1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận tội A Châu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi hoang_y_nuong, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng đi cùng với Kiều Phong khiến cho A Châu có thể hiểu được Kiều Phong có mối thù và quyết tâm trả thù thế nào với vị "thủ lãnh đại ca". Khi Kiều Phong hỏi Đoàn Chính Thuần là 20 năm trước tại Nhạn môn quan có làm một việc táng tận lương tâm hay không, chẳng ngờ Đoàn CHính Thuần lại thừa nhận. A Châu là con của họ Đoàn nhưng lại không phải là danh chính ngôn thuận, đến lúc đó vẫn chưa nhận cha thì làm sao biết được tính khí của ông với lại chuyện trong quá khứ. Nghe thấy cha thừa nhận thì chắc là đúng muời mươi rồi. (không như Hoàng Dung, cô ta biết chắc là Cha cô không làm thế, dựa trên tính nết của ông và hiện trường chính mắt cô nhìn thấy có xác chết trong mộ của mẹ, cho nên cô mới tìm mọi cách để minh oan). Trong lòng A Châu lúc đó là cả một sự sụp đổ. Giấc mộng chăn cừu đuổi dê tại Nhạn môn quan thế là tan tành. Kiều Phong chắc chắn sẽ giết chết Đoàn Chính Thuần chứ không sai. Cô có thể sống với Kiều Phong khi anh ta đã giết chết cha mình không? Hay là báo tin cho Đoàn CHính THuần trốn đi, không được, cha mình đã gây ra tội nghiệt thì không thể trốn đi được, mà cha con còn chưa nhìn nhau thì lấy tư cách gì báo tin. Lẽ nào thấy cha đi vào chỗ chết mà không cứu, thôi thì Cha gây tội thì phận con chịu tội thay cha cho tròn chữ hiếu. Còn Kiều lang, Xin gửi gắm chàng lại cho A Tử. Kiếp này ta không có duyên đành hẹn kiếp sau.

