1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận tội A Châu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi hoang_y_nuong, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_y_nuong

    hoang_y_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Luận tội A Châu

    Từ trước đến nay mỗi khi ai đó nhắc về A Châu thường là với một giọng yêu mến thương xót.Nhưng tiểu nữ lại mạo muội cho rằng A Châu ko đáng được bênh vực nhiều như thế.Mọi người cứ mải thương xót trước cái chết thương tâm của cô mà quên mất tội lỗi khá lớn của cô đối với Kiều Phong.Theo tiểu nữ A châu đã góp một phần ko nhỏ trong bi kịch cuộc đời của Kiều Phong.A Châu có 3 tội lớn với Kiều Phong ,3 lần giết chết ông ko gươm ko đao.
    Tội thứ nhất: A châu quyết định chọn cái chết như một giải pháp vẹn toàn cho mâu thuẫn tình-hiếu.Nhưng chẳng lẽ A Châu-một cô gái thông minh thấu hiểu KP lại ko biết rằng:cô chính là điểm tựa cuối cùng,niềm vui sống cuối cùng của KP.Cô chết đi thì ko những tương lai của Kp mà cả quá khứ của Ông cũng chết theo.Ko những mọi việc ông làm cho A châu mà cụ thể nhất là ở Tụ Hiền Trang trở nên vo nghĩa mà cả những hi vọng về một cuộc sống thanh bình vo ưu vô lo nơi Nhạn Môn Quan cũng ko còn nữa.Như vậy A châu chọn cái chết đồng nghĩa với việc cô đã tuyệt nốt con đường sống cuối cùng của KP.--->Cô đã giết KP lần thứ nhất.
    Tội thứ hai:A châu chọn cách chết dưới chưởng lực của KP . Điều này đã khiến nỗi đau của KP tăng lên gấp bội.Ông đã chính tay giết chết người mình yêu.Dù đó là vô tình hay hữu ý thì với một bậc anh hùng như KP thì ông cũng sẽ ko thể thoát khỏi nỗi ăn năn day dứt tự trách tội mình.Hơn nữa ông giết chết A châu cũng là giết chết chính mình,chỉ một chưởng lực của mình,KP đã giết đi 2 sinh linh bất hạnh và tội nghiệp.---->Nỗi đau của KP tăng theo cấp số nhân và thât khó có thể tưởng tượng được.Lần thứ 2 A châu đẩy Kp lún sâu hơn vào nỗi bất hạnh
    Tội thứ 3:A châu ko cho KP chết theo mình mà bắt ông hứa phải sống nốt quãng đời còn lại và chăm sóc đứa em gái lưu lạc bao năm của mình.Dù nàng ko cho ông chết nhưng thực chất con người tâm hồn của ông đã chết,con người thể xác kia có sống cũng chỉ là một sự đày đoạ đau đớn gấp ngàn lần chết. Nàng bắt ông coi sóc người em gái A Tử của mình là đã khiến ông nhiều lần phải lâm vào cảnh khó khăn,đem lại cho ông rất nhiều rắc rối và gián tiếp gây nên cái chết bi tráng của ông noi Nhạn môn quan.Theo cảm tưởng của tiểu nữ đây thực sự ko khác gì một sự trừng phạt nặng nề của A Châu với KP.
    Cuối cùng,bao nhiêu công lao bao nhiêu việc làm tốt đẹp của A Châu dành cho KP chỉ trong một đêm với một quyết định vội vàng thiếu thấu đáo dường như đã trở thành con số 0.Nàng đã trực tiếp cùng với số mệnh đẩy KP vào tận cùng của bi kịch của đau khổ.Tại sao chỉ lên án số phận mà quên đi rằng A châu cũng phải chịu trách nhiệm trong cuộc đời đầy bất hạnh của KP????????
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Tiểu nữ vốn bước chân vào giang hồ chưa lâu,kiến văn có thể còn nông cạn.Rất mong được các vị cao nhân chỉ giáo nhiều nhiều.


    [pink]NEVER SAY NEVER[pink]
  2. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo đàn bà tóc dài ....... ngắn muh .

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, cô nàng này chưa viết gì đã viết chê A Châu rồi. cô có biết chấp pháp ở cái cốc này ngoài Khuyết trí tỷ tỷ đây với U tả sứ kia thì còn có người tên Kiều Phong không? Chết nhá!!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hì hì . . nương áo vàng nói rất hay, tôi đồng ý với kiến đã đưa ra, chứ không như nhị vị tả hữu gì đó bênh "người nhà" . .
    lý luận rất chặt chẽ, sâu sắc vậy nương thử đưa nốt ra cách giải quyết cho trường hợp đó (tức là A Châu phải làm thế nào đó) .. để cho quần hùng nơi đây tâm phục khẩu phục.. hết cãi cùn là được ngay í mà . .
  5. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chưa lên tiếng sao các hạ lại nói rằng bênh vực người nhà. Nói cho chính xác thì A Châu quả có tội, nhưng chỉ là cái tội vô ý, không suy nghĩ kĩ thôi.
    Cô chết đi làm tuyệt đường sống của Kiều Phong, nhưng cô sống thì liệu KP có hạnh phúc hơn không? A Châu làm sao có thể chung sống cùng kẻ đã giết chết cha mình? KP khi biết mình giết nhầm Đoàn Chính Thuần, lại là cha người yêu mình thì ông khong dằn vặt à? Nói đúng hơn, dù A Châu có sống hay chết thì KP vẫn phải đau khổ như thường. Đau khổ sau này của KP không phải do A Châu quyết định mà nó vốn được định sẵn rồi. A Châu không chết vì chưởng lực cuẩ KP thì cô thắt cổ tự tử à? Như vậy thì với KP nhẹ nhàng hơn chăng. Có khi ông chưa kịp biết A Châu chết đã giết quách Đoàn Chình Thuần rồi. Còn việc A Châu gửi gắm A Tử cho Kp vì có khi A Châu cùng ý nghĩ với Thuý Kiều, mong A Tử có thể thay cô ở bên KP, giúp KP quên cô. Ý tốt đấy chứ nhưng A Châu không lường được tính khí của cô em ngỗ ngược cũng như không hiểu KP là con người cố chấp trong TY.
    Nói chung là A Châu rất tội nghiệp, chết mà vẫn không yên.
  6. hoang_y_nuong

