1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận anh hùng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lsb108, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Luận anh hùng

    Chắc trong khc cũng có chủ đề này rồi, nhưng làm biếng search, vả lại nhân việc xét lại Dương Khang nên tôi làm cái này pà kon xem thế nào.

    Luận anh hùng thì nhất thiết phải có tiêu chí. Chẳng hạn như hùng tâm, tài năng, khí độ, nhân phẩm.... Dĩ nhiên là có thể đưa thêm một số tiêu chí khác như: đẹp trai, đẹp gái, đẹp pê đê... nhưng có lẽ 3 tiêu chí đầu tiên là quan trọng nhất, trong đó, đặc biệt phải nhấn mạnh đến tư tưởng, tài năng và khí độ, còn nhân phẩm (theo nghĩa là tinh thần nhân ái) xét ra cũng không nên quá tập trung, vì thức thời mới là tuấn kiệt, vô độc bất trượng phu.

    Từ xuất phát đó, xin mạo muội đánh giá như sau

    number 1:
    Đó chính là Dương Khang. Đây quả là một anh hùng xuất chúng, tài năng toàn vẹn, cao sang, quí tộc, không nề hà lễ nghĩa gia giáo sách vở mà toàn tâm toàn ý vì một sự nghiệp hiển hách. Duy chỉ có trời kia không thương mà anh có một kết cục quá đau lòng. Cái chết của anh có một chút an ủi là gặp được Mục Niệm Từ, người con gái mà anh yêu quí. Chút ấm lòng đó cũng đã thể hiện được sự quí trọng của Kim Dung đối với nhân vật này.

    Number 2:
    Vi Tiểu Bảo xứng danh là một anh hùng. Mặc dù tính tình điêu ngoa, giảo hoạt nhưng thực chất những điều đó lại là những yếu tố khiên cho thiên tài quân sự của Vi Tiểu Bảo càng thêm xuất chúng. Có người lại xem như thế là tiểu nhân, láu cá âu cũng là hàng phàm phu tục tử nhưng nên nhớ, Vi Tiểu Bảo rất đam mê cổ sử, có tâm huyết đối với công việc chính trị, lo lắng cho quốc gia đại sự. Thiên tài quân sự của Vi Tiểu Bảo thể hiện ở chỗ, đây là tay bài gộc, đánh phỏm rất hay, thể hiện mưu sâu, trí cao. Đặc biệt, trận đánh cuối cùng vào thành gì gì đó đã thể hiện được tất cả tài năng. Chiêu thức bơm nước vào thành để làm đá có lẽ Napoleong cũng phải trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, có điểm xấu là rất mê gái, già không bỏ, nhỏ không tha, đập luôn bà vợ của giáo chủ Thông Thiên giáo; đặc biệt, có màn chơi tập thể, đập một lúc 6 em rất đồi trụy.

    Number 3:
    Nhạc Bất Quần quả là một tay hơn người. Là một kẻ có dã tâm kinh thiên động địa, âm độc thâm sâu, mưu trí mà thâm hiểm, tính toán chi li cọng tóc chẻ đôi, rất xứng đáng là gian hùng số một của Kim Dung. Kinh nhất là cái trò thiến củ, mẹ kiếp, quá sợ. Ông có chết cũng là vì sui thôi. Cho nên nói thêm, Lâm Bình Chi cũng rất xứng đáng là một anh hùng, một anh hùng ở trong tư tưởng về danh dự, hy sinh thân mình để trả thù cho cha mẹ, tuy nhiên, thằng này ko có khí độ. Cái hành động thiến củ thì thật cũng quá tiêu cực, xếp ở vị trí thứ 3 hơn cả Tiêu Phong ngẫm cũng không đúng, nhưng cái dã tâm trùm trời đất của Nhạc Bất Quần quả khiến tại hạ rất khâm phục.

    Thứ 4
    Đó là Kim Luân Pháp Vương. Một thiên tài võ học, đồng thời cũng là một giáo sư triết học, chuyên ngành phật giáo. Ông cũng hết sức vì dân vì nước, anh hùng cái thế, hơn hẳn bọn võ lâm Trung Nguyên lấy thịt đè người rất hèn hạ. Ông đã có mỹ ý giúp tốt cho Dương Quá, một đối thủ của mình vì nhận ra tư chất hơn người của anh, sẵn sàng thâu nhận Quách Tương, con gái của kẻ thù làm đồ đệ, đủ thấy khí độ của bậc tài cao bác học. Tuy nhiên, chúng ta biết được ông lúc ông đã già, nhận 2 đệ tử trình quá kém. Vả lại, ông chọn con đường đi tu quả là có hơi hà khắc. Cái sự không gái gú gì hết nó cũng không hay cho lắm.

