1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về vẻ đẹp hình hài và vẻ đẹp tâm hồn.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi drpth, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Luận bàn về vẻ đẹp hình hài và vẻ đẹp tâm hồn.

    Vẻ đẹp hình hài của chúng ta ngắn ngủi, tạm bợ, như bông hoa sớm nở tối tàn, còn vẻ đẹp của tâm hồn thì mãi mãi bất diệt. Bạn đừng tưởng vẻ đẹp thanh tú của bạn sẽ mãi mãi như thế này, năm tháng trôi qua, một ngày kia tuổi xuân tàn tạ, bạn sẽ trở thành một cụ già tóc bạc da mồi. Đang lúc thanh xuân mặt thoa da phấn, nhưng rốt cuộc rồi cũng chỉ là một đống xương tàn chôn ngoài đồng hoang, nội cỏ. Nghĩ đến kiếp sống vô thường của con người, chúng ta há lại đam mê vẻ đẹp hình hài giả dối và ngắn ngủi hay sao???
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nhân nói chuyện đẹp, lôi mấy chuyện "sách vở" ra nói chơi cho vui. Nói kiểu "sách vở" tức là "cái nết đánh chết cái đẹp", còn nói chuyện "phàm" thì "cái đẹp đánh bẹp cái nết". Tôi khoái câu này hơn như một kẻ phàm thấy khoái mấy em xinh xinh thui,chứ còn bào yêu cái đẹp nết,nét đẹp tiềm ẩn cái gì đó thì xin chịu.
    Văn chương, nghệ thuật có những khắc ghi xuất thần về cái đẹp " ngoài" và "trong". Đầu tiên xin dẫn bài Xuân Oán của Vương Xương Linh tiên sinh đời Đường (Tang dynasty):
    Khuê oán
    Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
    Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu
    Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
    Hối giao phu tế mịch phong hầu
    Dịch Thơ
    Nỗi oán trong phòng khuê
    Cô gái phòng the chửa biết sầu
    Ngày xuân trang điểm dạo lên lầu
    Đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu
    Hối để chồng đi kiếm tước hầu.
    Ngô Tất Tố dịch
    -----
    Trẻ trung nàng biết chi sầu,
    Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương.
    Nhác trông vẻ liễu bên đường,
    Phong hầu nghĩ dại, xui chàng kiếm chi.
    Tản Đà dịch
    "Công hầu, khanh tướng cô lâu cốt / Mỹ nhân, hồng nhan cung khuê oán" ngẫm ra thật đau lòng.
    Hội hoạ cũng có những khắc ghi xuất thần như trường hợp bức Hoa hướng dương (Sunflower) của Van Gogh tiên sinh. Bỏ qua cách bố cục hài hoà,chỉ xin nói về màu sắc. Sắc vàng của một đoá hoa hương dương rực rỡ đỉnh điểm như mỹ nhân đạt đến xuân thì cực đại. Chỉ tiếc là cũng là cái giây phút ngàn vàng ấy,hoa đẹp rực rỡ nhất cũng là lúc hoá bất đầu úa tàn như qui luật của tạo hoá. Có cái đẹp nào vĩnh viễn với thời gian?

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vì hình hài ngắn ngũi, nên nó mới sinh ra thẩm mỹ.
    Vì thẩm mỹ, mà sinh ra túi nhựa.
    Vì túi nhựa mà sinh ra ung thư.
    Vì ung thư mà sinh ra ... hình hài sút giảm
    Vì hình hài sút giảm ==> Mỹ viện !!!
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!

Chia sẻ trang này