1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận về cái chết trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kekhongtim, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piedaide

    piedaide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của vợ chồng Quách Hoàng là để lại trong tôi ấn tuợng đẹp đẽ nhất, chết nhưng lưu danh muôn thủa
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0

    Ờ phải rồi,đó là Đa Long,hồ đồ quá....


    All I ask of you is Believe



  3. gen13

    gen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Quách Hoàng chết khi nào? tìm hoài không thấy chi tiết đó nhỉ.....
    POWER COMES FROM WITHIN...
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Là người thì phải chết chứ , có ai sống mãi được đâu . Sống dai như Trương Tam Phong còn phải chết nữa là !

    Majin-Boo
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thật tội nghiệp lão Đa Long , bị thằng huynh đệ tiểu tử ám sát mà sau này còn cảm ơn nó mới wái chứ ...
  6. ecocomm2000

    ecocomm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có thật Đoàn Chính Thuần chết sướng nhất không đấy? Tiểu đệ thì không nghĩ thế vì Đoàn Chính Thuần lúc chết rồi mà vẫn không biết được sự thật, rằng bà Trấn nam vương phi của mình cũng đã ... với một kẻ chẳng ra người chẳng ra ngợm, rằng Đoàn Dự té ra không phải là con trai mình. Khổ thân, có một đống con gái, cứ tưởng là có được một thằng con trai duy nhất làm rạng danh mình thì hoá ra lại không phải. (thế nhưng biết đâu chết trước khi biết được sự thật nghiệt ngã kia lại sướng thật nhỉ?)
    Còn cái chết của Nhạc Linh San thì làm tiểu đệ ấn tượng nhất. cái chết ấy thương tâm là ở chỗ Nhạc Linh San lại chết vì người mình thương yêu. A Châu chết trong tay Kiều Phong cũng chỉ bởi vì Kiều Phong không biết, hơn nữa bản tâm A châu cũng muốn lấy cái chết để báo đáp công ơn sinh thành của Đoàn Chính thuần, đồng thời để từ nay Tiêu Phong không đi tìm họ Đoàn đại lý với pho Lục Mạch Thần Kiếm vô địch thiên hạ để báo thù nữa. Còn ở Nhạc Linh San, con người nàng thương yêu nhất đã trở mặt rút kiếm đâm nàng một kiếm. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt (lời vợ Nhạc Bất Quần)! Đáng thương hơn nữa, Nhạc Linh San chết khi biết một sự thật đớn đau về người cha của mình, về con người mà mình luôn sùng kính như thần thánh...Cuối cùng, còn một chi tiết rất cảm động nữa: sau khi nhờ LHX bao bọc cho Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San đã cất tiếng hát, nàng đã hát bài dân ca tỉnh Phúc Kiến mà Lâm Bình Chi đã dạy cho nàng (Chị em sơn nữ hái chè?). Trước khi chết nàng vẫn hết lòng thương yêu con người ấy, dù cho con người ấy có đang tâm làm hại mình (có sao đâu, vì có thể như thế là đền bù được tội lỗi của cha nàng với LBC) Có thể chết là hết với nàng, vì tình yêu đã hết thì nàng có thể chết, mang theo mình một tình yêu ảo vọng... thế nhưng cái chết của nàng lại chưa hết với người còn sống, với chàng trai đang đứng bên cạnh nàng. Mỗi lời ca tiếng hát trước lúc lâm chung của nàng lại như một nhát dùi thúc mạnh vào ngực chàng trai ấy...
  7. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chết như Dương Qua thì mới chết.
    Chết chỉ có một mình Cô Cô biết.
    ndmt

Chia sẻ trang này