1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận nhân vật của Cổ Long - Tạp chí Kiến thức ngày nay

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vietfonevn, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Luận nhân vật của Cổ Long - Tạp chí Kiến thức ngày nay

    Thiết kiếm Quách Tung Dương
    Dám thất bại cũng là anh hùng

    Dường như dự cảm được cuộc sống vốn thật ngắn ngủi, nhà văn Cổ Long hay ví đời người như một ánh sao băng. Phải chăng ngôi sao chiếu mệnh của ông cũng chính là một ngôi sao băng? Ông nổi lên như một danh gia kiếm hiệp hàng đầu, loé sáng với hàng loạt truyện kiếm hiệp với sự phá cách đến kinh ngạc và rồi qua đời như một ánh sao băng rực rỡ (Cổ Long mất năm 1985, khá yểu mệnh, thọ chỉ 48 tuổi). Trong những trang viết của ông, ánh sao băng hiện lên thật đẹp. Có những nhân vật trong tác phẩm của Cổ Long chỉ loé lên như một ánh sao băng sáng rực rỡ và rồi biến mất nhưng để lại những ấn tượng không thể phai mờ. Thiết Kiếm Quách Tung Dương là một ánh sao băng như vậy.

    Là một nhân vật chỉ xuất hiện thoáng qua trong tác phẩm Huyết Tâm Lệnh (Tàng Kiếm Giai Nhân - Hậu Tiểu Lý Phi Đao) của nhà văn Cổ Long nhưng Thiết Kiếm Quách Tung Dưng đã trở thành một huyền thoại. Được Bá Hiểu Sinh xếp hàng thứ tư trong Binh Khí Phổ với lời bình thật đẹp: ?oKiếm pháp của Tung Dương Quách gia đích thực khôi hoàng, khí độ phi phàm, lúc xuất thủ chính khí lẫm liệt. Đó đáng kể là khí độ của một người kiếm sĩ phong phạm, khảng khái hiên ngang?. Sau khi qua đời, Quách Tung Dương đã để lại cả một dòng họ Thế gia về Kiếm pháp và những truyền nhân của ông với thanh Thiết Kiếm huyền thoại còn tồn tại mãi trong những tác phẩm sau này của Cổ Long.

    Thiết Kiếm Quách Tung Dương xuất hiện lần đầu như một bóng ma bí ẩn mà cao ngạo đến lạnh lùng. Đó là khi con trai của Bang chủ Kim Tiền Bang Thượng Quan Kim Hồng là Thượng Quan Phi cùng với Tiên Thần Tây Môn Nhu (xếp thứ 7) và Kim Cưng Thiết Trượng Gia Cát Cương (xếp thứ 8 trong Binh Khí Phổ) đến Hưng Vân Trang. Ba cao thủ trên cùng với tay chân ở Kim Tiền Bang đến gặp Long Thiếu Vân nhằm tìm hiểu về kho báu của nhà họ Lý đồng thời muốn chiếm bí kíp võ công của Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Quách Tung Dương thản nhiên nhìn hai cao thủ Tây Môn và Gia Cát đứng hàng thứ bảy và tám trong Binh Khí Phổ ra tay như điện chớp, giết người trong nháy mắt. Trong khi những người còn lại đều kinh ngạc, họ Quách chỉ chán nản lắc đầu: ?oXà Tiên và Kim Cương Thiết Trượng chỉ có vậy thôi ư??. Với Quách Tung Dương, Xà Tiên và Kim Cưng Thiết Trượng còn chưa đủ ?ohoả hầu?, không đáng để Thiết Kiếm ra tay. Vậy thì vật gì có thể khiến Thiết Kiếm vị nể?