    Old Q

  2. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tên Kiều Phong đang nằm trong bụng cá mập, tự nhiên kô yên nên vội nhắn tin qua SMS bằng TIM cho mỗ. Hắn biết có người đòi luận tội A Châu nên bảo mỗ vào xem thử. Đây là câu trả lời của hắn, mỗ vô can.
    Lí do Hoàng Dung tin tưởng Đông Tà kô giết sư phụ Quách Tĩnh, cũng như kô tự tử để ép Quách Tĩnh:
    + Mâu thuẫn giữa Giang Nam Thất Quái và Đông Tà đã được tháo gỡ. Đông Tà cũng kô phải hạng cố chấp.
    + Đông Tà rất thương vợ nên kô thể giết GNTQ trong mộ của vợ. Cũng kô bao giờ để trong mộ tan hoang, cửa mộ mở rộng.
    + Đông Tà kô dùng độc.
    + Đông Tà từng thề kô tập Cửu Âm Chân Kinh vì nó đã hại vợ mình, hại đệ tử mình, nên kô có chuyện dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
    + Võ công Đông Tà cao siêu hơn Quách Tĩnh rất nhiều, nên HD kô sợ Quách Tĩnh làm thịt ông già vợ. Ngược lại Đông Tà sẽ kô giết QT vì sợ HD tự tử.
    + HD còn có Hồng Thất Công để kiềm chế QT.
    Qua những lí do trên cộng với trí thông minh ngang ngửa Sherlock Holmes, HD đã giải quyết gọn gàng sự hiểu lầm đó. Ngược lại thì A Châu:
    + Kô thông minh như HD.
    + Đoàn Chính Thuần có đầy đủ lí do để tham gia vụ thảm án Nhạn Môn Quan, cho dù kô phải là Thủ lãnh đại ca. (Đại Lý nhờ Đại Tống ngăn ngừa Đại Liêu).
    + Đoàn Chính Thuần tự miệng thừa nhận tội, mặc dù lúc đó 2 người TP và ĐCT "ông nói gà bà nói vịt".
    + A Châu từ nhỏ kô biết tính tình cha, nên dễ tin tưởng ông già mình phạm tội. Lúc đó với A Châu, Tiêu Phong là tất cả.
    + Mọi người trong giang hồ đều hết sức bảo vệ Thủ lãnh đại ca. Bọn Ngư Tiều Canh Độc hết sức bảo vệ ĐCT, dễ gây ngộ nhận. Thêm nữa địa vị ĐCT quá cao cả.
    + ĐCT mà đấu với TP thì chỉ có cầm chắc ngủm củ tỏi.
    + Mặc dù cố gắng dụ Tiêu Phong ra ngoài NMQ sống 1 năm, nhưng kô thành công. (có khi sinh được thằng cu tí quên trả thù cũng kô chừng)
    + Lí do cuối cùng, mà cũng quan trọng nhất, A Châu chọn cái chết kô phải vì cứu Đoàn Chính Thuần mà chính là để cứu Tiêu Phong. A Châu sợ nếu TP giết ĐCT, Đoàn thị Đại Lý sẽ tầm thù, và TP sẽ chết dưới tuyệt học Lục mạch thần kiếm. Chả gì 1 anh thư sinh đồ gàn như Đoàn Dự mà còn biết nữa là, nói chi cao thủ Đại Lý. Hỡi ơi có ai ngờ đâu tuyệt học thần công đấy chỉ có mỗi anh đồ gàn Đoàn Dự biết mà thôi. Đúng là ý trời vậy.
    Kết luận: A Châu chọn cái chết là hợp lí. Kẻ gây nên cái chết của A Châu có rất nhiều người, từ họ Mộ Dung tới bọn cao thủ Trung Nguyên, kể cả ông già ĐCT lăng nhăng, kể cả Tiêu Phong kô biết cách hỏi chuyện. Nhưng 2 thủ phạm quan trọng nhất là Mã phu nhân và Đoàn Dự. Thì còn gì nữa, nếu Đoàn Dự kô đem Lục mạch thần kiếm ra xài lung tung thì người ta đâu có ngộ nhận, tưởng ai cũng có thể tập được thần công đó.
    Tiêu...
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Trong bức thư gửi Uông Kiếm Thông , thủ lãnh đại ca có gọi y là lão đệ ... Xét tuổi tác của ĐCT , cao lắm là khoảng 50 đổ lại , có thể nào gọi các vị như Trí Quang , Triệu Tiền Tôn , Uông Kiếm Thông là huynh đệ được chăng ???
    Nội 1 chi tiết đó cho thấy Kim Dung lão nhân gia nhất định bắt A Châu phải chết .... Mệnh trời khó cưỡng ... hỡi ôi !

