1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận Về Sinh Viên Báo Chí ngày nay

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi DANG_BLUE, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diep_vi_hb

    diep_vi_hb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    uh
    có thể rồi một lúc nào đó tớ lại thấy hối tiếc thì sao,
    dicdic nhỉ
    nhưng tớ không nghĩ đó là điều khủng khiếp nhất của cuộc đời con người đâu
    không dám sống với ước mơ của mình mới là điều khiến người ta hối tiếc cả cuộc đời
    còn dù sau này sự nghiệp của tớ có thế nào có lẽ tớ cũng không hối tiếc nếu đã cố gắng hết mình đâu
    nếu có thì cũng chỉ hối sao mình không biết yên phận thôi.
  2. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Diep_vi hiểu lầm những điều tớ nói thì phải. Tớ có bắt diep_vi hối tiếc cái gì đâu? Diep_vi nói có mấy câu mà ý tứ nhiều quá, đầu óc tớ cứ lộn xộn, lung tung hết cả lên. Nhiệt tình với sự nghiệp của diep_vi là rất đáng quý,đáng yêu. Diep_vi cũng không nên hối tiếc cái gì đâu. Tớ nói rất thật lòng ấy. Nhưng diep_vi nên học cách diễn đạt lại cho logic dễ hiểu hơn. Tớ nghĩ cái đó rất cần thiết cho nghề báo- nghề kiếm cơm bằng chữ. Cái này tớ cũng nói rất thật lòng ấy. Có gì không phải diep_vi cứ góp ý nhá.
  3. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy. Nhưng mà cái định hướng nó mới là quan trọng. Những đứa thích báo có mấy đứa chịu đi học ngành khác rồi quay lại học báo. Đứa nào chả muốn học ngay cho nó thỏa ước mơ (rồi ra trường thấy mình bơ vơ, cái gì cũng cần bổ xung). Chưa có ai định hướng cho học sinh cuối lớp 12 về nghề báo. Ai cũng nghĩ báo là Tivi, là nổi tiếng. Vào học khoa báo là OK. Các thầy tớ bên Khóa Báo Nhân Văn ai cũng nói đi nói lại về cái vụ phải học thêm ngoại ngữ, học thêm về chuyên ngành "chứ không thì bọn sinh viên ngoại ngữ, ngoại thương nó nẫng hết chỗ của các anh chị đấy!".
    Vấn đề cũng không nằm ở hoàn toàn ở chỗ định hướng. Nó còn phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Có mấy ai sau 4 năm học ngoại thương với kinh tế ra lại muốn làm báo hơn là đi thực hành những cái gì mình đã học?! Có ai học xong khoa tâm lý học ra lại muốn đi viết báo mà ko phải trở thành một nhà tâm lý học (cái nghề này giờ cũng mốt lắm thì phải?!). Có nhiều nhà văn viết báo, nhà tâm lý viết báo. nhưng được bao nhiều người trong số họ coi đó là nghề chính?
    Cá nhân tớ thấy có 2 đường để đi. Một là làm như bác nói: học cái gì đấy đi rồi đi học nghiệp vụ báo. Tốt ở chỗ là ta có nghiệp vụ mà viết bài, làm phóng sự. Nhưng cái này có nhược điểm là mình khó thích ứng với sự thay đổi chuyên ngành. Cái đường còn lại thì là: cứ thi báo đi, rồi trong quá trình học báo tự học thêm các ngành khác. Tuy là không sâu về nghiệp vụ nhưng dễ thích ứng.
  4. diep_vi_hb

