1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận nhân vật của Cổ Long - Tạp chí Kiến thức ngày nay

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vietfonevn, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Việc Lý Tầm Hoan nhường vợ thì đã từng có kiến giải rằng họ Lý thực sự không nhường Lâm Thi Âm cho Long Tiêu Vân. Chẳng qua chàng chỉ lùi lại một bước và thế là họ Lâm đổ cái ầm vào họ Long. Thế nên Lý Tầm Hoan mới chán đời, nhường hết gia tài và đi phiêu diêu miền biên viễn. Tôi cho rằng đây là kiến giải hợp lý và cao minh.
    Ví như có một kẻ thứ ba nhảy vào giữa Tôn Tiểu Bạch và Lý Tầm Hoan, thiết nghĩ họ Tôn sẽ không ứng xử như Lâm Thi Âm. Và họ Lý sẽ không phải ân hận khi giao niềm chân tình vào Tôn Tiểu Bạch.
    Xét về tổng thể thì tôi nghĩ Kim Lão Gia hơn Cổ đại hiệp một bậc. Tuy nhiên có một điều tôi thấy gợn gợn ở truyện kiếm hiệp Kim Dung, đó là dấu ấn của "thần rùa" sao mà nặng nề quá! Hơn nữa lại toàn rơi vào những nhân vật chính.
    Thì cứ thử xét xem. Đoàn Dự hùng tâm tráng trí chẳng đầy một đấu. Si tình một cách ngu xuẩn. Thấy đàn bà bám váy thật chặt. Đấy, thế mà cuối cùng Mẫu độ, Cô thương cứ thế là hết Lăng Ba Vi Bộ đến Lục Mạch Thần Kiếm, rùa ơi là rùa.
    Rồi cái thằng cha Trương Vô Kỵ. Tốt thì tốt thật nhưng ... ngu không chịu được. Mà cũng đáng tội bất hiếu lắm. Mẹ dặn thế nào rồi? "Đàn bà độc lắm con ơi! Nhìn ****** thì biết!". Thế mà khi Hân Tố Tố vừa bán muối xong, thằng con đã lon ton theo gái ngay lập tức, quên hết lời mẹ. Loại này đáng đánh cho mấy roi. May có "thần Rùa" phù hộ nên làm được quả Cửu Dương Chân Kinh, thêm Càn Khôn Đại Nã Di rồi lại cả Thái Cực Quyền - Kiếm nữa. Chẳng rùa à!

Chia sẻ trang này