    Majin-Boo

  4. backieuphong

    backieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi hoàng y cô nương!
    Tại hạ cảm thấy vô cùng bối rối khi đọc những dòng của cô nương bàn về hiền thê của tại hạ là A Châu.Tại hạ bối rối vì lẽ những dòng chữ của cô nương xuất phát từ lòng yêu mến tại hạ mà lại đi buộc tội cho người vợ yêu của tại hạ.Nhưng bởi vì là chuyện của tại hạ nên tại hạ xin mạn phép có đôi lời phân giải.Thứ nhất,tại hạ xin khẳng định rằng việc A Châu giả trang làm cha mình phó ước là bất khả kháng.Bởi vì cái hẹn của Kiều mỗ với Đoàn lão gia là ngay tối hôm đó nên quá gấp gáp để có thể làm một chuyện gì đó có tính toán và sắp đặt kĩ lưỡng.Mà nếu như A Châu không đến thì tính mạng cha nàng là lành ít dữ nhiều bởi lẽ lúc ấy thì trong Kiều mỗ là cả một trời thù hận.Chính vì Kiều mỗ như vậy nên nàng cũng biết rằng không thể nào thuyết phục được tại hạ ra đi.Cô nương cũng đừng trách vì A Châu đã chọn cách chết dưới chưởng lực của tại hạ.Bởi lẽ nếu không để tại hạ ra tay một cách nhanh chóng thì mưu cơ của nàng sẽ lộ ngay.Còn cuối cùng là việc nàng nhờ tại hạ chăm sóc A Tử,nàng làm như vậy là vì nhiều lí do lắm.Thứ nhất,nàng (có thể) muốn để A Tử thay nàng trả hộ một mối ân tình với tại hạ.Thứ hai,nàng lo lắng và yêu thương em mình(một cô bé thiếu chăm sóc của cả cha lẫn mẹ) nên muốn nhờ tại hạ chăm sóc và bảo bọc cô ấy.Thứ ba,nàng biết rằng nàng là lẽ sống của tại hạ nên khi chết đi thì nàng lo rằng tại hạ sẽ tự vẫn đi theo nàng cho trọn vẹn câu thề ước"trọn đời trọn kiếp bên nhau",mà với tình yêu của mình thì nàng không thể mong tại hạ như vậy nên nàng đã bắt tại hạ hứa chăm sóc em gai nàng như là một cách để bảo đảm rằng tại hạ phải sống.
    Ôi! biết phân giải bao nhiêu cho thấu hết ! Chỉ biết trách "Lão Tặc Thiên" kia khéo bày trò để cho cả đời ôm hận,để cho vạn kiếp không thể nào hạnh phúc bên A Châu!
    Quyết ra đi là cát bụi phong trần.Tránh sao khỏi khi dòng đời xô đẩy.Đời không cát bụi đời không sạch.Chí không giang hồ chí chẳng cao.
  5. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bô nói đúng lắm! Đấy là chi tiết duy nhất có thể khiến độc giả nghi ngờ Đoàn Chính Thuần kô phải là Thủ lãnh đại ca. Khổ cái là lúc đó Tiêu Phong trong lòng chỉ biết đến chữ thù, lại tưởng con mụ Mã phu nhân tiết hạnh đoan trang, nên mụ nói gì hắn đều tin cả.
    Bài học rút ra: Kô nên tin lời đàn bà, đặc biệt là đàn bà góa chồng. Nhưng lời con gái thì nên nghe theo (nếu nghe lời A Châu ra Nhạn Môn Quan sống 1 năm thì đâu đến nỗi).
    Tiêu...
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Phong đã chính mắt xem bức thư đó , đã có phỏng đoán về tuổi tác và hành tung của Thủ Lãnh Đại ca , thế mà đoạn sau lại tin lời Mã Phu nhân ... Rõ ràng là Kim Dung bắt ông phải hồ đồ ... Số trời vậy ...

    Majin-Boo

  7. backieuphong

    backieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đệ nhầm lẫn ở điểm này rồi.Thực ra thì bức thư mà Kiều Phong được xem là thư của Huyền Từ đại sư(cha của Hư Trúc) viết gửi cho Uông kiếm Thông,nên ở trong đó thì gọi là lão đệ.Còn việcKiều Phong không nghi ngờ là bởi vì bản lĩnh cùng với tiếng tăm của ĐCT hoàn toàn thích hợp với mấy chữ " thủ lĩnh đại ca" mà đã là đại ca thì xưng hô với những người còn lại tất nhiên phải là lão đệ rồi.
    Quyết ra đi là cát bụi phong trần.Tránh sao khỏi khi dòng đời xô đẩy.Đời không cát bụi đời không sạch.Chí không giang hồ chí chẳng cao.
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì nhầm lẫn ở đây cả ! Huyền Từ gọi Uông Kiếm Thông là lão đệ đương nhiên là đúng ... Đoàn Chính Thuần khoảng 50 tuổi làm sao dám gọi người 70 tuổi là đệ ... Vả lại y có bao nhiêu bản lãnh mà đòi làm thủ lĩnh đại ca ??