    Chỉ đến khi Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan với ngọn Phi Đao danh bất hư truyền đánh bạt Gia Cát Cưng và Tây Môn Nhu, họ Quách mới thấy ngưỡng mộ. Trong khi Lý Tầm Hoan đánh gục Gia Cát và Tây Môn thì Quách Tung Dương có dịp đối đầu với Song Hoàn của Thượng Quan Phi. Chiêu kiếm của họ Quách khiến người ta kinh tâm động phách nhưng Thượng Quan Phi cũng không hổ danh là con trai của Kim Tiền Bang Chủ đã đỡ được một chiêu của Thiết Kiếm. Quách Tung Dương mến tài mà tha chết cho Thượng Quan Phi. Khi nghe Thượng Quan Phi tỏ ý sẽ hứa báo thù thua trận, họ Quách còn thậm chí khen ngợi trước khí phách tuổi trẻ của Thượng Quan. Tuy nhiên trước khi tha cho Thượng Quan Phi đi, họ Quách nói với Thượng Quan thật cao ngạo: ?oTa tha cho ngươi vì cá nhân người chứ tuyệt nhiên không phải vì ngươi là con của Thượng Quan Kim Hồng?.
    (Kiến thức ngày nay)

    (Còn tiếp ) Type được một tý, mỏi tay quá. Tại hạ thấy bài viết của tác giả này còn non. Các bằng hữu nghĩ sao?
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bài của tác giả nào thế, có thể đây là đoạn đầu, nên còn nặng về kể lể, chưa có gì hay ho sâu sắc cả.
  3. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Giống như mọi cao thủ đã dâng hiến trọn đời mình cho võ học, Thiết Kiếm Quách Tung Dương đòi so tài cao thấp bằng được với Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Trước khi vào trận, Lý Tầm Hoan đã tự nhận thua. Điều đó như một tiếng sét đánh đổ chân lý mà bấy lâu nay Quách Tung Dưng theo đuổi.
    Lý Tầm Hoan tự nhận thua khi biết mình chuẩn bị tâm lý còn chưa vững.
    Còn Quách Tung Dương thì thà chết chứ không bao giờ chịu nhận thua.
    Nhưng hành động của Lý Tầm Hoan đã khiến Quách Tung Dưng ngộ ra rằng thua cuộc trước một đối thủ xứng tầm không hẳn đã là thua. Thậm chí điều đó chứng tỏ người kiếm sĩ đã thắng được sự sĩ diện trong chính bản thân mình. Họ Quách nhận thấy chính Lý Tầm Hoan thực sự là một anh hùng võ lâm bởi dám chịu thua ắt phi là một con người có dũng khí.
    Lý Tầm Hoan nhận thua đã làm cho họ Quách thay đổi quan điểm của mình bởi trước đó, với bản tính cao ngạo của mình, Quách Tung Dưng thà bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói một câu xin thua.
    Tuy biết vậy nhưng với bản tính ngoan cường, Quách Tung Dương vẫn muốn lâm trận cùng Lý Tầm Hoan bởi ?obằng hữu chân chính thật khó kiếm nhưng một đối thủ chân chính thì cũng không dễ tìm ra?. Họ có cùng quan điểm. Một địch thủ đáng sợ có khi lại là một tri âm bởi một người có đủ tư cách làm địch thủ chân chính thì mới có đủ tư cách làm một người bạn tri kỷ.
    Vậy là cả họ Lý và họ Quách vào trận với một sự kính nể và ngưỡng phục dành cho nhau. Họ đã cảm nhận được hùng tâm cũng như sự chân thành của nhau. Vào cuộc thư hùng với một thái độ tương kính như bằng hữu của hai bậc quân tử, cả Quách Tung Dương và Lý Tầm Hoan đều thể hiện được vị thế của những anh hùng bậc nhất. Tuy nhiên đao kiếm nào đâu có mắt?
    Khi Quách Tung Dương tuốt thanh Thiết Kiếm danh bất hư truyền với luồng sát khí khiến người ta lạnh gáy ra khỏi vỏ và tung ra ba chiêu kiếm dữ dội từ Phong Quyện Lưu Vân sang Lưu Tinh Truy Nguyệt. Trong chiêu thứ ba, Lý Tầm Hoan đã phóng Phi Đao trúng vào mũi Thiết Kiếm. Ngọn Phi đao đã bị tù, không còn nhọn sắc để phóng đi nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc Lý Tầm Hoan đã thua trận?
