vậy luận sân hận vậy, còn có cái tôi và cái khác tôi, ấy là còn sân, còn ghét cay ghet đắng ấy là còn hận, thấy người xấu người tốt, người ngu người khôn, thấy ta ngươi khác biệt, ấy là sân, si tham cũng cùng 1 gốc ấy. thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. Cứ luẩn quẩn mãi ko thôi. cái thấy biết của kẻ tham thấu Khổ Tập Diệt Đạo chẳng phải vậy, thấy tốt xấu, nhơ sạch, biết tốt xấu nhơ xạch, nhưng tâm lại ko dậy động. Ấy mới là chân tri kiến.
Luận về cái bất luận. Cái gì có thể luận được? cái gì không thể luận được! Thế luận cái gì để làm gì? Tham công án để làm gì? Luận ăn chay để được gì? Luận tham luận sân luận si để được gì? Cái được có chăng là cái tiêm nhiễm của cái luận kia không? Bất luận là luận cái gì, cái đó bản thân nó đang mang thuộc tính vốn có của nó, vậy luận làm gì! Có cái gì sẽ thay đổi sau khi luận không?Thế vì sao phải luận? Về lật kinh ra rồi luận_bất luận kinh văn vẫn thế, đúng sai vẫn chưa tỏ được, vậy nên có gì để luận? Có chăng cái gọi là luận ấy, nên đổi thành "tạm nêu ý kiến cá nhận về một vấn đề" Mọi thứ bản thân nó bất luận rồi! cái sở đắc chính là cái chấp nhận. Đúng không lão tham? "Trăm sự quay về_vạn sự nan! Ngẫm nhìn thế sự can chi lòng sâu...?"
Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư (Không Lộ) Một tiếng tru dài man dã có được coi là một bài luận không lão tham ?
sư đi xem ảnh nghệ thuật thì sao? ngồi thiền thằng bé có cưỡng lên đòi ra đi chơi rong ko? Bố con thằng nào giả nhời đúng chị dắt đi chơi chợ, mua kẹo béo hay chìp chịp cho mà xơi.
Haaaaaaa....hỏi hay hỏi hay, nhưng mà hổng hiểu có một điều thôi, bà chị trả lời giúp em câu này em sẽ trả lời lại. À thì chẳng hiểu mấy ông thầy chùa có hay không có thằng bé, bà chị nói chắc bẫm như thế chắc đã từng vạch q của mấy ổng ra để nhòm à? Mô phật ...Thế sự ... lâu lâu tức quá chọt thế thôi, nhị vị lão huynh thông cảm nhé Được thamhoathuong sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 13/10/2006
Xem ảnh nghệ thuật (nude) thì sư không đi rồi. Thằng bé có cưỡng lên thì bình thường vi trước khi làm sư thì củng là 1 con người. Chị hỏi để thử tài anh em ở đây à hay chị bất mãn mấy sư trong chùa hiện tại, mấy sư không giúp chị chuyện đó hạy chị bị mấy sư ép làm chuyện đó. Ha Ha Ha( hỏi chuyện như con nít mà củng đòi hỏi)