1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận " Anh Hùng " của Kid và anh em box Võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì hai chữ Anh Em có thể nói là rất quý , quý vô cùng bạn à .
    Mình luôn luôn sống với Anh Em bằng hai chữ Tình Cảm , hết mình vì Anh Em trong mọi hoàn cảnh và điều kiện . Nhưng mình tôn trọng Người thì Người cũng phải tôn trọng mình , nếu không thì mình đành theo lời của Tào Tháo : Thà mình phụ Người trước chứ đừng để Người phụ mình ..... thôi vậy . Nếu mình không như vậy thì có lẽ mình đã xanh cỏ từ lâu rồi Kidfun à !
    Ai cũng có cái thời của con người ta , khi đó người ta sẵn sàng sống theo một mục đích hoặc lý tưởng nào đó . Tất nhiên sống như thế nào thì đó lại là kiểu của riêng từng người bạn à . Nếu nói là không đáng thì mình xin hỏi ngược lại với bạn là : Dân tộc Việt Nam mình đã có biết bao nhiêu người con đã ngã xuống trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc , tìm lại tự do và độc lập cho đất nước của mình . Nhưng có phải ai cũng áp đặt hai chữ Không Đáng lên trước con mắt của mình được đâu ? Có bà mẹ có bảy người con trai đều hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ . Đến nay mẹ vẫn sống một thân một mình , thử hỏi các con của mẹ như vậy có là sống Không Đáng không ? Khi họ hy sinh cho đất nước thì họ đã đem lại cho người mẹ những gì ? Ngọc ngà châu báu ư ? Tiền vàng ngoại tệ ư ? Công danh địa vị ư ? Nhà cao cửa rộng ư ? Sao không chăm bẵm phụng dưỡng mẹ già ? Sao không lấy vợ sinh con đẻ cái để còn có người nối dõi cho mẹ họ ? Sao lại để cho gia đình họ tuyệt tự đến như thế này ? Nhiều người khi ngã xuống trong chiến tranh tuổi đời còn rất trẻ , có người còn chưa một lần biết được thế nào là yêu nữa đấy Kidfun à .
    Đấy là phần chính nghĩa , còn về mặt trái của xã hội thì từ xưa đến nay cũng đã có biết bao người khi chết đi đã để lại tên tuổi trong lòng những người còn ở lại với sự khâm phục , nể sợ ... căm thù , ghanh ghét ... v v ... v v ..... Ví dụ như Nguyễn Ngọc Truyện - tức Truyện Xăm Mình - lấy tên giang hồ là Bạch Hải Đường , là một tướng cướp có một không hai ... được người đời gọi là : Tướng cướp của những tướng cướp , tướng cướp số một , number one , tướng cướp ký giả ... liều lĩnh , giỏi võ giết người dễ như trở bàn tay . Đến nhiều võ sư cũng không phải là đối thủ . Cuộc đời của Bạch Hải Đường là vô vàn những thiên anh hùng ca bất hủ , còn để lại trong lòng của rất nhiều người có được biết đến Anh .
    Lại nữa là Phan Văn Đại - tức Đại Ca Thay - Lừng lẫy một thời vì những chiến tích tranh dành , đâm chém , bảo kê ... là một tấm gương lớn về thành quả xã hội đen của Việt Nam .
    Mặc dù cả hai người trên đều chết khi tuổi đời còn rất trẻ , nhưng cuộc sống mà họ đã sống không thể được nói là Không Đáng hết cả ... đấy là ví dụ Kidfun à !
    Dù gì cũng vậy , dân giang hồ có những người sử dụng bộ óc của họ đến độ tinh xảo . Vừa nhẹ nhàng tình cảm , vừa độc đoán khốc liệt , vừa tàn bạo dã man , vừa tính toán thủ đoạn . Thời nào cũng vậy , tự cổ chí kim dân giang hồ vẫn có sự ghanh đua về suy nghĩ . Có nghĩ sâu nghĩ xa thì mới tồn tại được , mới vươn lên trong mọi hoàn cảnh được bạn à .
    Tên cha mẹ đặt cho mình là Tiến , mình luôn luôn tiến về phía trước . Anh em bảo mình là thằng không biết gài số lùi , trong cuộc sống mình luôn luôn có ý chí ... mục đích . Người ta bảo là chỉ trừ khi mình chết thì phong cách của con người mình mới có thể gãy gục mà thôi , cốt cách đó của mình như vậy nên từ xưa đến nay dù là ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời gian nào mình vẫn luôn luôn là đề tài cho mọi người bàn luận , thêu dệt , đàm tiếu với cả ý xấu và ý tốt bạn ạ . Ở đời đã nhiều lần mình tưởng mình đã gục ngã hoàn toàn , nhưng rồi mình vẫn lại tự đứng lên được . Sau mỗi lần đứng lên đó mình thấy con người của mình được hoàn thiện hơn , cứng cáp hơn và trưởng thành hơn .
