1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về chủ đề muôn thủa: Tiền hay Tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi handsome_baby, 08/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    như vậy kết yêu và kết hôn đều vì tiền cả theo thống kê ớ đây thì 90% các bác đồng ý tiền vị trí số 1
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tiền ko mua đc tình yêu nhưng tiền có thể đem ta tới mấy bãi biển sang trọng để tìm kiếm xem liệu t/y có núp đâu đó trong các em gái đại loại như Nguyễn Thị Huyền chẳng hạn.
    Rồi thì vì tiền ko thể giúp cưa đổ em ý, nên tiền chỉ cho ta cách để cưa đổ em ý.
    Rồi để bảo vệ t/y vất vả lắm mới tạo dựng đc, tiền giúp ta nhét em vào trong vài ba cái vila biệt thự, đưa đón em bằng dăm ba quả 4 bánh xịn, giúp thuê đầu bếp xịn nấu ăn để em khỏi dị ứng đồ ăn ....
    Tóm lại, với t/y, tiền chả là cái quái gì nhỉ
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Để kết hôn í hả? Chẹp, vấn đề hơi xa. Theo tớ thì NÀ: anh nào có khả năng kiếm tiền và biết tiêu tiền, và tất nhiên Nà phải yêu thuơng tớ nữa, thế thì tốt hơn Nà có nhiều tiền( chả bít từ đâu) mà không bít tiêu đúng cách, rồi lại xài Ke,hí hí hí.
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    tiền -tình -tỷ lệ thuận thì hay quá! ơ, mà đi lên chứ! đừng để fải chọn lựa! Tùy theo quan niệm của mổi người vậy! Nhưng nếu thiếu một trong 2 thứ thì cũng chật vật thật đây, nhất là ở thời buổi này có khi đồng tiền nó làm chùn bước chí nam nhi! Nhất là các bác bị bệnh...sỹ nặng!
  5. phong_tran_012

    phong_tran_012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình ah! tình rất quan trọng. trong cuộc sống mà không có tc thì hỏng. but có cái mà không có nó thì còn hỏng ngay, đó chính là
    ==> TIỀN.
    Quan điểm của mình:
    tình là quan trọng
    tiền là chủ yếu

