1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận Về Sinh Viên Báo Chí ngày nay

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi DANG_BLUE, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Mếu Tiên Sinh, đọm mấy dòng của Mếu Tiên sinh thấy Đột Ngột - Tự Do - Đỡ Tức.
    Kính Mếu Tiên Sinh!
  2. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em thấy SVBC ngày nay cũng ok lắm chứ. Các pác đừng có nhìn vài người mà vơ đũa cả nắm thế chứ. Nhiều bé mới ty toe năm nhất, năm hai đã viết cả Tuổi trẻ, LAo động đấy chứ. Đấy là chất lượng. Còn số lượng thì đơn cử tay Káp Thành Long làm minh hoạ nhá. Á Á Á....
    Nói chung các cụ dạy trong trường bảo rằng: Một lớp 50 người ra đậu lại 4, 5 là tốt lắm rồi. Các cụ nói thế thì oán trách gì mấy em cho tội nghiệp. chỉ có oán là oán mấy cái ông tuyển vào mà thui. Nghề gì chứ nghề này đâu có bừa phứa được nhẩy các pác nhẩy
  3. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    To comnguoirangtrung : "năm nay chỉ có báo ảnh lấy điểm thấp thôi.còn các khoa khác điểm vẫn cao"-> câu này của bạn sai. Tớ học Báo Ảnh đây này nhưng tớ vẫn đạt 23 điểm nhé.Nói một cách chính xác chỉ có khối C của Báo Ảnh lấy điểm thấp thôi còn khối D điểm vẫn cao như thường nhé ( tớ thi khối D ).
    Ai bảo rằng sinh viên Báo chí là kém vậy ? Hỏi về sinh viên Báo chí tôi đều được một câu nhận xét rằng : cực kì năng động và tự tin. Ai mà chẳng tự hào? Và tất nhiên là có một động lực để mà cố gằng sao cho lời nhận xét ấy cũng đúng với cả bản thân mình. Trước đây, tôi luôn mong muốn mình sẽ là một sinh viên Ngoại thương và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là sinh viên Phân viện cả ( tôi không giấu điều đó ) bởi tôi nghĩ con gái mà làm báo chí thì trăm đường vất vả. Nhưng bây giờ tôi thấy thật sự thích công việc này ( và nhất là chuyên nghành của tôi - Báo ảnh, thực sự mà nói tôi rất thích chụp ảnh - chứ không phải là "được chụp ảnh"). Nghĩ mình là một sinh viên Báo chí ( báo chí thì luôn đi trước mọi nghành khác về thông tin ) , tôi tự thấy mình phải làm sao cho xứng đáng với cái nhanh nhậy ấy, nói một cách không ngoa rằng tôi đã năng động và tự tin hơn rất nhiều kể từ khi trong đấu tôi có khái niệm " mình là dân báo ". Và cũng không thể phủ nhận được một nguyên nhân khiến tôi không hối tiếc về sự lựa chọn của mình là tôi quen được nhiều người bạn tốt kể từ khi tôi vào trường này. Tôi thấy mình sống cũng có mục đích hơn. Có lẽ thế cũng là đủ để cho tôi tự hào mình là dân báo.
  4. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    mirage85 ui,
    Hình như trường PV đang có cuộc thi ảnh báo chí trẻ đúng ko? Bạn có tham gia không? Lúc nào rảnh tui gặp bạn ở trường nhé. Có thời gian thì ghé qua box Nhiếp Ảnh của ttvnol chơi đi...
  5. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Bạn bảo tớ gặp bạn, Okie thôi ; nhưng mà nếu lúc tớ sang mà bạn lại đi chơi mất thì sao? Kể ra tớ với bạn học cùng tầng mà chưa bao giờ gặp nhau nhỉ - nghĩ cũng buồn cười thật.
    Chắc là có khi phải hẹn cụ thể thì mới gặp nhau được, tớ add nick bạn ở Yahoo mess rồi mà chả thấy bạn trả lời gì cả , hay bạn add nick tớ nhé : mirage_315vn@yahoo.com. Okie chưa?