    (Còn tiếp)
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bài vở thế này mà cũng dám đem gửi đăng báo, công nhận là da mặt người viết dày thật.
  5. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Vi Nhất Tiếu huynh kiến văn quảng bác. Em cả thấy người viết còn non, thậm chí là còn quá non. Nhưng thôi, chẳng nhẽ cứ mãi nhai đi nhai lại Kim Dung à, đối món tí nhỉ, em post tiếp vậy:
    Tuy nhiên do đã được ngộ về sự thất bại trước một đối thủ chân chính, Quách Tung Dương đã cúi đầu nhận mình thua trận trước Lý Tầm Hoan. Họ Quách nhận thua khi chỉ cần xuất thêm chiêu kế tiếp, Lý Tầm Hoan sẽ bỏ mạng trước Thiết Kiếm và câu nói truyền kỳ: ?oTiểu Lý Phi Đao - Lệ bất hư phát? sẽ bị một tay Quách Tung Dương gỡ bỏ. Họ Quách đã không lợi dụng lợi thế của mình bởi Quách Tung Dương hiểu rằng giữa mỗi kiếm chiêu của mình đều có những phút giây sơ hở và nếu như lúc đó Lý Tầm Hoan ra tay, họ Quách đã không toàn mạng. Chân lý đã được giác ngộ trong lòng Quách Tung Dương. Vậy nên chỉ vài phút trước đó, Quách Tung Dưng đã từng cam chịu chết chứ không chịu thua thì giờ đây, trước một đối thủ xứng tầm, họ Quách đã thừa nhận sự bại trận với tất cả lòng khoan khoái. Cả họ Quách và họ Lý đều đạt đến những cảnh giới cao tuyệt của võ học. Họ không buồn, không tiếc khi bị đánh bại bởi một đối thủ chân chính. Quách Tung Dương đã tự nhận thua nhưng Lý Tầm Hoan đã thừa nhận khí khái anh hùng từ họ Quách.
    Trận đấu giữa hai cao thủ bậc nhất đó không khỏi khiến ta nhớ về một trận đấu kinh điển khác giữa chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung và Chưởng môn Võ Đang phái Xung Hư Đạo Trưởng (tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung). Lần đầu khi hai người giao đấu, với sự phóng khoáng của Độc Cô Cửu Kiếm cùng bản tính lãng tử đến liều lĩnh của mình, Lệnh Hồ Xung đã triết giải và chiến thắng trước Thái Cực Kiếm Pháp vô cùng chặt chẽ và nghiêm mật của Xung Hư Đạo Trưởng. Sau khi gặp nhau ở Thiếu Lâm Tự và bị dồn vào thế tái đấu, Xung Hư Đạo Trưởng với một tôn vị cao quý của một Bắc Đẩu trên võ lâm đã không ngần ngại mà tự chịu thua Lệnh Hồ Xung. Đạo Trưởng đã dám chịu thua trước một đối thủ xứng đáng. Đó đáng kể là hành động của một bậc trượng phu cũng như Thiết Kiếm Quách Tung Dương đã dám nói lên ba tiếng: ?oTôi chịu thua? trước Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan vậy.
    (Còn dài phết - Type mỏi tay)
  6. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đọc loăng quăng mới biết bác Hạt Tiêu sinh năm 82. Choáng à nghe. Công nhận tuổi trẻ tài cao.
  7. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Để rồi sau đó, Quách Tung Dương và Lý Tầm Hoan đã ngầm coi nhau là bằng hữu. Khi người khác nhận xét rằng Quách Tung Dương là loại người ?olòng dạ sắt đá?, thậm chí ?okhông có lòng dạ?, Lý Tầm Hoan đã lập tức gạt bỏ. Họ Lý thừa nhận Quách Tung Dương là mẫu người ngoài mặt rất lạnh lùng, gần như không có một tí gì tình cảm nhưng trong lòng lại có rất nhiều nhiệt huyết. Lý Tầm Hoan biết họ Quách cũng giống mình, chuyên sống với nội tâm, không để ra ngoài mặt nhưng trong lòng chan chứa tình cảm. Thứ tình cảm được giấu kín như vậy còn sâu đậm hơn những người làm ra vẻ tha thiết bên ngoài.
