1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận tội A Châu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi hoang_y_nuong, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ặc , chồng nào vợ nấy , 2 phương pháp dùng kết hợp chứ , kết hợp nan y với thú tội , vừa ho vừa bảo : em sắp chết , anh hứa với em 1 điều .... gì đó .

    Majin-Boo
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    rồi để TP cả đời thù không trả nổi hử ngươi cóc hiểu A châu, cùn qué
    cu Bô chỉ được chày cối với nói lảm nhảm linh tinh Người bẩu trong thời gian ngăn vậy làm thế cóc nào mà 2 người đó có được thằng tiểu Phong nhi hả
    người không thấy thằng cu QT trở mặt như vậy sao? chả biết A Châu nói với Tp thì phản ứng như thế nào , hộc máu ra như Kiều đệ giả thiết là còn nhẹ, lòng oán thù của TP còn lớn hơn QT nhiều
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Quay lại cái chết của A Châu , tự hỏi nàng chết vì cái gì , trả lời như sau :
    - A Châu chấp nhận chết để đổi mạng cho Đoàn Chính Thuần . Hoàn toàn không phải cái gì là chết vì Tiêu Phong như ông ngộ nhận .
    - A Châu đã đặt lên bàn cân 2 chữ Tình và Hiếu , và bàn cân đã nghiêng xuống bên chữ Hiếu ---> nàng không xem Tiêu Phong quan trong hơn ông bố suốt đời chưa gặp mặt kia .
    - Có nhiều cách chết , A Châu lại chọn cách tàn nhẫn nhất . Nàng khiến Tiêu Phong phải tự tay giết người mà ông yêu quí nhất , điều này sẽ dằn vặt và làm khổ Tiêu Phong suốt đời , gây nên 1 vết thương không thể chữa lành được trong lòng Tiêu Phong . Đây là cách trả ơn của cô với Tiêu Phong ???
    - Thử đặt vào trường hợp của A Tử - một có gái khác cũng yêu TP say đắm - cô có cân nhắc gì khi biết kẻ thù của TP là cha mình ? Với tính cách A Tử , câu trả lời là tuyệt đối không , đối với cô , Tiêu Phong là trên hết .
    Nhiêu đó đủ thấy A Châu không tốt như người ta ngộ nhận .

    Majin-Boo
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cu Bô này đúng là ..... , thấy hắn đao to búa lớn, tưởng có ý gì hay ho hóa ra chả có cái cóc gì hết á.
    Đề nghị đọc lại bài post của ta, ta trả lời hết rồi, đừng bắt ta phải nói lại. Chỉ kết luận 1 câu: ngươi nắm rõ cốt truyện, tình tiết nhưng không nắm được tâm lý nhân vật.
    Hề hề, đồ kỵ bóng kỵ gió, con bé A Tử quái thai ngâm acid đó thì nghĩ được cái cóc gì, cô ta có quan tâm dek gì đến tâm sự của TP đâu, chỉ quan tâm đến bản thân cô ta thôi. Nếu như A Tử không ở bên cạnh TP thì ta nghĩ vết thương của TP tuy không thể lành nhưng ít ra cũng kín miệng, chứ không lở loét như thế (suốt ngày bị A Tử vác dao ra hết đâm rồi ngoáy, lành thế quái nào được).
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ai cũng mang ra mà luận tội hết thế này . Lão KD tự dưng thành thằng chứa chấp , sản sinh ra các loại tội phạm à .
    A Châu có tội gì với KP vậy . Hé hé, đã iu thì phải chấp nhận KP huynh nhờ , nhờ nhờ nhờ ...
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tội của A Châu là giết KP, giết A Tử, ...