    hoang_y_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nữ nghĩ con người ta còn sống là còn cách giải quyết,còn sống thì mọi chuyện mới còn tiếp tục được chứ chết thì là hết,chết ko bao giờ là một cách giải quyết đúng đắn cả. Tiểu nữ xin mạo muội đưa ra một so sánh nhỏ nhoi là Quách Tĩnh cũng từng quy tội Hoàng Dược Sư giết chết các vị sư phụ của mình.Mọi vật chứng đều chỉ ra hung thủ là Hoàng Dược Sư nhưng Hoàng Dung đâu có tìm đến cái chết thay cha đâu (Ko phải vì nàng ko yêu cha bằng A châu đâu đấy nhá)Nàng đâu để sự việc buông xuôi như thế mà quyết tâm minh oan cho cha đến cùng.Tại sao A châu có thể vì chữ hiếu để chết thay cha mà ko thể tin tưởng vào người cha của mình?Đến KP dù mang hận giết cha mẹ cũng vẫn nhận ra Đoàn Chính Thuần mang phong độ của kẻ quân tử chứ ko giống một tên sát nhân.A Châu chọn cái chết chính là biểu hiện cho sự trốn tránh ko dám đối diện với khó khăn.Như U tả sứ nói thì quả thật nếu A châu còn sống nàng sẽ phải đối diện với nhiều điều khó khăn.Nhưng còn sống là còn hi vọng.MỘt người con gái giỏi giang thông minh như nàng cộng với một bậc đại anh hùng trí dũng song toàn như Kp chẳng lẽ chưa đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trắc trở?
    Nàng chọn cái chết để tìm lấy cho mình sự thanh thản của riêng bản thân nàng.Liệu nàng có nghĩ cho cuộc sống về sau của Kp ko?Người chết rồi có biết gì về nỗi đau của người còn sống đâu.Cuối cùng KP bất hạnh càng thêm bất hạnh chỉ mỗi A châu là thanh thản mà ra đi thôi.
    [pink]NEVER SAY NEVER[pink]
  7. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải lo! Tên đấy chán đời chui vào hàm cá mập rồi. Chả biết có đầu thai được nữa hay kô đây.
    Tiêu...
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    A Châu không phải là Hoàng Dung. A Châu là A Châu. Và cũng chỉ có A Châu mới nói được những lời chân tình với Kiều Phong và nghĩ đến một cuộc sống thanh bình vô ưu vô lo nơi Nhạn Môn Quan. Kiều Phong chỉ hợp với người phụ nữ có tính cách như A Châu thôi. Đối với ông, A Châu không chết, cô luôn bên cạnh ông trên bước đường kế tiếp của ông. Không còn giấc mơ xưa, Kiều Phong vẫn đi trọn con đường của mình... Cái chết bi tráng của KP có thể là để ông tiếp tục cùng A Châu song hành ở một thế giới khác...
    Kiều Phong vốn đã cố chấp và nặng chữ thù nên A Châu có quyết định như vậy là cô đã suy nghĩ kỹ chứ không thể nói là nghĩ không thấu đáo được. Chữ hiếu, chữ tình, và cả vì lý tưởng, tâm nguyện báo thù của người mình yêu nữa, trong khi dù giết được Đoàn Chính Thuần thì KP vẫn sẽ chết vì Nhất Dương Chỉ, A Châu còn cách nào khác đây?
    Những cô gái khác chưa hẳn là vì muốn tìm một cách thông minh hơn mà không chọn cách của A Châu, chẳng qua vì không nghĩ được và làm được như A Châu mà thôi!
    Vẫn thường dừng chân ở KHC, thỉnh thoảng cũng tham gia bình chọn, nhưng hôm nay nói lời đầu tiên không ngờ lại là xuất phát từ sự ngưỡng mộ A Châu. Xem như vài lời này tại hạ dùng ra mắt các bằng hữu KHC, không biết có thể coi như một chút duyên hội ngộ hay không!
    Khổ Đại Sư, mình đi tìm tên tiểu tử Trương Vô Kỵ đi!
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    chờ nghe hồi đáp của Kiều Bang Chủ để có nhận xét khách quan hìhì
    DuK.
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô , cái chết của A Châu quả là vô nghĩangốc nghếch cực kì ...
    Nhưng có điều mình thích Tiêu Phong nên không ý kiến ý cò gì với cổ mà thôi ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này