    Thứ tình cảm bằng hữu cao tuyệt đó đôi khi chỉ thể hiện và nhận biết được trong những phút giây sinh tử. Khi biết Lý Tầm Hoan đã hẹn đôi địch thủ Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mệnh quyết đấu, Quách Tung Dương biết rằng nếu họ Lý làm vậy thì chỉ có một đường chết mà thôi. Bộ đôi sát thủ Thượng Quan và Vô Mệnh khi liên thủ với nhau sẽ không ai có c hội sống sót. Phi Đao họ Lý đối đầu với Long Phụng Song Hoàn của Thượng Quan Kim Hồng đã khó, lại còn thêm Đoạt Hồn Kiếm của Kinh Vô Mệnh nữa thì làm sao Lý Tầm Hoan có thể toàn mạng?
  8. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ô thế mà còn hơn ai đó ai đó kiến thức uyên thâm thế nào chả biết nhưng cũng chả biết có bài nào đăng cho mọi người đọc không hay đã viết mà cũng chẳng dám đăng.Dám viết dám đăng đã là anh hùng, con hay hay dở để người đời bàn luận.
  9. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận thì tôi nghĩ Vi Nhất Tiếu huynh "hoả hầu" cao hơn tác giả đó là sự thật.
    Tự nhiên tưởng chìm rồi lại bị moi lên, tiếp tục vậy...
    Nhưng người duy nhất có khả năng sau này đánh bại được bộ đôi sát thủ kia lại chỉ có thể là Lý Tầm Hoan. Nếu họ Lý chết, giang hồ sẽ trong bàn tay khuynh đảo của Kim Tiền Bang Chủ Thượng Quan Kim Hồng. Đứng trước tình thế đó, Quách Tung Dương đã có một quyết định chấn động. Họ Quách đã điểm huyệt Lý Tầm Hoan và tự mình đến nơi hẹn đối trận với Long Phụng Song Hoàn và Đoạt Hồn Kiếm. Chính vì muốn để lại chút manh mối về sự đặc biệt trong võ công của cặp đôi Thượng Quan và Vô Mệnh, Quách Tung Dương trong lúc lâm trận đã cố tình để lộ những yếu huyệt của mình dử cho Kinh Vô Mệnh tấn công. Thiết Kiếm Quách Tung Dương bị bộ đôi Kim Tiền Bang giết chết nhưng họ Quách kịp lưu lại trên mình những vết thương do kiếm của Kinh Vô Mệnh để lại. Những vết thương lưu lại trên thi thể của Quách Tung Dưng đã giúp Lý Tầm Hoan nhận ra được điểm đặc biệt trong kiếm pháp của Kinh Vô Mạng và sau này họ Lý đã đối phó được với bộ đôi Thượng Quan Kim Hồng - Kinh Vô Mệnh, phá tan âm mưu lũng đoạn giang hồ của Kim Tiền Bang.
    Trong những hệ liệt tiếp theo, phần Viên Nguyệt Loan Đao đã kể lại việc Lý Tầm Hoan sau này đã đưa di thể Quách Tung Dương về Quách gia trang. Họ Lý lưu lại đó ba tháng để thụ tang. Thanh Thiết Kiếm từng tung hoành thiên hạ trong tay Quách Tung Dương được Quách gia gìn giữ như báu vật gia truyền. Thiết Kiếm sau đó đã thịnh danh lưu truyền bất hủ. Thần Kiếm sơn trang với những cao thủ tuyệt đỉnh đã đi khắp nơi thu thập những thần binh nằm trong "Binh Khí Phổ" của Bá Hiểu Sinh nhưng không dám chiếm Thiết Kiếm của Quách gia vì họ Quách sau này đã trở thành một Thế gia về Kiếm pháp. Và câu nói khí khái của Quách Định - truyền nhân của họ Quách (Cửu Nguyệt Ưng Phi) mỗi khi lâm trận không khỏi khiến người yêu thích kiếm hiệp Cổ Long nhớ về một Thiết Kiếm Quách Tung Dương: ?oQuách Tung Dưng đã chết nhưng Thiết Kiếm vẫn còn?.
    (Kiến Thức Ngày Nay)
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Làm anh hùng dễ nhở? Em nhớ một nhà văn Nga (hình như Tsekhop) có nói "người thất bại không phải người không biết viết, thất bại là người viết mà không biết giấu đi (cứ đem cho người khác đọc)".
    Đấy, anh hùng của bác đấy ạ

Chia sẻ trang này