    diep_vi_hb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn dic_dic đã góp ý
    hi vọng sau này sẽ còn được góp ý nhiều hơn để tiến bộ....
  5. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự không hiểu, lý do 1 ng thi vào ngành Báo chí vì muốn lên TV thì có gì là sai nhỉ ? Ai cũng có ước mơ cả. Và ước mơ được lên TV thì có gì là xấu đâu ? Cũng giống như hỏi mấy đứa thì vào Kinh tế thì chúng nó bào là vì thích có nhiều tiền, thi vào Ngân hàng vì thích được đếm tiền, hay thi vào ngành du lịch để được đi nhiều nơi.... Thế thì có gì là xấu nhỉ ?
    Còn việc đã vào học rồi, 2-3 năm rồi, hỏi lại, vẫn trả lời là "để được lên TV" tôi nghĩ cũng ko có gì là sai cả. Đó là ước mơ của họ, và họ phải phấn đấu theo đuổi ước mơ đến cùng => đó mới là điều quan trọng.
    Cái khác biệt duy nhất giữa việc 1 học sinh chuẩn bị thi vào Báo chí với 1 sinh viên đã học BC được 2-3 năm, đó là
    + Với 1 học sinh chuẩn bị thi ĐH, việc khó khăn lớn nhất để đạt được ước mơ "lên TV" của họ là kỳ thi Đại học đang đến gần
    + Với 1 sinh viên đã học 2-3 năm về BC, thì khác. Họ phải hiểu được, ko có điều gì là dễ dàng cả, cái gì cũng phải trả giá, phải nỗ lực và đổ nhiều công sức. Vì vậy, để thực hiện được ước mơ "lên TV" thì phải cố gắng, chịu khó, thêm chút may mắn.... Thế thôi :)
    Còn nữa, mình nói thật, bây giờ mà mình đi hỏi mấy SV năm 1, năm 2, hỏi tại sao thi BC, mà ng ta trả lời kiểu: "Vì em muốn cống hiến cho Đảng và Nhà nước", "Vì em muốn là người nói ra sự thật", hay cái gì đấy tương tự thế thì mình thấty giả dối nhiều lắm. Sorry nếu chẳng may có động chạm đến ai. Nhưng mọi người cứ thử nghĩ kỹ mà xem ạ. Những câu nói đó ko hay chút nào :)
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay thi Báo chí tuyên truyền nì..hihi...em thi vào đó để được thực hiện mơ ước đươc viết của mình- Em biết em viết còn kém, và đúng là cũng không biết mình có khả năng để làm nhà báo hay không. Nhưng em thực sự thích được viết và nhất là viết bài để gửi báo . Em bắt đầu tập tành viết từ hồi cấp 2, hihi..cấp 1 cũng có bài đăng báo rùi nhé ..hãnh diện wá ..hí hí...
    Em thi BC không phải để được ngồi net miễn phí, cũng không phải để thế này thế kia...đơn giản vì muốn thoả chí viết thui...( nghe hơi quái tí, nhưng đó là lời thật lòng thật ruột của em )..và trước đây em nghĩ mình đăng kí Kinh Tế hoặc Tài Chính cơ..vậy mà cuối cùng đăng kí PVBCTT khối D và Khoa Luật - QG khối A..
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào box này, thấy mọi người bàn bạc rôm rả quá cũng xin có một vài lời góp vui gọi là.
    Thứ nhất: Tôi ko phủ nhận rằng có khá nhiều, có lẽ là khoảng 2/3 SVBC hiện nay của PVBC ko có khả năng viết báo. Tôi ko biết sau này ra trường họ sẽ rèn luyện nâng cao tay nghề ra sao nhưng hiện giờ thì rất nhiều trong số này ko viết nổi một bài tàm tạm. Có thể khẳng định điều này bởi tôi đã từng biên tập rất, rất nhiều bài viết gửi cho Báo chí Trẻ (tờ báo của trường) và ko ít lần kinh hoàng khi đọc được những bài viết dài 4,5 trang mà ko hiểu tác giả nói gì. Thậm chí cả chính trị, tư tưởng được dạy kỹ thế mà vẫn còn mắc những lỗi sơ đẳng. Một SV năm thứ 4, xin nhấn mạnh là năm thứ 4 viết bài báo về Bác Hồ mà dám đặt một tít phụ to đùng là ?oĐiếc ko sợ súng? ---> bó tất cả những gì có thể động đậy.
    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. SVBC hiện nay cũng có nhiều cây bút rất sắc, nhiều bạn rất năng động, cùng lúc họ cộng tác với 3,4 báo là chuyện thường.Cũng muốn kể tên vài người làm ví dụ cho nó sinh động nhưng sợ các bạn đó ko thích, lại chê tôi lăng xăng.
    Thứ hai: chương trình giảng dạy vẫn còn khá nặng về lý thuyết. Tuy nhiên thời gian gần đầy các giảng viên đã có nhiều cố gắng để giảng dạy theo phương pháp hiện đại. Giờ học của cô Nhã, thầy Phượng hay thầy Đức Dũng là một số ví dụ. Tờ BCT ra đời cũng là dịp để cho SV thực tập nghiệp vụ. Tiếc là quá ít SV mặn mà với tờ báo này. Tất nhiên là cũng có nhiều lý do.
    (to be continued)
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba: Nếu các bạn cho rằng SVBC ra trường ko làm báo được thì tôi nghĩ rằng đó thực sự là vơ đũa cả nắm. Ngành nào cũng thế, chỉ có một số người thực sự nổi bật thôi chứ ko thể nào tất cả SV ngành đó đều làm việc xuất sắc được. Có phải ai học y ra cũng mổ được đâu, ai học cảnh sát ra cũng phá án được đâu, ai học KT ra cũng kinh doanh được đâu, phải ko ạ? SVBC ra trường cũng sẽ có những cây bút ngôi sao, có những người chỉ viết bài lấp chỗ trống trên trang báo và có những người sẽ rẽ ngang sang ngành khác. Nên nhìn công bằng và khách quan hơn.
    Tôi ko rõ bên KHXHNV có các cựu SV nào hiện là các cây bút sáng giá ko nhưng PV thì có khá nhiều. Ko tính từ thời xa xưa với rất nhiều các cụ hiện là TBT, PTBT ở các báo lớn hiện nay đều đã từng là SV PV. Gần đây có chị Thanh Lan, và anh Văn Thành ở Ban thời sự VTV. 2 người đó đã đủ nổi tiếng chưa ạ? Nếu chưa đủ thì mạn phép kể thêm chị Tạ Bích Loan từng học cao học BC ở đây. Còn những người như Diễm Quỳnh, Ngọc Linh, Long Vũ... họ là MC truyền hình chứ ko thực sự là các nhà báo. Vì họ ko đưa tin và cũng chẳng phát hiện ra đề tài mới để cung cấp cho công chúng. Công việc của họ là dựa vào một loạt các cố vấn để xây dựng các chương trình và đứng nói trước ống kính. Tất nhiên, họ cũng rất giỏi, rất sáng tạo và năng động nhưng công việc của họ ko hoàn toàn mang tính chất BC mà mang tính giải trí nhiều hơn.
    Vì thế mà chị Thu Hương, từng làm MC cho VTV đã chấp nhận từ bỏ sự nổi tiếng (Làm MC dễ nổi tiếng mà) để làm TKTS cho tờ Cẩm nang mua sắm vì muốn được làm báo thực sự. Mọi người cũng cho hỏi luôn, hiện nay, cây bút phóng sự trẻ nào có bút lực mạnh mẽ và tốc độ viết nhanh nhất? Chắc nhiều người đồng ý với tôi là anh Đỗ Doãn Hoàng đúng ko ạ? Thì anh cũng là cựu SV của PV đấy ạ. Ôi, còn nhiều anh chị nữa rất nổi trong làng báo mà tôi ko thể kể hết được. Các anh chị đọc được xin bỏ quá cho em nhé!
    Chết rồi, tôi viết dài quá rồi. Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc đến tận đây thì chứng tỏ ngòi bút của tôi cũng ko tồi, đủ sức giữ chân bạn. Và tôi cũng tự hào mà nói rằng tôi là SV của PVBC đấy ạ.
    To meo_ac: Cơ quan của papa bạn là báo HNM phải ko ạ? Vì nếu ở HN thì chỉ có HNM là nhiều SVBC về nhất thôi ạ. Nếu đúng thì papa bạn là người rõ nhất câu trả lời cho sự kém hiệu quả trong công việc của SVBC. Nếu bạn hỏi mà papa ko trả lời thì cứ nói lại với mình, mình sẽ PM cho bạn và trả lời theo ý kiến chủ quan của mình. OK?
    To diep_vi_hb: Nhìn avatar của em chị đoán em là cô bé hay lên phòng làm việc của BCT xem bọn chị làm việc phải ko? Theo cảm nhận của chị thì em thực sự đam mê nghề báo và sau này chắc chắn sẽ có trách nhiệm với ngòi bút của mình. Chị em mình cùng cố gắng để người ta ko chê SVBC mình nữa, em nhé! À, đọc số BCT vừa rồi thấy thế nào em? Cứ góp ý cho bọn chị nhé!
  9. meo_ac