    Mình tự nhận mình là kẻ bất tài , không hơn được ai . Cũng chẳng qua là vì miếng cơm manh áo nên mình mới phải xoay qua nghề dạy võ này . Trong huấn luyện mình vẫn luôn luôn đem những kinh nghiệm và hiểu biết thực tế của mình để bảo ban và nhắc nhở anh em . Mình không giống như phần nhiều những Thày võ khác , mình luôn luôn đem những điều không hay ở mặt trái của cuộc đời ra để dẫn giải cho anh em được tường tận . Còn về phần thực tiễn võ học ở ngoài đời thì mình cũng luôn luôn đem những câu chuyện khi mình bị ăn đòn để chỉ dẫn cho anh em thêm phần nào hiểu được và biết để còn áp dụng được Kidfun à .
    Tất nhiên là mình cũng rất tôn trọng anh em tập nơi mình nếu như họ cũng biết tôn trọng mình .
    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 16/05/2006
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy là có ý không hay rồi !
  3. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là tôi có ý gì xấu cả, đây là sân chơi, nếu có khả năng viết thì viết giải trí cho vui, đâu phải chê bai nói xấu gì quá đáng mà phải sợ. Cái topic này ngay từ đầu đã được định hướng vui là chính, đâu phải nơi đấu tranh chính trị hay tranh giành quyền lợi đâu mà sợ. Chỉ sợ cái Tâm không trong sáng thì ngòi bút thiên lệch mà thôi. Tôi dùng vài ý ở đầu bài đó là có ý riêng của nó, nếu bạn đọc kỹ lại các bài sẽ hiểu tôi muốn nói gì thôi.
  4. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hà hà Bạch hải Đường, Đại ca thay .... mấy cái tên này hả..... hà hà người đời thường nhắc tới là đám du đãng, đâm thuê chém mướn thì đúng hơn. Cái gì mà tấm guơng lớn với anh hùng ???????? hết ý
  5. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mod nói vậy chắc tôi phải đi thẳng hàng , ngồi xổm đúng chỗ rồi hehe bài tôi viết thì có gì mà " gây cấn " chớ . Kidfun viết bài đó phong cách hoàn toàn khác với các bài trước, đánh mất đi cái Thần , cái Ngạo của luồng bài
    Tôi chả thừa thời gian vào mấy cái chỗ chuyên tán phét viết và đọc bài đâu, đọc cái gì nó hay hay 1 tí chứ cãi qua cãi lại mất thì giờ, quan điểm riêng thì ai cũng có , miễn là khi viết có tôn trọng đối phương là được .
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    1./ Bác nói thẳng toạc, chân tình và thấu đáo với nhau như thế này, nó hoàn hoàn khác bài viết trên kia chứ, tui nói bác như vậy có đúng không ?!?... 9 người 10 ý như bác đã ám chỉ, thì bác cũng thừa biết Box không thiếu những cái đầu "thuốc súng" ... !(?)! ... Chẹp
    2./ Khi tui cười nham nhở thì tui không phải là Mod - chỉ được muốn như bác thui..!(?)!.. Bác phện ngay câu Mod mở đầu - tui cháánnnnnnn quáááá......... !!!
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn không thấy mình nói đấy là về mặt trái của xã hội đó sao ? Đó là hai anh hùng thực sự đó ? Bạn tìm xem lại những chuyện viết về hai người này đi ? Ở đời có mấy ai đã có bản lĩnh của một thằng đàn ông bằng hai người đó đâu ? Bao giờ bằng hoặc hơn được họ thì hãy chê bai họ nhé ! Còn nếu mà không được bằng một phần nghìn của họ thì nói như vậy người ta cười cho đấy bạn à .
  8. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    He he, dĩ nhiên người dân lương thiện thì nghe tên Bạch Hải Đường với Đại Cathay sẽ liên tưởng ngay đến thành phần du đãng, đâm thuê chém mướn. Nhưng để đạt được đẳng cấp cao như bọn họ trong giới giang hồ thì không thể chỉ cậy nhờ vào cái sự đâm chém mà được, mà còn phải xem thuật đối nhân xử thế của bọn họ nữa. Mà trong giang hồ, đối nhân xử thế sai một li là dễ đi nghìn dặm, đi luôn không về đó.