    Thứ 5.
    Tiêu Phong chí khí bất khuất, hiên ngang hùng dũng, võ công siêu phàm nhưng cuối cùng thì sao. Ông đã bị điều khiển như một cái máy, để kẻ thù lợi dụng, sai lầm nghe lời Ôn Khang mà hại mất A Châu. Cái chết của ông cũng đã thể hiện được phần nào sự vô vọng của ông, sự bất lực của ông trong cuộc sống. Tư tưởng thì tốt đẹp nhưng việc làm hết sức vô đạo. Ông giết những người đồng tộc, sau đó hiểu ra đạo lý thì xử phản lại vua mình, yêu quí A Châu rồi chính ông đã giết chết A Châu, căm ghét A Tử nhưng lại phải nuôi nấng, chăm sóc A Tử. Cả cuộc đời ông là những mối dây oan nghiệt mà với các giá trị phong kiến lúc bấy giờ, ông không thể nào gở bỏ ra được. Những sợi dây này càng ngày càng trói chặt và đã siết chết ông tại đỉnh Nhạn Môn Quan. Ông xứng danh là một đại anh hùng, nhưng một anh hùng như thế cũng bất nhẫn lắm thay.

    Thứ 6
    Cu Ma Trí không hề thua kém Kim Luân Pháp Vương về thiên tài võ học, rất sáng tạo tinh vi, mưu trí kinh thiên nên tạo ra một trong những vụ án võ lâm đây kỳ bí với hiện trường giả "gậy ông đập lưng ông", đổ tội cho Mộ Dung Phục, gây mối hiềm nghi cho Tiêu Phong, đưa võ lâm Trung Nguyên vào một trường huyết chiến mới, nhằm âm mưu đưa Thổ Phồn vào xâm lấn. Đây chính là vụ án mở màn để liên kết các nhân vật lại với nhau trong TLBB.
    Có điều, Cu Ma Trí vì quá thông minh, nên đã bị cái thông minh đó làm hại. Quá tin tưởng vào tài trí siêu việt của mình nên ông đã đi vào con đường sai lầm vì nghiên cứu cao thâm nhưng lại dục tốc, đi theo phật học nhưng lại tiêm nhiễm đạo ấn để cho cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma, để cho thằng oắt con Đoàn Dự cứu chữa rồi dạy đời cho mới tỉnh ngộ

    Thứ 7
    Là Mộ Dung Phục. Có một hoàn cảnh giống Dương Khang, là vua chúa, thậm chí tốt đẹp hơn rất nhiều. Không bị những tiểu tiết làm cho vướng bận, có được một kho sách quí hiếm lại thêm người đẹp Vương Ngữ Yên tận tình giúp đỡ. Vậy mà lại quá kém, khí độ đớn hèn, tài năng sơ thiển. Mặc dù ý chí to lớn, có hùng tâm nhưng thiếu tài năng, bản lĩnh. Vả lại, cái chí đó cũng là do bà mẹ ngày đêm nhồi sọ mà có, rõ ràng chỉ là kẻ vĩ cuồng, cho nên cuối cùng điên loạn, rất chi là nhục nhã. Dù gì thì cũng là kẻ sĩ, có chí phục quốc, thôi thì cho xếp thứ 7

