1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận Về Sinh Viên Báo Chí ngày nay

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi DANG_BLUE, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ luận về sinh viên báo chí là luận khi họ đã biết sự thật này cơ ( Hay bác cũng mới rõ?).
    Đúng là cái ngày nhận giấy đỗ ĐH, chả mấy đứa SV nghành BC lại quan tâm ở các Măngsét báo có dong` "...Cơ quan ngôn luận của..." cả.
    Nếu chỉ đơn giản vì đồng tiền bát gạo run tay, chán quá bỏ cũng được bác ạ. Em chỉ sợ đã làm chính trị ko dễ rút lui êm thấm được bác ạ. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống...Cũng chả biết đến bao giờ...
  2. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    góp tí ý kiến nhỉ?thi báo chí làm gì à?vì sao thi báo chí à?lí do của tớ nghe rất vớ vẩn thế này:cái cổng phân viên lúc nào nó cũng vắng tanh vắng ngắt.nên tớ thi vào đấy xem tai sao lại như thế.nhưng năm đầu tớ trượt.bây giờ tớ học báo chí nhân văn.và học cả khoa :xây dựng đảng và cqnn ỏ phân viện.thế các bác có biết bọn lớp tớ nó thi vào đây làm gì ko:để sau này làm lãnh đạo.thế mới kinh chứ.ông dang_blue ơi,ông phải biết là,khi giở quyển nhưng điều cần biết ra,thì phải tìm một cái trường mà thi.mà khối c thì có cái trường nào ngon bằng báo chí đây.năm nào chả chém giết nhau đế vào báo chí đấy.ngày xưa chẳng chạy mất mấy chục tê mới được vào đấy.em gì nói làm báo là làm chính trị nhỉ,chắc em đă học thầy Hường ở trường nhân văn rồi.ông dang_blue ơi,tớ lấy tớ ra làm ví dụ để trả lời câu hỏi của ông.khi thi vào báo chí,lúc ấy còn bé tí,bố ai biết được học cái gì,học để làm gì.thi để thi thôi.năm nay chỉ có báo ảnh lấy điểm thấp thôi.còn các khoa khác điểm vẫn cao.học báo chí rồi mà còn trả lời như những đứa ông nêu thì toàn loại đầu đất thôi.đứa nào lúc vào ngây ngô,như tớ cũng vậy mà,nhưng học rồi,nhận ra hai chữ báo chí nó thế nào rồi.thì những đứa thông minh môt tí đã ko trả lời như vậy.đấy,đúng kiểu luận về sinh viên báo chí nhé.
  3. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi quyết định thi vào một trường nào đấy, khi đó bạn đã 18, 19 tuổi rồi, không thể nói là còn bé tý được. Nếu như bạn thi khối C thì báo chí cũng đâu phải là lựa chọn duy nhất. Bạn còn có các ngành xã hội, lịch sử, ngoại giao, hay bất cứ ngành nào khác....
    Cánh cửa Phân Viện đã mở khá rộng đối với tôi, thậm chí tôi cảm thấy mình qua được cánh cửa đại học hơi quá dễ. Nhưng cái chính là tôi thấy bên trong cánh cửa mà đôi khi khó vượt qua đối với 1 số người không may ấy là những gì không xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc học đại học không xứng đáng là một phần thưởng cho những ai đỗ đại học.... đơn giản là thi để thoát khỏi cấp 3, để vừa lòng cha mẹ, để người ngoài nhìn vào nói ừ, nó cũng đỗ đại học. Không có một chút định hướng nghề nghiệp nào được đề cập tới trong chương trình học. Cách dạy và học cũng không khác gì cấp 3 và đặc biệt là suy nghĩ của một số sinh viên đại học cũng chẳng khác gì học sinh cấp 3.
    Bạn không nhận thấy như vậy sao?
  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi tôi khi tôi học năm thứ nhất, vì sao tôi thi và học báo chí, tôi sẽ nói với bạn rằng vì tôi nghĩ nó vui. Cô giáo tôi cũng hỏi tôi thế và tôi trả lời như vậy. Cô nói, để làm được báo không phải chỉ cần vui. Và nếu chỉ vì vui thì người ta không làm được báo. Lúc đó tôi không hiểu, thực sự 18 tuổi, gọi là lớn nhưng đã biết gì về nghề nghiệp đâu. Tôi thấy lớp tôi vui, và tôi học mặc dù có những lựa chọn khác.
    Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi mới bắt đầu làm việc, và tôi chỉ bắt đầu hiểu về nghề. Tôi chẳng dám lên mặt hay luận này nọ về SV báo chí. Từ luận nghe to quá. Khi tôi bắt đầu vào trường tôi cũng là một SV như những SV là bạn DANG_BLUE nói. Nghĩa là đầy ngây ngô. Nhưng 4 năm học ĐH cho tôi một cái nhìn khác, và tôi cảm ơn thời gian mình học ở đó.
    Có thể có nhiều bạn trẻ thi vào khoa Báo với khát khao thành nhà báo. Nhưng nhà báo là gì, làm báo là như thế nào thì tôi cho rằng 18 tuổi chưa đủ để hiểu hết. Làm báo vài ba năm còn thấy nghề của mình mênh mông, trách sao được những cô cậu mới tập tễnh rời ghế nhà trường phổ thông. Tôi cho là bạn không nên bi quan ngán ngẩm về SV báo chí như thế. Những gi bạn hỏi mới chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, bạn không thể vì thế mà mà đánh đồng tất cả SV báo chí.
  5. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi trung tâm nhất đươc đưa ra ơ đây là:tại sao lai thi báo chí?sao các cái trường khác người ta it hỏi tại sao lai thi trường này mà báo chấy lại hỏi lắm thế nhẩy?câu trả lời đôi lúc rất ngộ nghĩnh.vâng,vấn đề nó là ở cái chỗ ấy đấy bà con ạ.các trường khác thì lấy đâu ra mà có cái câu trả lời như vậy.hỏi thằng sư phạm hay kiến trúc thì nó ko thể nói là vào sư phạm để gõ đầu trẻ con hay vào kiến trúc để còn tán bọn gái ngoại thương rồi.anh dang_blue ơi,hoá ra anh cũng học phân viện à?thế mấy thằng mà anh đặt câu hỏi là nhưng đúa như thế nào vậy,sao anh ko hỏi những thằng khoa báo hay ngồi hút thuốc và uống trà đá chỗ tầng ba ấy.bọn nó mới nói được ra hồn là thi báo chí để làm gì,và gặp những thằng đấy biết đâu anh sẽ pót một cái tốp píc nó lạc quan hơn.việc học phân viện như thế nào thì để em học cái đã, rồi mới biết.bên cái"báo chí viet nam rẻ tiền "kia kìa.bọn nó cũng bêu rếu phân viện kinh lắm.mà thực ra nói kiểu gì chẳng đưọc,nói sinh viên báo chí bây giờ ko có định hướng cũng được.mà nói là :chúng mày bây giờ hậu sinh khả uý lắm cũng được.anh hỏi vài thằng rồi anh nêu ra thế này thì chưa ổn rồi.anh phải có cái nhìn toàn diện và tích cực.như trong chuyện đôi mắt cua cụ nam cao ấy.nhìn kiểu hoàng mà đánh giá thì sv bc cũng như nông dân chân đất mắt toét thôi.còn nhìn kiểu độ mới thấy là bọn nó cũng có khả năng cách mạng.ngày xưa em thi trượt phân viện cũng vì cái đôi mắt này đấy.mong được nghe ý kiến của anh và nhiều người khác nữa.thế nhỉ....
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình không có cảm tình với dân báo chí...
  7. tictetetic

    tictetetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế à, thế mà bên Kiến Trúc Thành Phố HCM có nhiều anh thích các em sinh viên báo chí lắm đấy. Cũng có khá nhiều cặp...
  8. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ rằng tôi quá khắt khe với SV Báo Chí sao? Các bạn nghĩ rằng tôi nhìn với con mắt của "Hoàng" sao? Các bạn nghĩ rằng tôi nhìn nhận quá tiêu cực và ko thông cảm cho các "em" mới vào trường sao? Không đâu, bởi bản thân tôi cũng chỉ đang là 1 sinh viên báo chí năm thứ nhất mà thôi.
  9. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy sinh viên báo chí hiện nay vừa giỏi vừa kém. Giỏi ở chỗ học hành, lý luận, nhận định .v.v. rất hay về BC, kém ở mỗi chỗ là làm báo rất dở (ờ nhưng anh không vơ đũa cả nắm, cô chú nào giỏi cả 2 thì không cần trả lời anh). Nhưng nhìn chung tinh thần của tuổi trẻ như vậy là rất máu, rất đáng khen!
  10. Thiet_Khau_Nhi

    Thiet_Khau_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gớm anh Mếu, lâu mới đăng đàn, nói câu nào là máu me be bét cả! Các em í máu thì anh mới có cài mà xài chứ?
    Không giỏi lý luận thì còn gọi đêk gì là dân báo chí? Thử hỏi các tay tổ làng báo, có ông nào biết cái tin hình con cá chép, cá mè, cái xi-líp không?
    Mới đây có cái tin hình quả chôm chôm hay con si-đa gì đó(nghe đâu biến tướng từ hình kim cương), Em thì em muốn phát minh mẹ nó kiểu tin hình cái quần đùi cho đủ bộ.
    Lâu lâu đíu về trường, đếk biết có rặn ra thêm cái mô hình nào nữa nhể?

Chia sẻ trang này