1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận cuộc đời và những bài thơ cho mỗi ngày...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi CaChep, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Luận cuộc đời và những bài thơ cho mỗi ngày...

    1. Sinh ra làm người vốn ai cũng mong được thành đạt và hạnh phúc. Dẫu thành đạt và hạnh phúc ở mỗi người mỗi khác nhưng để đạt được chúng, ta cần hai thứ: trước hết là lao động cần cù sáng tạo và sau là sự may mắn Trời cho (dẫu Trời ở mỗi người cũng mỗi khác )

    2. Gái trị của thành đạt và hạnh phúc được đo bằng dãy số, mà ở đó, sự may mắn như con số 1 đứng trước và công sức lao động như hàng số không đứng theo sau.

    3. Chẳng phải và vật trên trời rơi xuống đầu ta, may mắn chính là Thời Cơ quý hiếm chạy nhanh qua cuộc đời mỗi người. Biết chờ đón, nhận biết và nắm bắt được "Thời cơ" đó chính là sự khởi đầu củamọi thành đạt.

    4. Có thể ví cuộc đời mỗi người như "cuộc đua Maratông": lúc thì khoan thai giữ sức, lúc lại tăng tốc vượt lên; có bền bỉ và dẻo dai chạy hết đường dài ta mới biết được kết quả mọi nỗ lực của đời mình.

    5. Cuộc đua Maratông này còn là "cuộc chạy tiếp sức" vì ở đây thành đạt và hạnh phúc cũng được kế thừa, chuyển tiếp; "Phúc đức" chính là "cây gậy tiếp sức" được truyền từ cha mẹ sang con cái mình.

    6. Thuận theo luật của Tạo hoá và tiếp bước các bậc tiền bối, ta lại nạp đầu sức lực, vui vẻ, lạc quan tham dự vào cuộc đua "Maratông tiếp sức" này. Vừa gìn giữ các di sản vật chất và tinh thần nhận được, vừa phát huy sáng tạo để truyền tiếp chúng lại cho cháu con muôn đời sau.


    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là bài thơ Buổi Sáng dành cho các bạn tiếp thêm sinh lực bước vào ngày mới của sự sống.
    Buổi Sáng
    Mặt trời chưa thức đàng Đông
    Ta đã bật dậy, bỏ không gối giường
    Luyện rèn thân thể tráng cường
    Nhìn xa, hiểu rộng, xem thường gian nan.
    Mục tiêu, kế hoạch rõ ràng
    Trí tuệ dẫn lối, vững vàng tiến lên
    Cùng Thời cơ hẹn kết duyên
    Thành đạt, hạnh phúc - căn nguyên cuộc đời ​

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp theo là bài Buổi Tối dành cho các bạn ôn lại, thưởng thức ý nghĩa cuộc đời, khi kết thúc một ngày mới. Các bại có thể coi bài Buổi sáng là phần Dương (cũng có nửa Dương trong Dương và Âm trong Dương) còn bài này là phần Âm giúp cho cuộc sống thực sự hài hoà.
    Buổi tối
    Tạ ơn tạo hoá, mẹ cha
    Đã ban cuộc sống cho ta, tuyệt vời!
    trải bao cay, đắng, ngọt, bùi
    Tâm hồn mãi sáng không lùi thời gian.
    Hết thảy trí lực nguyện mang
    Giúp đời, đẹp đạo, hân hoan lòng người,
    Già mạnh khoẻ, trẻ vui cười,
    Muôn điều hoà hợp, thắm tươi cuộc đời.

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đã lặn phía Tây
    Tôi đây mắt vẫn cứ ngây ra nhìn
    Nhìn hoài vẫn chẳng muốn tin
    Anh chàng Cá Chép ... kin hoàng quá cơ.

