1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận Về Sinh Viên Báo Chí ngày nay

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi DANG_BLUE, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Luận Về Sinh Viên Báo Chí ngày nay

    Mạn phép tạo chủ đề này, mong các bác nhiệt tình góp ý kiến, bởi trong chúng ta có cả những người đang và đã trải qua thời sinh viên báo chí... chắc ai cũng ít nhiều có chút suy ngẫm.

    Vì sao lại quyết tâm thi vào báo chí? Đó là câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho khá nhiều sinh viên. Câu trả lời đôi lúc rất ngộ nghĩnh. Với những sinh viên năm thứ nhất, VD như của Phân Viện Báo Chí Tuyên Truyền, các bác bên Báo Truyền Hình hầu hết trả lời là để được lên TV. Thậm chí có những sinh viên đến năm thứ 2, thứ 3 rồi vẫn cứ: để được lên TV. Đừng có cho là họ hồn nhiên, họ hồn nhiên như mấy cô hoa hậu tưởng Quang Trung và Nguyễn Huệ là 2 ông vậy... Với sinh viên khoa Báo Điện Tử cũng ngộ ko kém. Họ trả lời là thi vào Báo Điện Tử để có dịp dùng NET miễn phí , hoặc nghe tên hay hay thì thi vào... Tôi thề là họ đã trả lời như thế mà trả lời rất thật lòng nữa cơ.
    Vậy sinh viên báo chí bây giờ định hướng nghề nghiệp cho mình như thế nào? Họ có hiểu nghề mình sẽ làm không? Liệu họ có phiêu lưu trong nghề báo sau khi ra trường? Liệu báo chí trẻ sẽ như thế nào khi mà điểm đầu vào của các khoa báo chí ngày càng thấp và quan niệm của sinh viên báo chí ngày càng lệch hướng? Mong các bác cho vài dòng tâm huyết ...
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi lại bác một câu duy nhất : bác tin mấy cô cậu bác hỏi bao nhiêu % ?
  3. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Mình tin tới 90% là họ nói thật lòng...
  4. tictetetic

    tictetetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ chờ họ đi thực tập về, học sẽ trả lời bác khác...
  5. tictetetic

    tictetetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải, hình như bác là anh trai của chị Giáng My phải không ạ...
  6. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Không không, chữ DANG trong DANG_BLUE nghĩa là ĐẶNG, là họ của mình.
    Mình sẽ chờ họ đi thực tập rồi hỏi lại vậy
  7. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có thể ban đầu thì không xác định đúng mục tiêu của mình.Như em, ban đầu em không hề có ý tưởng là sẽ trở thành nhà báo, bởi con gái mà làm báo thì vất vả lắm và quan niệm về nhà báo nữ vẫn không được công bằng cho lắm. Thế nhưng mọi người nghĩ em làm báo ảnh thì vì lí do gì?Đơn giản là em thích công việc này, và hơn nữa tình hình phóng viên báo ảnh hiện nay còn rất thiếu ( được đào tạo chuyên nghiệp ý nhá).Và hơn nữa em ngày càng thấy công việc làm báo rất hay, rất năng động.Thế có phải là em đã suy nghi sai về nghề không? hay thực sự là suy nghĩ của em còn quá ngây thơ không đúng bẳn chất của công việc?
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Em không chọn báo chí vi? được lên TV hay lên NET miêfn phí vi? nhưfng cái đó em đê?u có ru?i (hé hé phớ lớ chưa pa? con). Em chọn báo chí vi? cái nghê? đó la? nghê? được đi khắp nơi, khắp ngang cu?ng ngof he?m, đánh bóng hâ?u hết các loại mặt đươ?ng, đựơc nghe, đựơc biết nhưfng chuyện mấy ai biết va? quan trọng hơn như dân XHNV bọn em hay nói la? nói phét ma? chúng nó vâfn tin...hớ hớ
  9. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Làm báo là làm chính trị. Trước khi thi tôi vẫn nghĩ rằng làm báo nghĩa là có cơ hội nói ra những gì mình muốn, phản ánh những gì có thực, thế nhưng ko phải như thế. Chao ui, thất vọng! Bạn sẽ xoay sở thế nào khi có sự thật muốn nói, muốn viết mà đồng tiền bát gạo lại làm run tay, lùi bước?
  10. thientrieuvy

    thientrieuvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều người thi vào báo chí mà ko có một định hướng cụ thể cho nghề nghiệp tương lai. họ chỉ đơn thuần nhìn nhận báo chí dưới cái tên hấp dẫn. mình thì ko vậy. nhưng mình cũng ko có một sự định hướng cụ thể khi vào ngành báo. mình thi vào như một ngõ khác của đại học ( thi hai khối). và mình học báo chi` chỉ đơn thuần là ko muốn học lại một năm nữa. nhưng khi vào ngành báo, mình thật sự yêu thích và nhận ra đây cính là con đường thật sự của mình. nó phù hợp với sở thích của mình kinh khủng. bây giờ thì mình yêu nó đến mức có thể hy sinh mọi thứ để được làm báo.
    nói như vậy ko có nghĩa là khoe khoang mà chỉ vì mình muốn nói rằng đúng là có những người thi vào báo chí mà ko biệt mình đang hoc báo chí nhưng khi học thì họ mới biết nó có thích hợp với mình ko. bây giờ mình tự nhận mình rất may mắn vì mình đã "đi lộn" vào con đường này.
    cho nên việc nhận định tư tưởng khi thi vào báo chí ko thể là lí do chê sinh viên báo chí . chỉ khi nào sinh viên báo chí học mà ko biệt mình đang học gì thì đáng chê.
    cũng có một sự thật là nhày nay sinh viên báo chí hình như không nhận rõ vai trò của . số lượng người ra trường ko làm báo thì khá ít. điều đó cũng cần đề cập tới vấn đề chương trình học của sinh viên báo chí khi mà lí thuyết chiến tới 3 năm học. mình thật thất vọng. còn năm nay những ai học báo chí rường nhân văn thì yên tâm ra thủ đức mà gặm bút. không biết và cũng ko có cái gì để viết.

Chia sẻ trang này