  9. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xã hội đen, giang hồ: cặn bả xã hội, tống tiền cướp của là phương tiện sinh sống. Vì thiếu kiến thức, khả năng cạnh tranh trong cuộc sống lương thiện sinh ra nhiều ức chế áp lực nên hóa cùn .....cầm súng, dao dọa nạt người khác để kiếm ăn và che lấp sự yếu kém ---> thiếu bản lĩnh để đương đầu và vươn lên trong cuộc sống
    Chém nhau, chiêu dụ đàn em, giành địa bàn ... dễ ẹt, miễn là khôn vặt tí là được
    Làm ăn để thành triệu phú, dân giàu nước mạnh .... khó hơn lên trời
    Loại người nào là bản lảnh đây ?
    Làm ơn suy nghĩ đi mấy cha nội
  10. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bài này, đoán lai có khỏi lửa ở đây , thôi thì em can đảm mã thượng xông pha trước mũi tên hòn đạn chiến trước vậy. Xong bài này thì thắng hay thua cũng chạy nên đừng đổ lỗi tại em nhé.
    Giang hồ là gì ? Giang hồ là người . Đã là người, có người tốt kẻ xấu, người quân tử kẻ tiểu nhân. Vì xã hội, vì bản thân, vì nghiệp chướng mà vào con đường giang hồ.
    Giang hồ thường khiến người ta sợ. Sợ vì tính độc . Con người sống trong sự bảo vệ của pháp luật, vậy mà có một nhóm người dám đứng ngoài. Quan hệ với nhau theo những điều họ cho là đúng.
    Điều kiện tất yếu là sự "đoàn kết" hay rõ hơn là sự trung thành của nhóm nhỏ đó nếu muốn tồn tại. Vậy quy tắc đầu và cấm kỵ tiên trong giang hồ là sự đoàn kết và phản bội. Giang hồ thời xưa nhiều, thời nay cũng nhiều. Những tảng băng nổi bao giờ cũng ít.
    Họ có bản lĩnh không ? Không có mà sống được khi bị săn đuổi, rình rập ngày đêm sao. Họ là anh hùng, mã thượng ư ? Anh hùng mà giết người cướp của, anh hùng mà tàn sát, lật lọng anh em, người dân ? Bật cười nhất là vẫn có nhiều cô bé thích đam mê những thần tượng anh hùng dao kiếm mà không biết rằng ngoài cái vẻ anh hùng thì nhiều kẻ dốt nát, độc ác, cặn bã, luôn sống với bản năng loài thú theo luật của thú dữ trong rừng.
    Kentran để xét về giang hồ nhưng lại lấy con mắt của người đời ra nhìn làm sao sáng được. Vào con đường giang hồ có nhiều loại . Nhiều người sau này gọi là tỷ phú đấy nhưng biết đâu cũng từ xương máu giang hồ mà ra. Để sống trong giang hồ dễ ư ! Vui thật với suy nghĩ đó, sống thử với đời xem đã sống được chưa mà bảo dễ, một chút mưu mẹo mà khiển người được sao, để người sống chết vì mình được sao, để có tiền và quyền lực được sao.
    Nói còn dài lắm và theo cuộc sống của mỗi người tự nhìn nhận một khác thôi. Nếu ai cũng bước một chân vào giang hồ để hiểu đời và rút được ra để yêu đời thì tốt biết mấy. Có những người tôi vô cùng tôn trọng và có những người không đáng. Đáng buồn đa số là không đáng. Có lẽ nghĩ vậy lên tôi không là người của giang hồ.
    Trước kia viết đùa cái topic rủ rê làm tướng cướp thì mấy thằng admin độc ác nó xích luôn.
    Cướp có nhiều loại cướp
    Người cũng chẳng một loại người
    - Cướp của người nghèo, cuớp của người yêu, của người thân là loại cướp hèn hạ. Lấy mạnh ức yếu, lấy tiền bạc bỏ nhân tâm. Không đáng làm người. Mà chỉ làm thằng ăn cướp. Đời đời nguyền rủa cười chê.
    - Cướp vì nghiện ngập, cướp vì đói kém, cướp vì uất ức, tư thù thì hơn thằng ăn cướp hèn mạt kia một bậc, đáng thương hại và nhục nhã.
    - Cướp chẳng vì mình, cướp vì lẽ phải, cướp vì có tài mà không được trọng, có chí mà chẳng gặp thời, không luồn cúi mang tiếng để đời, có không làm cướp thì cũng hơn người. Đấy là cướp chính nhân quân tử. Một người ghét mà vạn người phục, một người đau mà vạn người lành.

Chia sẻ trang này