1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận " Anh Hùng " của Kid và anh em box Võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Kidfun, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenTran

    KenTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ....cướp lớn nhất là ".... cướp ngày ...."
    hà hà .... Kidfun viết ý nghĩa với kinh nghiệm quá nên tui không hiểu được ....... hà hà
    Tui chỉ muốn đưa lên một quan điểm rất ư là bình thường của đa số bà con làm ăn lương thiện.
    Nhìn một vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau sẽ rõ ràng vấn đề hơn.

    Tui chẳng dại gnhe lời chú xúi bậy mà lăn lê đâu Viên Anh. hà hà .....
    Nói chung là ý tui thì tui nói rùi, còn chú thì văn phong ý nghĩa cao siêu, võ nghệ lại cao cường (đặc điểm là tự ái rất lớn, thích tranh thắng ...hà hà (tui võ đoán) ) nên tui không muốn trao đổi thêm làm gì bi nhiêu đủ rùi ....
    Không hiểu sao tui chợt nhớ đến câu thơ của Cao bá Quát
    Ba hồi trống dục đù cha kiếp
    Một nhát gươm đưa *** mẹ đời
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Vuốt đuôi anh Bảy một cái để ổng đừng nói mình "nổi quạu".
    Tiền không đủ để GIANG HỒ nhưng cũng đủ đề không GIANG HỒ.
    Cực nhân giang chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài.
    Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt
    Viết trên giấy dán ngay lên cột,
    Hỏi ****** rằng dở hay hay?
    Rằng hay thì thật là hay,
    Không hay sao lại đổ ngay tú tài ?
    Xưa nay em vẫn chịu ngài.

    Từ ông Tú Xương tôi lại nhớ tới ông anh họ của anh Bảy. Lại chợt nhớ đến Trần Khánh Dư "người anh hùng bán than" với câu nói nổi tiếng.
    ?oTướng là chim ưng, dân với lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ??
    Ha ha!!! Con người ta sướng hay khổ đôi khi nó ở chỗ "quan niệm". Tôi cũng có thằng bạn, cậu của nó làm sỹ quan cấp cao. Theo "quan niệm" của nó thì việc mà bố zim gọi là "học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt..." giống như cắt đứt niềm kiêu hãnh một thời của một con chim ưng.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 18/05/2006
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Biết ra đi là gió bụi phong trần
    Tránh sao khỏi dòng đời xô đẩy
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí "ný nuận" nhiều quá!!!!!
    "Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng" - Chả biết các đồng chí thấm được bao nhiêu phần cái ý nghĩa của câu đó. Tôi xin có ví dụ nhỏ: Bình thường thì tôi chả có gì là anh hùng. Nhưng nếu có ai đụng vào cái nồi cơm của tôi thì lúc đó tôi sẽ là anh hùng thực sự đấy. Các đồng chí có công nhận không?
    Tôi nghĩ ai cũng như tôi cả thôi.
    Còn những kẻ tự xưng là anh hùng, ra đường thấy có ai nhìn cũng nghĩ rằng "nó nhìn đểu", học được vài miếng võ, tưởng mình nhất thiên hạ, mở mồm ra là dở giọng "giang hồ".... thực tế chỉ là một kẻ hạ lưu mà thôi.
    Chả biết tôi nghĩ vậy có đúng không các đồng chí?
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    +Bình thường thì tôi chả có gì là anh hùng. Nhưng nếu có ai đụng vào cái nồi cơm của tôi thì lúc đó tôi sẽ là anh hùng thực sự đấy. Các đồng chí có công nhận không?.
    Chả biết tôi nghĩ vậy có đúng không các đồng chí?
    ___Nếu có thằng đụng vào nồi cơm của người khác, (không phải nồi cơm của bác), mà bác anh hùng được thì mới là đáng quý !
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Những thằng ăn cắp lớn mà được tôn thờ, kính trọng chẳng qua người ta chưa thấy cái bộ mặt thật của chúng mà thôi.
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..... như đồng chí thieulambacphai nói thì dể trở thành .....anh khùng lắm.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi bác. Với cái xã hội này mà cứ để ý những chuyện bất công thì dễ căng thẳng mà phát khùng. Nhưng vượt qua được cái khùng đó sẽ đến được cái hùng. Hai chữ Hùng và Khùng trong trường hợp này vừa thật gần lại vừa xa xôi.
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Chí phở !
    Nhưng hơi ngược, lúc đó Tiểu nhân = Anh Hùng và Anh hung = Tiểu nhân, anh hùng sẽ sử sự như tiểu nhân và kẻ "tiểu nhân" sẽ sử sự như "anh hùng". Nói cách khác bình thường ta là kẻ "Tiểu nhân" (tự nhận cho nó tiến bộ), nhưng khi có kẻ đụng vào nồi cơm của mình thì ta sẽ là kẻ "Đại tiểu nhân".
    Thế còn những kẻ mở mồm ra là dở giọng "oanh vàng", nhưng hở ra là đi "nói xấu" và "chọc đểu" người khác thì là THƯỢNG LƯU ?
  10. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....đồng chí thiếu lâm VN có gì bất mãn với tôi không đấy!!!!!
    Tôi thấy cách nói của đồng chí nhiều sự ám chỉ quá.
    Còn tôi chỉ nói thật suy nghĩ của mình, không hề nhằm ám chỉ bất cứ ai. Còn loại người mà tôi đề cập đến thì đầy rẫy ngoài xã hội, hàng ngày ta vẫn gặp.
    Chả nói đâu xa, hôm rồi đèo con đi học, có 2 thằng vượt đèn đỏ, suýt đâm phải mình lại còn mở mồm chửi..... Điên tiết quá, định đuổi theo, nhưng nghĩ rằng nó chửi nó nghe rõ nhất. Hơn nữa nó ngu thì bố mẹ nó thiệt, cả đời mình mới gặp nó 1 lần... chả ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà mình. Thế lại lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Nghĩ lại thấy mình tiểu nhân thật......hê hê

Chia sẻ trang này