    |^.^|​
    (^_^)
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bậy, bậy, hết sức tầm bậy (lắc đầu nguầy nguậy)
    Tiêu Phong kô ngộ nhận. Kim Dung đã viết rõ ràng là A Châu chết vì sợ Đoàn thị Đại Lý sẽ dùng Lục Mạch Thần Kiếm báo thù. Trừ trường hợp Kim Dung ngộ nhận thì kô kể.
    Thế có cách nào khác để ngay đêm đó cứu Đoàn Chính Thuần thoát khỏi độc thủ của Tiêu Phong không?
    Nói thật với Đoàn Chính Thuần, kêu y bỏ trốn ư? Thân phận Trấn Nam Vương của Đoàn Chính Thuần cho phép y trốn chạy trước kẻ thù kô?
    Nói thật với Tiêu Phong ư? Câu trả lời cho trường hợp này ta đã nói rùi.
    Tóm lại nói thật cho cả 2 người thì A Châu đều phải đặt lên bàn cân Tình - Hiếu. Bởi vì sau khi nói thật thì nàng sẽ đứng về phía ai?
    Dĩ nhiên phải loại trừ trường hợp A Châu là thám tử điều tra để hỏi 1 số câu như sau:
    AC: Sao phụ thân lại hạ sát cha mẹ của Tiêu đại ca?
    ĐCT: Cái gì? Ai giết hại phụ mẫu hắn bao giờ?
    Tiêu Phong đột ngột xuất hiện. Gương mặt vô cùng thống khổ. A Châu chạy đến khóc lóc. Tiêu Phong gạt nàng ra.
    TP: ĐCT, ngươi đừng có ngụy biện! Ngươi chẳng những giết hại cha mẹ, sư phụ của ta, còn muốn giết người diệt khẩu.
    ĐCT: *********, mấy tháng trời nay ta suốt ngày ở bên Tinh Trúc, mệt gần chết, hơi sức đâu mà đi giết người!

    Sau đó là màn điều tra tin tức. Tiêu Phong phát hiện Mã phu nhân nói dóc, nhưng mụ này đến chết kô chịu thổ lộ. Tiêu Phong hết cách, ôm hận cùng A Châu ra Nhạn Môn Quan. A Tử lẽo đẽo chạy theo 2 người. Cả 3 sống vui vẻ ngoài Nhạn Môn Quan. Tác phẩm Thiên long bát bộ lừng danh của Kim Dung kết thúc.
    Boo nói ta lú lẫn vì em Liu Yi Fei, ta xem ra ngươi trúng bùa quá nặng của em Chen Heo rồi đấy.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Láo !!! Nhiêu đó chỉ đủ thấy A Châu thiếu chút nhạy cảm, và ko hiểu tình lang chứ ko chứng tỏ nàng là ko tốt

    |^.^|​
    (^_^)
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng nóng và cũng đừng chửi em láo , tội nghiệp .
    Thế này , cho đến lúc chết , A Châu vẫn nghĩ và vẫn tin rằng Đoàn Chính Thuần - cha mình , chính là tên Thủ Lãnh Đại ca - Đại Ác nhân mà Tiêu Phong và mình ngàn dặm truy tầm , và nếu như cô tin như vậy thì cô phải biết tội lỗi mà tên Đại ác nhân gây ra cho Tiêu Phong là rất lớn ( theo như TP quy tội thì là 5 mạng người : song thân của ông , dưỡng phụ , dưỡng mẫu và ân sư Huyền Khổ ) . Và nếu gây ra những tội lỗi như vậy , theo lẽ công bình , bị dính vài chưởng của TP cũng chả có gì phải bàn cãi hết á .
    - Em nhắc lại 1 lần nữa , A Châu rõ ràng đã có sự cân nhắc giữa Tình - Hiếu , ở đây , cô chọn chữ Hiếu , cô coi người cha tội lỗi ( em dùng chũ in nghiêng vì đây là A Châu ngộ nhận ) của mình lớn hơn ,quan trọng hơn người đã từng vào sinh ra tử để cứu tính mạng mình . Tình yêu của A Châu dành cho Tiêu Phong là như vậy sao ?????

    Majin-Boo
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đặt ra ở đây là Mr Đoàn Chính Thuần mà A Châu biết ( với chừng ấy tội lỗi mà cô và TP gán ghép cho ấy ) có đáng được cứu hay không .
    Nếu A Châu chọn đáng được cứu tức là cô không xem TP ra gì rồi .


    Majin-Boo

Chia sẻ trang này