  6. meo_ac

    meo_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    meo_ac ko may mắn đậu vào báo chí nên chả bik trong ý dạy gì
    chỉ bik là dân học báo fải có trí nhớ và đầu óc tư duy ghê lém mới nhồi hết được cái mớ kiến thức hầm bà lằng ý vào óc
    sau đó ra ngoài chả có tí chuyên môn để fụ trách chuyên mục cho bất kì báo nào
    một số SV thực tập ù ù cạc cạc và vik ko nổi 1 mẩu tin 200 chữ
    meoac thấy trong toà soạn papa của meoac năm nào cũng nhận vào 20 SV thực tập và fòng ban nào nhận về cũng than trời
    meoac thích báo,mún làm nhà báo nhưng có lẽ là duyên trời chỉ cho mình đi làm báo chứ ko cho mình làm nhà báo
    đành chịu vậy ...
  7. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em mới thi phân viện báo chí và tuyên truyền. Em thi báo truyền hình, cũng như anh dang_blue nói, hầu hết những người được hỏi tại sao thi báo truyền hình, và khi em nói rằng mình thi báo truyền hình thì all đều nói với em rằng, nghề đó đang "mốt", rồi kiếm được nhiều tiền. Ngay cả ông thầy dạy anh của em cũng rất thích nghề này vì nó nhiều tiền lại được lên tivi, nhưng xét thực chất những người dẫn chương trình trên đài truyền hình vn hiện giờ rất ít người học báo chính quy ra:
    1. Long Vũ + Quốc Khánh -> Tiếng anh của bên ngoại ngữ.
    2. Diễm Quỳnh là tiếng trung
    3. Ngọc Linh la ngoại thương.
    Trước đây chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ làm nhà báo vì em nghĩ nó là nghề ko ổn định, money kím được chắc chắn ko bằng em kinh doanh, nhưng cách đây 1 năm, khi em bắt đầu tham gia các hoạt động tổ chức offline, mini game show, những cuộc thi viết thì em mới thấy thực sự yêu thích nghề báo. Nghề nay em theo đuổi hoàn toàn ko do được nhiều tiền mà em yêu caí khoảnh khắc lúc em biên tập chương trình, đi tìm thông tin cho bài viết hay game show, nhìn vẻ mặt ngượng ngiụ của những người chơi lần đầu thực sự làm em hạnh phúc.Cái cảm giác mình là người đầu tiên đưa tin đến bạn đọc cũng rất tuyệt . Có thể em chưa thi nên chưa biết trường phân viện học thế nào nhưng em nghĩ cái gì cũng thế, tốt hay không la do mình. Em vẫn thấy các nhà báo (những bác em bít) nói rằng học ở bên khoa báo của KHXH&NV thì làm báo hay và sáng tạo hơn, nhưng em nghĩ phân viện là ngành chuyên về báo thì điều kiện va chạm với công việc tốt hơn. Như giáo sư Hoàng Anh , giảng viên ngôn ngữ học của Phân Viện ấy, em thấy phong thái của thầy rất rất tuyệt...
  8. diep_vi_hb

    diep_vi_hb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CHÚC EM THI VÀO NGÀNH MÌNH THÍCH MỘT CÁCH THÀNH CÔNG
    CÓ THỂ BỌN CHỊ LẠI ĐƯỢC GẶP MỘT BIÊN TẬP VIÊN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG LAI THÌ SAO NHỈ
    AI CÓ THỂ KIỂM CHỨNG CHO TỚ XEM THẦY HOÀNG ANH ĐÃ LÊN CHỨC GIÁO SƯ HAY CHƯA NHỈ?
    CẢM ƠN NHÌU!