    Còn 3 nhân vật nữa cho dủ 10 nhưng chưa biết bỏ ai vào.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    oh, tớ thấy cậu chưa nhắc tới Thành côn! Tên này có lẽ mưu sâu kế độc nhất, lập ra cả kế hoạch hoàng tráng, rất có chiều sâu, sử dụng rất nhìu binh pháp tôn tử àh nhe! Quay các chú giang hồ như chong chóng. 1 mình kiểm soát cuộc chơi, nếu cho chú này chơi cổ phiếu chắc sẽ thao túng thị trường rất giỏi, tung tin thất thiệt, gây hiểu lầm... đã trở thành nghệ thuật ah!
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trời lâu quá không gặp bác dễ thường có cả năm ấy chứ.... thôi làm ly nhá bác bọ chét....
    honghoavi
  4. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, xếp Tiêu Phong kẹp giữa 2 vị sư hổ mang Cưu Ma Trí và Kim Luân quả là hợp cạ.
    Đề nghị vị huynh đệ này bỏ thời gian bình thêm anh Mộ Dung Bác. Xét ra ông bô còn khá hơn ông con nhiều
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    xin lỗi bạn nhiều, nhưng theo mình trừ Tiêu Phong còn lại toàn lũ tiểu nhân chứ anh hùng gì chứ nhỉ!
    Xưa kia Tào Tháo đa nghi, Thuỷ Hoàng đốt sách, Bạch Khởi giết vợ...xét cho cùng cũng chỉ là một lũ gian hùng, thành công trên sự bất hạnh của người khác, làm sao xứng đáng gọi là anh hùng!
    Tất nhiên, anh hùng cũng phải tàn nhẫn, nhưng đừng để người ta biết quá rõ, kekeke...lộ rõ bản chất mình làm sao mà thành công chắc chắn được! Chiêu bài nhân nghĩa rất đắc dụng, Lưu Bị ném con thu phục Triệu Tử Long, Khổng Minh mèo khóc chuột, Võ tòng giết chị dâu ở phiên toà "dân phòng" , Tiêu Phong vì gái giết đồng đạo giang hồ...ai dám chê trách? Vấn đề là cách tiếp cận và tuyên truyền cho hành động của mình! Từ đó có thể thấy, mấy nhân vật bác bình chọn có quá nhiều bất cập!
    Như Duơng Khang, thiếu gì cách vừa thành công vừa làm cho người đàn bà yêu mình được hạnh phúc, vậy mà mất hết sạch, anh hùng quái gì ngữ vô dụng đó! Chi bằng liên thủ với bọn Quách tỉnh, lợi dụng quan hệ với bọn võ lâm cao thủ, ngấm ngầm theo về thảo nguyên với thành cát tư hãn...chẳng hay hơn nhiều sao? Theo tôi, đệ nhất anh hùng chỉ có Trương Giáo chủ Trương Vô kỵ, vợ đẹp con khôn võ công cái thế sự nghiệp hiển hách, lại biết ra đi đúng lúc! Cuối đời kẻ mi cho người thương chẳng phải sướng sao? Chưa kể lúc hàn vi bị Duyệt Tuyệt sư thái bắt giữ vẫn nhẫn nhục chịu đựng, đến đúng thời cơ mới ra tay thu phục bọn Bạch ưng giáo, ngũ kỳ của Minh giáo đang mâu thuẫn với nhau, trên Quang minh đỉnh lúc thất thế vẫn gom sức tàn gọi các chú các bác cứu mạng...chà chà...Vô Kỵ ơi là Vô kỵ! Ai dám bảo ngươi là kẻ quá nhu nhược? bản lĩnh đại trí giả ngu đâu dễ cho bọn mông muội tự cho mình là thông minh hiểu được!
    nuadieuthuoc thích bài này.
  6. vinafire_87

