1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận Võ - Những cao thủ võ lâm đất Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Voldo, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Luận Võ - Những cao thủ võ lâm đất Việt

    Đó phải chăng là Phùng Hưng, tay không bắt được hổ dữ?

    Đó phải chăng là Lê Phụ Trần, một mình một ngựa ra vào đám quân Nguyên Mông như chỗ không người?

    Hay đó là Hoàng đế Quang Trung với Yến phi quyền và là một trong những nhân vật có ảnh hướng lớn đến sự ra đời của Võ cổ truyền Bình Định?

    Cũng có thể đó là Đề Thám, sức mạnh hơn người, bị toán lính Pháp bao vây mà vẫn quật ngã bọn chúng để trốn thoát?

    Ai sẽ là người có võ công cao nhất trong lịch sử Việt Nam?

    Sử ta có bao nhiêu trang hay mà chẳng có người nghiên cứu, năm nay báo Xuân toàn thấy biết về Võ Tòng đánh hổ? Chẳng trách sao trẻ em ko biết đến sử dân tộc!
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Hix, lên núi hoa sơn bàn võ Việt cũng thấy buồn
  3. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Lên Hoa Sơn tận bên Tàu để luận võ Việt, keke, dở hơi. lên Fanxipang luận thì còn hợp lý.
  4. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    He he! Võ Tòng đánh hổ chỉ đánh được có 1 lần. Còn ở Vũng Tàu có địa danh "Ẹo ông Từ" là nơi ông Từ bị cọp giết. Tương truyền rằng ông này giết cọp như ngoé làm cho bọn chúng nó căm thù lắm nên mới phục kích để móc họng.
    Nhưng nói chung cọp Đông Dương nhỏ hơn cọp Trung Quốc. Tuy vậy người Đông Dương cũng nhỏ hơn người Trung Quốc. Với lại bự hơn chưa chắc đã ngon hơn.
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử nước mình có nhân vật Nguyễn Hữu Cầu, sức khỏe vô địch, là người khởi xướng chọi trâu Đồ Sơn, lại có sức bơi dưới nước hàng tiếng đồng hồ như cá He nên biệt danh là Quận He. Đặc biệt bài thơ của ông xứng đáng là kiệt tác văn học:
    ?oChim trong ***g?
    ?oChim trong ***g? là bài thơ nổi tiếng trước khi bị đem hành hình của Nguyễn Hữu Cầu còn lưu truyền đến ngày nay. Bài thơ làm cả tiếng Hán cả tiếng Nôm, có những từ cổ mà có lẽ tiếng Việt thời đó quen dùng.
    Khi Cầu bị bắt, Trọng lại gần xem Cầu có kêu cầu gì không, nhưng Cầu thản nhiên ngồi hát xướng rất ngang tàng. Trọng hỏi:
    Anh bây giờ như con chim trong ***g, còn gì mà hát? Nghe nói anh có tài thơ, trong trường hợp nào cũng làm được, vậy anh thử làm bài thơ ?oChim trong ***g? xem sao?
    Cầu không cần đợi giục hai lần, liền ngâm:
    Nhất lung thiên địa tàng thân tiểu[1]
    Vạn lý phong van cử mục tần[2]
    Hỏi sao sao luỵ cơ trần
    Bận tài bay nhảy, xót thân tang bồng
    Nào khi vỗ cánh rỉa lông
    Hót câu thiên túng trong vòng lao lung[3]
    Chim oanh nọ vẫy vùng giậu bắc
    Đàn loan kia túc tắc cành nam
    Mặc bay đông ngữ tây đàm[4]
    Chờ khi phong tiện dứt dàm vân lung[5]
    Bay thẳng cánh muôn trùng tiêu Hán
    Phá vòng vây làm bạn kim ô[6]
    Giang sơn khách diệc tri hồ?[7]
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ôi tự do của ý chí!!!
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thử dịch nhé. Ke ke...!!!!
    Trời đất sinh ra cố nhốt ''người''
    Nhìn đê! Kìa tận chín tầng mây
    Sao ta cứ phải như vậy nhẩy?
    Có tài chơi nhởi, xót thân làm giề?
    Cả khi vỗ cánh, rỉa chim
    Chẳng quên hót khúc thoát vòng trời mây
    Chim oanh chẳng chịu ràng giậu Bắc
    Đàn phượng kia cựa quậy cành Nam
    Mắc cha chúng nó lời đàm tiếu
    Chờ cho gió giựt đứt luôn giây diều.
    Bay thẳng cánh muôn trùng bay mãi
    Phá vòng mây, bạn với kim ô.
    Thiên hạ, bọn ngu có biết không??
  8. LuuHuong2010

    LuuHuong2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về một số nhân vật giới võ thuật Việt Nam tại trang web này: http://www.vothuat.net.vn/Web/?jumpto=news&catid=64
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi đã từng học Judo và Taekwondo. Môn võ mà tôi thích nhất là Akido nhưng chưa học được. Nhìn chung đa số các nhân vật võ trong lịch sử VN đều có võ ...bẩm sinh, thường không có bài bản hay sự phụ nào cả, chỉ có anh em nhà Tây Sơn là bài bản hơn cả, để lại cả 1 gia sản võ học. Xem những thanh niên lực lưỡng múa cặp đoản đao cũng đủ biết đó là môn võ vô cùng lợi hại.
    Võ Vietnam không đẹp mắt bằng các môn võ khác, nhưng bù lại thì phim về võ của VN thường vay mượn và nhờ diễn viên... mẫu. Nhìn những cô mẫu cao ráo thế mà cứ phải nhảy lên dùng cặp giò quặp cổ địch thủ nghĩ cũng hơi...thô bạo. Nhỉ ?
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thực ra dòng Vịnh Xuân Quyền vào Việt Nam lại chính tông hơn của Vịnh Xuân Quyền ở Trung Quốc do Tế Công chính là truyền nhân chân truyền của Vịnh Xuân lại lưu lạc sang Việt Nam.
    Võ công cao trong hàng ngũ Tây Sơn có:
    Tây Sơn Tam Kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ
    Tây Sơn Thất Hổ Tướng: 5 vị đô đốc Tuyết, Lân, Long (ko nhớ) và Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu
    Tây Sơn Ngũ Phụng Thư: Nổi trội nhất là Bùi Thị Xuân.
    Trong số đó sử đại đao nổi tiếng có Vũ Văn Dũng. Tương truyền Vũ Văn Dũng bị đói rét nhưng vẫn dùng đại đao đánh mấy hổ tướng của Gia Long ko xáp lại được gần. Chẳng qua đói quá nên bị bắt đóng gông. Nhưng trên đường về Vũ Văn Dũng đã kịp phá gông chạy thoát.

Chia sẻ trang này