    .......
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng nên nhìn vào thực tế một chút đó là khi yêu thì ko nên nhòm quá sâu vào cái ví cơ mà khi cưới thì e rằng cũng phải quan tâm xem người bạn đời của mình tài chính thế nào(nên xem vào khả năng dài hạn) để còn đảm bảo cuộc sống gia đình và nuôi con sau này chứ.Điều căn bản ở một người đàn ông thời nay chưa hẳn là anh có bao nhiêu tiền mà anh kiếm tiền bằng cách nào và trong bao lâu?
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền thì móc đâu ra tình?
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Mà chọn thì mình chọn là "tài" thì đúng hơn. Vì mình nghĩ đấy là kết hợp giữa tình yêu và tiền bạc đấy. Thích vì tài thì là thích vì bản thân con người anh ấy, say mê và khâm phục chính anh ấy, chứ không phải vì những thứ vật chất đi kèm (vốn rất có thể chỉ là thừa hưởng từ bố mẹ anh ấy). Mà tài thì hiện tại xuất phát điểm có thể không có tiền nhưng sẽ có thể làm ra tiền.
    Nhưng mà ngồi nghĩ lại, cũng có thể giưa hai người, người nào chân thành hơn thì sao nhỉ. Vì nếu một người đàn ông yêu vợ thì không thể nào để cho vợ chịu khổ đâu.
    Mình còn nhớ thậm chí trong chủ nghĩa Mac Lênin hồi xưa mình học, phần về hôn nhân và gia đình, người ta còn nói, hôn nhân mà không nghĩ đến vật chất thì sẽ là hôn nhân hời hợt. Nhưng mà mình hiểu nghĩ đến vật chất có nghĩa là quan tâm đến việc làm cho nhau được hạnh phúc sau khi cưới(cả vật chất lẫn tinh thần) và lập kế hoạch để thực hiện việc đó, tóm lại là nghĩ đến "mình làm gì sau khi cưới để cho người kia được..." chứ không phải là theo kiểu "người kia phải có cái gì trước khi cưới để cho mình được...".
    Nhưng mà cũng phải nói là phụ nữ mà đòi hỏi về vật chất thì mong là các anh cũng thông cảm. Vì từ xưa đến giờ, trong phần lớn các gia đình, người đàn ông luôn là trụ cột về kinh tế, về sự từng trải, etc. Ngay cả bây giờ khi phụ nữ cũng tham gia hoạt động xã hội, cũng có thể đóng góp vào kinh tế gia đình nhưng trọng trách kiếm tiền vẫn chủ yếu thuộc về đàn ông. Mà mình nghĩ cũng chẳng phải do quan niệm đâu. Mà do đàn ông có sức khoẻ hơn, có ý chí hơn, những phẩm chất phù hợp hơn với việc xông pha kiếm tiền. Thứ nữa là nếu phụ nữ không đòi hỏi thì với bản tính phái mạnh của mình, đàn ông cũng sẽ đặt ra cho chính họ nhiệm vụ xông pha ấy.
    Mình nghĩ là không có tiền thì đúng là khó có hạnh phúc, nhưng có tiền thì cũng chưa chắc đã có hạnh phúc (có bạn trích câu noí của Rett Buttler, chắc là ấy nói để đùa thôi, vì chính cái kết của chuyện tình Scarlet-Rett đã chứng minh là cuối cùng, Rett cũng nên xem lại triết lý tiền mua được tất của mình). Nên mình nghĩ nên có tiền, nhưng ở mức độ vừa đủ, sau đấy thì hãy tìm cách xây dựng những cái khác nữa để có hạnh phúc. Nhưng thế nào là "vừa đủ" thì tuỳ từng người. Như mình thì nghĩ vừa đủ là ở mức đủ sống (kiểu cuối tuần có thể cùng chồng con đi chơi, sinh nhật con có thể mua lego cho nó, etc) và khoản dôi ra đủ cho mình có phương tiện ban đầu để đi tìm những cái khác để làm nên hạnh phúc.Ví dụ như có phương tiện để lãng mạn chẳng hạn. Và vì lãng mạn mà chủ yếu là do sáng tạo(mặc dù vẫn cần một ít vật chất) thì hay hơn rất nhiều cái lãng mạn đóng gói sẵn, có thể mua được, mà trong đó không có một tý gì là suy nghĩ, là nét riêng của người tạo ra nó; nên mình nghĩ "có tiền vừa đủ" là đủ để mua những nguyên liệu cơ bản nhất của sự lãng mạn, rồi sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào mới là cái chủ yếu làm nên sự lãng mạn. Và cái ấy chính là sự sáng tạo của cá nhân mà tiền không mua được (nếu có thuê ai sáng tạo hộ thì mình nghĩ nó sẽ không giống tính cách của cá nhân, vì chỉ mình mới hiểu mình, hiểu người yêu nhất để tạo ra sự lãng mạn phù hợp thôi).
    Mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc và vì thế có thể có những mong ước khác nhau ở người bạn đời của mình. Mình thì sẽ chọn người mà có ý chí, có khả năng làm ra tiền trong tương lai(có thể bây giờ họ chưa có tiền)mà mình yêu hơn là người có rất nhiều tiền(bất kể là tự làm ra hay thừa hưởng đuợc)mà mình không yêu! Và khi đã lấy nhau, thì nếu muốn có vật chất đầy đủ, thì cả mình, cả anh ấy sẽ cùng cố gắng, cùng gánh vác (dù anh ấy vẫn là chủ yếu) chứ không thể đẩy hết trách nhiệm cho người chồng, cũng giống như nhiều người đàn ông ngày nay cũng biết giúp đỡ vợ trong những công việc nhà vậy. Làm như vậy hoàn toàn chẳng vì cần đấu tranh cho bình đẳng, hay thế nào đó đâu; mà vì mình nghĩ, vợ chồng chính là "cùng nhau" làm mọi việc(mặc dù tỉ lệ không giống nhau). Vì chồng mà có đỡ vợ việc nhà thì mới biết là nội trợ cũng không đơn giản, ngược lại, vợ mà có đi kiếm tiền thì mới biết chồng mình ở ngoài vất vả khó khăn như thế nào, rằng không phải lúc nào anh về muộn cũng là bạn bè đàn đúm đâu, và nếu có những lúc mà đi với bạn bè thì cũng có thể là một cách giảm căng thẳng, rồi có thể là cần phải ngoại giao quan hệ, etc. Nếu ngay trước khi cưới xác định là sẽ "cùng nhau" như thế, thì sẽ có thể hiểu nhau hơn, và vì thế mà dễ thông cảm và thương yêu nhau trọn vẹn hơn.
  9. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    HB mà cũng biết băn khoăn vì chữ tình cơ à? Sang đây ủng hộ bạn nhé. Nếu đoán ra bạn là ai thì cũng giữ bí mật hộ cái.
    http://www8.ttvnol.com/forum/lovekingdom/886517.ttvn
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tiền

Chia sẻ trang này