    vinafire_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    theo tôi anh hùng về diem nay chỉ có mộ dung phục là nhất
    biết hi sinh tình yêu cho mưu đồ phục quốc
  7. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Xét cái ngữ này của huynh đệ thì Lưu Bị còn gian hùng quá cha Tào Tháo. Tào Tháo gian hùng và cho mọi người biết ta là như thế, còn Lưu Bị gian hùng nhưng chường cái bộ mặt nhân nghĩa ra như thế thì lại được huynh đệ xếp vào ngữ anh hùng. Tào Tháo chắc cũng không dám quang con như thế đâu, để sau này thằng con bị down, ngu bỏ mẹ. Mặc dù là tôi cũng thích Lưu Bị hơn Tào Tháo, nếu có thời gian, sẽ bình tiếp Tam Quốc Chí.
    Lại nói chuyện của DK, làm thế đêk nào mà nó theo QT để giết ông già nuôi nó là vua Kim được, nó đâu có ngu như thế. Còn thằng Trương Vô Kỵ thì toàn may mắn, tự nhiên rơi xuống núi, mổ bụng con khỉ ra có nguyên bộ Cửu Dương Thần Công, Rơi xuống hầm lại học tiếp CKDND, suốt ngày ăn theo em Triệu Minh, ấy vậy mà vẫn thua thằng Chu Nguyên Chương chỉ là một chú tép riu trong Minh giáo lúc đó, sau này lên làm vua lập được triều Minh. Luận anh hùng thì thằng này là một trong những thằng kém nhất.
  8. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đệ có nhắc đến Thành Khôn và Mộ Dung Bác, tại hạ mạn phép bình luân típ rồi tùy các huynh đệ xếp hạng típ.
    Thành Khôn quỷ kế đa đoan, gian manh mà thừa ác độc, gian dâm với vợ giáo chủ Minh Giáo rồi xử chết lão ta, hiếp dâm vợ con của đệ tử rồi núp; lại ám toán luôn sư phụ đại sư, lừa đảo khắp nơi, tung tin đồn nhảm, thọc gậy bánh xe làm náo loạn võ lâm, quả là tay bản lĩnh hơn người, đa mưu mà cũng không kém phần nghị lực, tràn đầy ý chí quyết tâm phục hận. Nhưng cũng chỉ để mà trả thù mà không việc gì không dám làm, không có cốt cách của bậc lập chí vươn cao, hoàn thiện bản thân. Thành khôn có được chữ Gian, nhưng không có chữ Hùng.
    Mộ Dung Bác thì sorry, tại hạ không có mấy ấn tượng. Ông ta chỉ dàn được mỗi trận huyết chiến NMQ rồi chẳng làm ăn gì cả, lại núp trong chùa để mặc thằng con tự chí vươn lên. Thiếu vắng sự dạy dỗ của cha cho nên Mộ Dung Phục cũng bị hạn chế phần nào. Huynh đệ Vinafran_87 có nói cái dzụ Mộ Dung Phục hy sinh tình yêu vì đại nghiệp thì tại hạ cũng có phân tích. Thằng này rõ ràng bị tâm thần, chứng vĩ cuồng, cho nên nó cam tâm sử dụng Vương Ngữ Yên làm mồi nhữ Đoàn Dự. Ví như tại hạ thì tại hạ xơi em Vương Ngữ Yên ngay. Có em bên mình, ngày đêm hầu hạ thì tinh thần sảng khoái, làm việc minh mẫn có sáng tạo. Napoleong là tướng mạnh như thế nào mà vẫn có Josephine làm vợ có sao đâu. Ông không những là tướng tài mà còn là một tay viết thư tình thượng thặng. Những lá thư ông viết cho Josephine được xếp vào hàng kinh điển. Nếu xét theo tâm lý học hiện đại thì cái sự điên khùng của Mộ Dung Phục là do suy nghĩ, tính toán quá lực nhưng lại không có ******** để giải trí thoải mái nên bị "xì chét" nặng. Thằng này có xuất phát điểm tốt nhất, nhưng kết cục lại chán nhất, xếp hàng thứ 7 là được rồi.
    Mà chắc 7 là con số đẹp rồi các huynh đệ, tìm mãi cũng không còn ai cả.
  9. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bình rất hay, vote bác 5*, tuy nhiên có đôi chút ý kiến, bác xếp Dương Khang lên đầu bảng xếp hạng, tớ thấy ko xứng đáng, 1 thằng ham mê vợ người mà không làm gì nổi, để đến nỗi chết bờ chết bụi, mà được tiếng Anh hùng đệ nhất thì hình như hơi bỉ mặt Thành Khôn, bởi cha này cũng hiếp vợ trò, giết song thần của trò, lại gán tội danh tàn ác, tiếng xấu muôn đời cho Tạ Tốn, một tay thâu tóm, lũng đoạn giang hồ, coi nhân sỹ võ lâm là 1 lũ bị thịt, giá áo túi cơm. Bản lĩnh này không mấy người có được mà bác ko xếp hạng, kể cũng đáng tiếc lắm thay.