    hí hí, Con Nhái Bén này xin bày tỏ sự khâm phục Cá Chép.
    Nhân tiện, anh có cách giải thích nào thú vị một chút về Cá Chép không?
    Nó là cái gì thế, sao nó lại được đặt tên là CHÉP?
    Flood box học Thuật bằng sự thông thái, ôi ...........
    Roẹt
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình định trả lời thẳng vào những câu hỏi của bạn nhưng lại nhìn thấy cái avatar của bạn là hình âm dương.
    Thôi thì tiện có hình đó mình Ù 1 phát luôn sang chủ đề - và +. Có thể nói sự pt một cách đơn sơ từ cái cụ thể là cha - mẹ và trời - đất mà hình thành nền sự khái quát hoá của triết lý âm dương.
    Âm dương là 2 khái niệm trừu tượng mơ hồ (yin -yang) là cơ sở để có thể suy ra vô số cặp đối lập phổ biến khác như: Mềm - cứng, tình - lý, chậm - nhanh, tĩnh - động, nội - ngoại, ổn định - phát triển, chẵn - lẻ, vuông, tròn, thấp - cao, lạnh - nóng, đông - hạ, đêm - ngày, tối - sáng, đen - đỏ....
    Triết lý âm dương là quy luật đặc thù cho lối tư duy tổng hợp và biện chứng của văn hoá gốc nông nghiệp. Đặc điểm của nó có thể đưa về 2 quy luật cơ bản:
    - Quy luật về bản chất các thành tố: không có gì là hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương, trong âm có dương và trong dương có âm.
    - Quy luật về quan hệ giữa các thành tố: Âm và dương luôn gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hoá cho nhau: âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm.
    Vậy là triết lý âm dương vừa mô tả trạng thái tĩnh của hệ thống vừa mô tả trừu tượng về trạng thái vận động của nó. Có thể nói đây là lý luận hệ thống sơ khai đầu tiên của loài người bắt nguồn từ nền văn hoá cổ phương Đông.
    Bây giờ xin phép được vận vào 2 bài thơ Buổi sáng và Buổi tối.
    Bắt đầu một ngày mới, chúng ta với toàn bộ sức sống mới qua 1 ngày sẽ hướng về hành động. Vậy nên bài thơ Buổi sáng là thiên về Dương.
    Trong Dương có Dương, 4 khổ thơ đầu các bạn có thể cảm thấy sự vận động, nhanh nhẹn: bật dậy ---> hành động xem thường gian nan. Trong Dương cũng có cả Âm, 4 khổ thơ tiếp ta cũng hướng tới hành động nhưng chủ yếu là suy xét với gốc gác là tĩnh: mục tiêu, kế hoạch vững vàng -->trí tuệ dẫn lối --> chờ thời cơ.
    Kết thúc một ngày, chúng ta thư giãn nghỉ ngơi, hướng về sự ổn định cho một buổi đêm. Vậy nên bài thơ Buổi tối là thiên về Âm cho 1 buổi tối yên ả.
    Trong Âm có Âm, 4 khổ thơ đầu các bạn có thể cảm thấy sự ôn lại, đội ơn các bậc bề trên: tạ ơn tạo hoá, mẹ cha --> tâm hồn mãi sáng không lùi thời gian. Trong Âm cũng có Dương, 4 khổ thơ tiếp ta cũng hướng tới mục tiêu cuộc đời: Giúp đời, đẹp đạo, hân hoan lòng người-->Muôn điều hoà hợp, thắm tươi cuộc đời.
    Thôi thế nhé, xét 1 cách khách quan thì không xảy ra Flood, Cá Chép là 1 loài cá có thể vượt vũ môn được nếu có Cơ hội & biết tận dụng Cơ hội đó !

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5* :>
    Theo bác thì những người đồng tính luyến ái bẩm sinh là loại nào trong Âm, Dương ?
    Vì cha : Dương, mẹ Âm ?
    Roẹt
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Như đã trình bày, âm dương chỉ là tương đối, có lúc sự vật thiên về âm, lại có lúc thiên về dương; đánh giá âm dương hoàn toàn tuỳ lúc & cơ sở làm căn cứ đánh giá.
    Đồng tính luyến ái có thể coi là Âm hoặc là Dương trong ~ tình huống hoạt động cụ thể, không cứ chỉ là ******** như bạn nghĩ. Vậy nên thuyết Âm - Dương mới mang tính chất lý luận hệ thống sơ khai của người xưa mà

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
    Được CaChep sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 06/08/2003

Chia sẻ trang này