    CHỦ ĐỀ NÀY DANG_BLUE ĐƯA RA CŨNG ĐƯỢC QUAN TÂM PHẾT ĐẤY NHỈ
    LÂU NAY MÌNH KHÔNG ĐỂ Ý THAM GIA THẬT TIẾC WÁ
    THỰC RA HỒI ĐẦU NĂM TỚ CŨNG GẶP MỘT SỐ NGƯỜI VÀO TRƯỜNG BÁO RỒI THẤT VỌNG TRẦM TRỌNG
    HOẶC LÀ VÌ CƠ SỞ VẬT CHẤT ( CÓ CẦN THIẾT PHẢI THẾ KÔ NHỈ_ NHIỀU TRƯỜNG CÒN TỒI TÀN HAN GỈ KÔ KÉM) HOẶC LÀ VÌ HIỆN THỰC KÔ GIỐNG VỚI TƯỞNG TƯỢNG
    THIẾT NGHĨ NHỮNG BẠN ĐÓ CÓ LẼ CẦN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI MỤC TIÊU KHI ĐÃ "TRÓT" VÀO TRƯỜNG THÌ MỚI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC MÌNH ĐANG LÀM GÌ VÀ SẼ LÀM GÌ
    PHẢI KHÔNG?
    THỰC RA BẢN THÂN TỚ TRƯỚC KHI VÀO TRƯỜNG CHỈ CÓ THIỆN CẢM VỚI NGHỀ BÁO THÔI VÌ NÓ HỢP VỚI TÍNH CÁCH TỚ_ĐẤY LÀ TỚ CẢM THẤY VẬY , KIẾN THỨC VỀ NGHỀ KÔ PHẢI ĐÃ THẤU HẾT NHƯNG CŨNG KÔ ĐỂ BÂY GIỜ PHẢI HỐI TIẾC.
    THỰC RA MỤC TIÊU CỦA TỚ TRƯỚC ĐÂY LÀ LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT CƠ.
    NHƯNG ĐÚNG LÀ KHI VÀO ĐÂY RÙI (VỚI SỰ PHẢN ĐỐI NHIỆT TÌNH CỦA BỐ MẸ) THÌ TỚ THẤY CHẲNG CÓ GÌ PHẢI HỐI TIẾC CẢ _ ÍT NHẤT LÀ CHO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY.[/font=.VnArabiaH][/font=.VnTimeH]
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi đừng có thấy nghành HOT mà ham, đừng thấy tiền mà loá mắt lên...em tưởng cứ vào được báo hình rồi ra là có chân trong ĐTH đấy à...hí hí chỉ có chân trong đài truyền hình PTV tức Phường Tivi thôi em ạ...làm ở các đài Địa phương thì chẳng khác cô giáo lên vùng cao, còn các Đài to thì nếu ko có bằng loại xuất sắc và cỡ cao học họăc phải có ô dù để đánh nhau với bọn 5C - Con Cháu Các Cụ Cả thì có mà mơ mới vào được VTV em nhé...hí hí xem lại cho chắc đi đã vì báo Hình, báo Tử (tức báo Mạng điẹn tử - dân PV nhà ta gọi thế cho 125 Phùng Hưng''s xì tin) toàn là HOT, là bở cả đấy nhưng chỉ bở ước mơ thôi..Viết CTV cho VTV thì ok, cỡ 1 triệu một kịch bản nho nhỏ cho một phóng sự 30mins...thích chưa nhưng viét toét cả óc, lòi cả não ra mới được đó....
    Nhưng thú thực PV có cái hay của nó, anh từng là dân PV đào tẩu rồi lại phải quay lại đấy...hẹn gặp em trong kỳ thi năm nay (hic xấu hổ quá...tự dưng ngu để phải thi lại...có phải giờ này mình chễm chệ năm 3 rồi ko, tự dưng cài số lùi từ 2 về 1 mới tức)
  10. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mặt bằng chung của sinh viên khoa báo - PVBC là thấp. Cách dạy dỗ trong trường làm cho cái mặt bằng ấy càng ngày càng thấp bởi đầu vào của khoa (căn cứ trên điểm số) không phải là thấp. Những bạn muốn làm báo không nên vào đây mà nên học một chuyên ngành khác. Sau đó học thêm nghiệp vụ báo chí là được rồi. Những bạn đã từng muốn vào đây mà không vào được thì hãy chắp tay cảm ơn trời. Còn những bạn đang học mà vẫn tự hào về khoa thì thật đáng yêu hết sức
    Được dic-dic sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 05/04/2005

Chia sẻ trang này