1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận tội A Châu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi hoang_y_nuong, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , vào cái thời đấy mà 1 người con gái như A Châu bỏ cha mình để đi theo người mình yêu ý mà , welcome to Cổ Long ''s World
    nói chung bố Kim Dung này giỏi lắm , ko gây sự với bố ấy được đâu kekekekekke
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    cu Bô đúng là ....... Túm lại, theo ta, quyết định của A Châu là hệ quả của 3 lý do sau:
    1. ĐCT là cha cô.
    2. Lo cho TP sẽ bị Đại Lý Đoàn Thị trả thù, không chống đỡ nổi LMTK của họ Đoàn
    - Được củng cố bởi Mộ Dung Bác, bậc tôn sư võ học mà chính TP cũng ngưỡng mộ => Để chống đỡ LMTK thì phải học được Dịch Cân Kinh (điều này cũng được TP đồng tình). Dịch Cân Kinh thì có trong tay nhưng là một mớ giấy lộn.
    - Thằng cu Đoàn Dự vác LMTK đi chơi linh tinh, làm cho cả TP cũng phải dè chừng.
    - Chính TP đã nhất quyết, đêm đó là đêm trả thù thích hợp nhất, nếu nghe lời dụ dỗ của A Châu ra ngoài NMQ sống 1 năm rồi mới trả thù thì "phải tới tận Đại Lý. Ở đó hảo thủ của họ Đoàn rất đông, lỡ gặp phải người tinh thông Lục Mạch Thần Kiếm, đại ca chưa chắc thắng nổi. Chẳng phải ta không muốn chiều ý nàng nhưng việc này quả có chỗ nan giải".
    3. Lòng oán thù trong lòng TP: cái này ta đã nhấn mạnh trong bài post trước ròi, chả nói lại nữa. Chỉ trích nguyên câu nói của AC ra thôi nhá (khè, câu này là cụ Kim viết đấy nhá, lăn tăn gì thì email cho cụ ý): "Thiếp muốn chàng hiểu, một người có thể lỡ tay đánh chết một người khác, hoàn toàn chẳng do bản tâm. Có khi nào chàng tưởng đến chuyện hại thiếp đâu, nhưng chính tay chàng đánh thiếp một chưởng. Phụ thân thiếp làm chết song thân chàng cũng vì vô ý mà gây nên tội tày trời". AC là người chứng kiến từ đầu đến cuối oan ức của TP (he he, tất nhiên là chỉ tính cho đến lúc nàng chết): đời TP ghét nhất là bị đổ oan và AC là người duy nhất biết tất tần tật án oan nào mà TP phải gánh chịu. Ngoài ra, nếu ngâm cứu kỹ từng tý một về TP sẽ thấy cụ Kim miêu tả nỗi thống hận của TP kinh khủng như thế nào. => AC là người hiểu rõ nhất sự cố chấp báo thù của TP như thế nào.
    Hơ, đại loại là ta thấy là đã nói hết ở cái bài cảm thán kia ròi, nói típ thấy giống bọn nhai lại qué không nói nữa.
    Hê hê, Bô về đọc lại toàn bộ đoạn TP ngộ sát AC, sẽ thấy lý do thứ nhất là rất nhỏ. Còn nếu ngươi cứ nhất nhất bảo nàng hành động như thế chỉ vì duy nhất lý do 1 thì ta cũng bó tay. Chả chầy cối với ngươi nữa
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cu Bô này,
    1 người cha có thể phạm tội tày trời, bỏ bê con cái. 1 đứa con có thể phạm tội bất hiếu đại ác.
    Cuối cùng cha vẫn là cha, con vẫn là con.
    Đoàn Diên Khánh là Thiên hạ đệ nhất ác nhân, biết được mình có con, mừng xém khóc.
    A Châu chỉ là 1 cô gái chưa qua tuổi đôi mươi, vắng bóng tình thương cha mẹ từ nhỏ, khao khát người thân.
    Lại có câu "oan oan tương báo hà thời liễu".
    Tiêu Phong có thể hạ sát tất cả đám người kia để bịt miệng. Nhưng đó kô phải là Tiêu Phong. A Châu cũng không để Tiêu Phong giết mẹ mình. Và lại còn Mã phu nhân nữa.
    Giết Đoàn Chính Thuần để rồi đám cao thủ Đại Lý với Lục Mạch Thần Kiếm (trong suy nghĩ của Tiêu Phong và A Châu) đuổi ra tận Nhạn Môn Quan, vậy cuộc sống nuôi ngựa chăn cừu tiêu dao khoái lạc còn hay mất?
    Và nếu để Tiêu Phong phát hiện ra Đoàn Chính Thuần, người mình đã giết, là cha của A Châu, ông sẽ làm thế nào? Ta sợ hắn sẽ như Lý Tầm Hoan, trốn rút vào 1 nơi nào đó, không nhìn mặt người đời nữa.
    Cuối cùng, Đoàn Chính Thuần mà chết ở Tiểu Kính Hồ thì hết truyện để đọc rồi.
    Nhà ngươi mà còn lăn tăn nữa thì ta chịu phục "sức mạnh" của em Chen Hao rồi đó. Em Liu Yi Fei dù sao cũng chưa làm ta mê mẩn Vương Ngữ Yên được, chỉ mê mình em ý thôi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này