1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về thể dục.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi sumo1, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Một số bộ môn khác ngoài việc tập thở để đưa cơ thể vào quá trình khí luyện còn để đơn giản hoá ý thức, là bước đệm để thiền định. Có thể do môn tĩnh công đề cao việc chủ động ý thức hơn là vô thức, nên không nói đến vấn đề này?? Cái này em không rõ lắm, bác Dở Hơi chỉ giúp em cái
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thì khỏi cần nhưng còn hậu tạ thì sao không nói gì vậy tiểu thơ. Theo quan điểm kinh doanh hiện đại thì nhà cô phải ra giá trước thiên hạ thấy lợi thì mới lao vào như con thiêu thân chứ. Mèng ơi nhà tiểu thơ xem ra chỉ bán rượu được thôi. Bán cái khác có mà lỗ vốn.
  3. LYTAMSU

    LYTAMSU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sumo1 ơi! mình đề nghị hôm nào ấy lập lại cái topic thơ ngày trước đi! cái đó hay lắm đó!
    Người thì như cây mía ý mà cũng đòi làm Sumo ha ha ha!
    Uông . . . Uống bia! ha ha ha!
    u?c kundalini2 s?a vo 00:29 ngy 02/01/2007
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Té ra nhà các bác này wen biết nhau. Khà khà, nhà bác Lý công tử biết nhà cô Sumo sao dạo trước nhà cháu hỏi nhà bác lại im lặng? Nhà bác đúng là kỳ văn quặc. Mà cô sumo dạo này đang đi lấy chồng sinh con thành ra lúc mô cũng bận. Chắc Sumô đợi con lớn rồi thay mẹ làm MOP lúc đó mới vào đây hỉ?
    Nhưng cứ đừng post thông tin cá nhân của nhau lên. Cứ để nhà cháu tưởng tượng ra cho Sumo một cái tên thật nào đó thật "đẫy đà" một thân hình "tòn tòn u ú" có hơn không? Bi chừ biết tên và biết cả cây mía nữa. Buồn thúi ruột
    u?c kundalini2 s?a vo 00:30 ngy 02/01/2007
  5. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các bác bảo em là cây mía Sao bác không nói luôn là cây mía tím đi, vừa lùn vừa mập, lại ngọt và mềm.. để bác Dat_Mel khỏi tưởng tượng em là cây mía lau dặt dẹo
    Ngày xưa vì không có chỗ nào để xả nỗi lòng nên mới nhặt nhạnh dựng tạm cái tửu lầu ấy, bây giờ Mod Kun cho trăm hoa đua nở thoải mái nên sumo thành ra thất nghiệp rồi
    Mà sumo không làm cây mía đâu, sumo thích làm cây trúc cơ
    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 29/12/2006
    u?c kundalini2 s?a vo 00:30 ngy 02/01/2007
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thơ dạo này phiêu dật như bậc thần tiên. Tự dưng tiểu thơ mất tích, sau khi anh em kêu réo nhiều quá thì tiểu thơ mới chịu xuất hiện. Vừa hiện hình cho anh em dòm thấy là lại ẩn luôn.
    Khà khà. Đúng là phong thái của bậc thầm tiên.
    е?c kundalini2 s?a v௠00:31 ng๠02/01/2007
    u?c kundalini2 s?a vo 00:32 ngy 02/01/2007
  7. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác mới là "đúng là kỳ văn quặc", sao lại điều tra tung tích sumo như thế ? Bác đã biết "luật im lặng" rồi cơ mà Bác đừng đoán mò linh tinh nữa rồi mà lại "Buồn thúi ruột" ra
    Có gì bác cứ hỏi thẳng sumo là được
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Sumo thần tiên gì mà nặng nhời với bọn chân đất mắt toét thế. Nhà cháu có điều tra gì đâu. Mà cũng có bao giờ phá vỡ luật im lặng đâu. Chẳng qua là hồi đó nhà cháu chỉ hỏi Lý công tử có biết vì sao sumo vắng mặt không thôi.
    Khà khà. Nhà cháu tưởng tượng thì kệ nhà cháu, buồn thúi ruột cũng kệ nhà cháu.
    Dzưng mà thèm rượu nhà cô quá. Vô uống trà nhà bác chủ quán trà cũng được nhưng không uống triền miên liên tục như rượu nhà cô được
  9. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    sumo không đi tàu bay giấy đâu ! sumo không phải là thần tiên rượu sumo mời cũng đâu có bỏ bùa để mà uống triền miên liên tục được "Nhà cháu tưởng tượng thì kệ nhà cháu, buồn thúi ruột cũng kệ nhà cháu."--> cái này nữa, cũng kệ sumo
  10. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, luận bàn về thể dục là chủ đề sumo đăng ký. Mấy bài vừa rồi cũng là thể dục cho mấy ngón tay khi gõ chữ, và cũng kiêm luôn thể dục cho cơ trên mặt khi cười, kiêm luôn cả thể dục cho cái ý nghĩ khi tách khỏi những toan tính...Vậy thôi.
    Một ..Hai..Ba ..chúng ta cùng tập thể dục

Chia sẻ trang này