    meo_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    ko biết sinh viên báo ngày nay nghĩ gì
    papa meoac đã từng nói
    bọn sinh viên thực tập trong báo ba ko có ai nghiệm ra được cái đích của nghề báo
    "làm báo là để cống hiến chứ ko fải để làm giàu và nổi tiếng"
    10 sinh viên thì có đến 8 là mún nổi tiếng và ... xin các anh công an giao thông đừng fạt vì em có thẻ nhà páo đây nì
    2 fần còn lại là gì thì khoa học còn đang nghiên cứu
    há há !!!
    chết thật chị ạ ... papa em làm ở Sì Gòn giải fóng cơ
    báo đảng ý, báo chính trị ý
    còn em thì làm cho VTM , teen teen thui
    chắc chị chả bik VTM đâu nhỉ
    Được meo_ac sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 15/05/2005
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn khoản này. SV trong môi trươ?ng đa?o tạo nên trau dồi kiến thức, tư tươ?ng chính trị, cách mạng va? đạo đức ngươ?i la?m báo (vấn đê? na?y hiện nay đang rất thiếu trong Y học va? Báo chí). Chúng ta nên coi nó như một nê?n móng, một thứ công cụ đê? mai na?y khi ra trươ?ng rô?i môfi ngươ?i sef chọn cho mi?nh một chuyên môn đê? có thê? tiếp tục nghiên cứu ti?m hiê?u thêm cho một cách thấu đáo đê? có thê? tránh được nhưfng ru?i ro nghê? nghiệp không đáng có, nhưfng sai lâ?m biến tha?nh tro? cươ?i cho thiên hạ,...

Chia sẻ trang này