ngạo mạn, đã nhiều lần làm mếch lòng anh em, Không ai ưa cái thói tự cao tự đại của tên này.
    Bên Võ thuật, hắn ta may mắn đứng vào hàng MOD, tiện thể nắm quyền sinh sát trong tay, hắn ta chuyên hù dọa sẽ làm chuyện này sẽ làm chuyện nọ. Copy bài của người khác rồi tự ý xóa đi topic liên quan.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chú Kenvin kỳ này chết chắc rồi. Phải trưng cầu dân ý thôi.
  10. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    vậy thì chú donghai nói cũng đúng đó chớ! Luận anh hùng/gian hùng chăng???
    Theo tớ, chúng ta xem xét sự việc đúng theo nó vốn có thôi, không nên nhân cơ hội này, đập chết ăn thịt chú CA Vờ in (KV). Nếu chú KV biết nhận lỗi, dùng Harakiri mổ bụng cũng được, ko sao đâu, để anh em xem bụng dạ của chú ra sao?

Chia sẻ trang này