    Tuy nhiên, người xứng đáng xếp vị trí thứ 1 theo tớ phải là Thông Cật Hầu Vi Tiểu Bảo, khôn ngoan trí trá, miệng lưỡi giảo hoạt, đánh trận công thành hay trong chốn màn the đều giỏi cả, hơn nữa thân làm quan, mà dạy cả vua sử dụng ngôn ngữ nhân gian, có lẽ lịch sử phong kiến các thời, Vi Tiểu Bảo là duy nhất. Hơn nữa, đa tình tự cổ, 7 vợ nhưng vẫn điều trị được cái em, công phu tề gia ngoại hạng, khâm phục thay. Thế nên tớ đề cử Vi Hầu tước là đại anh hùng đệ nhất.
    Xếp hạng thứ hai, theo tớ chắc chắn phải là Nhạc Bất quần tiên sinh, Hoa Sơn phái chưởng môn có tư chất của Lưu Bị, tức là rất rất đại anh hùng, tuy nhiên, hành động tự cung hình lại làm ông giảm mất vài phần uy phong, song vẫn xứng đáng với câu Vô độc bất trượng phu.
    Một nhân vật tớ cũng đắn đo khi đề cử với bác, đó là Đông Phương Bất Bại. Mặc dù cũng tự cung hình như Nhạc tiên sinh và Lâm huynh đệ, nhưng tâm địa độc ác, ngộ tính cùng với tư chất thiên bẩm của ông/bà lại cao hơn hai người kia rất nhiều, xứng đáng làm bá chủ một phương, giáo chủ Ma giáo, khuynh đảo giang hồ. Tuy nhiên, sau khi đại công cáo thành, Đông Phương giáo chủ lại không giữ được cái độc như Nhạc chưởng môn, quá uỷ mị lả lướt với 1 chú lại cái. Quá mất tư cách, tuy nhiên xếp ở vị trí chót bảng Phong Thần cũng là hợp lý.
    Duơng Khang huynh đê thì thú thật tại hạ hoàn toàn không có cảm tình, nhưng cái tâm độc cùng tham vọng lớn lao như thế cũng đáng có mặt trong Top 10, nhưng #9 là hợp lý hơn cả.
    Đây là Top Thập đại anh hùng trong các tác phẩm của Kim Dung lão nhân gia (theo thiển ý của tại hạ)
    1- Vi Tiểu Bảo
    2- Nhạc Bất Quần
    3- Kim Luân Pháp Vương
    4- Thành Khôn
    5- Khưu Ma Trí
    6-
    7- Mộ Dung Bác/Mộ Dung Phục
    8- Tiêu Viễn Sơn/ Tiêu Phong
    9- Dương Khang
    10-Đông Phương Bất Bại
    Vẫn chưa nghĩ ra ai xếp ở vị trí số 6, còn bạn nào nói Trương Vô Kỵ là nhân vật anh hùng thì nực cười quá, 1 dạng xuân tóc đỏ mà thôi, tài năng không có gì nổi bật, cơ mưu = 0, vô tích sự, giáo chủ Minh giáo mà phải chạy Nam chạy Bắc, quỵ luỵ vì tình, có mấy em gái mà không giải quyết được ==> bất lực. Còn cái chuyện ra đi đúng lúc, :)), thực chất là không có năng khiếu làm lãnh tụ, cơ bản không có bản lĩnh 1 trượng phu, dù thiên thời địa lợi, nhân hoà ===> quá vô dụng.
    Còn các loại làng nhàng Dương Qua, Quách Tỉnh, Vương Trùng Dương,..... cũng có thể có vài phần sáng sủa nhưng trí huệ hoặc không minh mẫn hoặc bản tính mềm yếu như nữ nhi, không xứng đáng được xếp làm anh hùng.
    Vài lời vắn tắt, để hôm nào dư giả thời gian, nghiền ngẫm thêm bí kíp, tại hạ sẽ đưa ra vài thiển kiến nữa.
    Báo cáo hêt. Chào thân ái và quyết thắng nhé các đồng chí.
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ủa, vậy mà không có bác nào nhắc đến thằng cha này à? Hắn nguyên chỉ là một tên tép riu, cũng không có võ công cái thế, cũng chẳng có cơ may kỳ duyên gì hết. Thế mà thâu đoạt thiên hạ, một mình lên làm vua hô mưa gọi gió gì gì đều được. Tài cầm quân đánh trận thì hơn Tiểu Bảo, cơ trí xảo quyệt thì hơn Thành Không, thành công thì hơn chú chã Dương Khang. Vậy mà các bác không phong ngay cho là đệ nhất anh hùng thì còn chờ gì nữa ạ?

Chia sẻ trang này