    Majin-Boo

  9. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo tại hạ thi lỗi k hoàn toàn thuộc về Achâu, mà Kiều Phong cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của nàng.
    Thứ nhất: KP là 1 đại anh hùng, điều đó k ai phủ nhận. Nhưng KP k có sự cảm nhận và nhận xét tinh tế để phân tích 1 loạt sự kiện sảy ra. (cũng có ý kiến cho rằng KP vì tầm thù nên lý trí k dc sáng suốt). Ở đây tại hạ chưa nói đến chuyện nhận lầm ĐCT là thủ lãnh đại ca mà trách KP ở chỗ nhận lầm Achâu là ĐCT.
    Có thể nêu những lý do sau đây:
    1: Khi Achâu đối diện KP trên cầu, 1 người võ công ở cảnh giới như KP hoàn toàn có thể biết được địch thủ của mình ở trình độ nào. AC võ công rất non nớt, nội công k tinh thâm nên hơi thở nặng nề. Vậy KP có thể nhận biết võ công đối thủ k phải là cao thủ (chưa thể nói là đệ nhất cao thủ võ lâm, mà thủ lãnh đ/ca k thể là người có võ công như vậy). Đây là sự nhận xét sơ đẳng, cao thủ nào khi tỉ võ cũng có thể phát hiện ra. Thế mà... 1 chưởng thôi, chỉ 1 chưởng của KP khiến vàng đá tan nát huống chi tấm thân mảnh dẻ của AC.
    - Thứ hai: AC là một cô nương k lẽ lại k dùng 1 loại hương liệu nào? Về vấn đề này tại hạ thiển cận nhưng cũng mạo muội khẳng định KP kém tinh tế, thua xa anh chàng Đoàn Dự lại kém xa Vạn lí độc hành thái hoa đạo tặc Điền Bá Quang. hehe Chắc vài vị huynh đệ sẽ nổi nóng khi tại hạ đem KP ra so sánh với ai chứ với ĐBQ e k khỏi khập khiễng phỏng? Ta hãy tạm thời quên sự so sánh đi, chỉ quan tâm đến sự kiện được k?
    Tại hạ nhớ k nhầm khi còn "rong chơi" ở Yến tử ổ nhà của Cô Tô Mộ Dung Phục, chính Đoàn Dự là người phát hiện AC cải trang làm bà già để trêu chọc quần hào (mùi cũa 1 bà già tất nhiên k giống "hương vị" của 1 cô nương. Hihi thế mà chú Đoàn Dự nhà ta lại phát hiện ra, giỏi thế???).
    Ờ viết đến đây thấy AC đáng thương quá . Yêu 1 đại anh hùng, chết dưới tay người mình yêu mà vẫn mãn nguyện (cứ tưởng mạng sống của mình đánh đổi đc cho vị phụ huynh chơi bời và don Juan là ĐCT. Nhưng hỡi ôi nàng k biết rằng cái chết của mình hoàn toàn vô nghĩa sao??? (cho dù xét ở 1 khía cạnh khác: cái chết của AC chứng tỏ cái tình của KP đối với nàng là vô bờ bến, nhưng như thế liệu có đáng hay chưa???
    Thế nên AC là người đáng thương hay có tội???
    Túm lại cả KP và AC đều nóng lòng dẫn đến hồ đồ, 1 người muốn trả thù một người đền ơn sinh thành. tất cả đều k có sự suy xét rõ ràng minh bạch. Nóng giận mất khôn, các cụ nhà ta dạy chí lý.
    Nói túm lại lần nữa: Nhân vô thập toàn. Tại hạ cũng là kẻ không tốt, vô mệnh bạc hạnh k chốn dung thân (may mà được các vị sư thái, sư tỉ, sư muội phái Hằng sơn thu nhận. K thì.... )
    Được Lenh_ho_cong_tu sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 25/05/2003
  10. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Khi trong đầu Lệnh Hồ huynh chỉ có kẻ thù, làm sao nhanh chóng giết được kẻ thù để rồi cùng người yêu chăn chồn đuổi thỏ nơi quan ải thì liệu huynh còn để ý đến mấy mùi hương được không? Kiều Phong làm bang chủ cái bang, ngoài A Châu ra có tiếp xúp với cô nương nào khác đâu mà biết được trên người các cô nương có mùi hương cơ chứ. Thế nên đâu thẻ xét KP có tội được.

Chia sẻ trang này