1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật 10/59

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi altus, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monmono556

    monmono556 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cái này vào thw viện quốc gia có đấy
  2. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    173
    Tớ sai khi dùng lẫn kháng nghị và bào chữa. Các số liệu của VNCH thì chắc chắn ko có trên mạng rồi, ngoài ra độ tin cậy cũng rất thấp do mang tính tuyên truyền nhiều hơn. Tài liệu của nước ngoài có lẽ đáng tin nhất, và nó cũng ko sai biệt bao nhiêu so với tài liệu của VN đưa ra trên Wiki.
  3. sonha79

    sonha79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tò mò muốn biết "nhân chứng" của bác quá. He he
    Ba Cụt là nick name của tướng Lê Quang Vinh đâu phải là Trần Văn Soái (Năm Lửa) đâu mà ghép chung vậy được. Thêm nữa, luật 10/59 ra đời năm 1959 trong khi Ba Cụt bị chém năm 1956
  4. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy mấy chú sg, bom gì gì ấy vào thảo luận đề tài nầy nhỉ!
  5. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nhầm tí về tên Ba Cụt thôi, còn cái ông nhân chứng đó ổng đang muốn làm rõ "sự thật" ở đây:
    http://209.85.175.104/search?q=cache:IBO7878V-wcJ:vn.answers.yahoo.com/question/index%3Fqid%3D20080518170116AACDg80+Ch%E1%BB%89+c%C3%B3+m%E1%BB%99t+m%C3%A1y+ch%C3%A9m+ba+c%E1%BB%A5t&hl=en&ct=clnk&cd=3
  6. sonha79

    sonha79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0






    Trích dẫn từ trang .... để "khách quan", không phải tin từ bên kia nhe:
    Link không phù hợp quy định
    Tác giả Truc Le cho rằng:
    Một bác chỉ bảo ông Vinh là duy nhất (bị chém năm 1956). Một bác lại bảo duy nhất một ông bị chém năm 1959. Chuối vãi.
    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 01/07/2008
  7. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thế ra Luật 10/59 hiền thế cơ à ?
    Tiếc nhỉ ? Nếu VNCH mạnh tay 1 tý với CS như Đại Hàn Dân Quốc mà mấy bạn HVB hay ngượng mỗ thì Tổ quốc ta đã tươi đẹp lên biết bao nhiêu
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Muốn mạnh mà đếch được í chứ.
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, VNCH mạnh kinh khủng, có mấy chú khỉ đu cọng đu đủ không gãy nổi mà không đàn áp được, lại còn phải tụt quần chạy nửa vòng trái đất...
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Tiện có người moi cái này lên, tham gia vào tí cho xôm. http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1229.msg19187#msg19187 [​IMG]
    Năm 1958, cách mạng miền Nam đang lúc thoái trào, chế độ Diệm tự coi là đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chế độ khát máu đang tích tụ nguy hiểm cho chính bản thân nó. Trước hết đó là việc lòng người đã không chịu đựng được nữa. Trên chiến trường, kẻ thù đang áp đảo nhưng các nhóm võ trang cách mạng bây giờ không chỉ giành để tự vệ hay diệt ác ôn ở ấp, xã, mà nhiều nhóm đã có căn cứ đứng chân, ở cấp tỉnh và miền đã coi tiểu đội, trung đội, đại đội bộ đội tập trung thực hiện được những trận tấn công theo kiểu Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Bến Củi... Tuy lực lượng chưa lớn, chưa nhiều, nhưng đã là những "Bó đuốc cháy loang" báo trước con đường phát triển tất yếu: chiến tranh cách mạng. Những điều này giải thích tại sao vào đầu năm 1959 trong khi lớn tiếng hô hào "Bắc tiến" để vừa "lấy gân" vừa đòi viện trợ Mỹ, Diệm lại tuyên bố đặt "miền Nam trong tình trạng chiến tranh" (tháng 3 năm 1959). Điều này có những lý do giả tạo mà Diệm cố trương ra để đàn áp, nhưng có cái thực của nó. Khi kẻ thù "cực thịnh", cũng là lúc bộc lộ chỗ yếu của nó.
    Tháng 4 năm 1959, "Quốc hội" của Diệm thông qua luật số 91. Luật ấy được ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959 mang tên "luật 10-59" về thành lập các "tòa án quân sự đặc biệt". Theo luật 10-59, tội xử chỉ có hai mức: tử hình và khổ sai chung thân. Xét xử chỉ được phép kéo dài tối đa 3 ngày, không có giảm khinh, không có kháng cáo, bản án thi hành ngay....Không kể đối với "c ộng sản đã ngoài vòng pháp luật", tức không cần xét xử, luật này giành cho tất cả mọi người được quy là "phá rối trị an". Không lúc nào máy chém thịnh hành hơn lúc này. Máy chém của Diệm lê về tận xã ấp. Máy chém đặt giữa các chợ Trung Hòa, Tân An Hội (Củ Chi), kèm theo lời đe dọa của chính quyền Diệm: "Ai liên quan đến C ộng sản sẽ mất đầu". Cái máy chém trở thành biểu tượng của chế độ Diệm. Những tên ác ôn mặc quần áo rằn ri được tổ chức thành từng đội đưa về hoành hành khắp các thôn ấp Củ Chi.
    Tên quận trưởng Bình khét tiếng tàn ác, đã chỉ huy mổ bụng, moi gan trên 280 người. Đồng Găng, Mít Nài, Cây Sộp (xã Tân An Hội), Gót Chàng, Cổ Cò, Gò Nổi (An Nhơn Tây).... đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ chặt đầu, mổ bụng chiến sĩ và đồng bào. Cho đến năm 1959, ở Củ Chi đã có 500 người bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn vào bao bố cột đá dìm xuống sông, 150 người bị buộc vào sau xe ôtô kéo trên đường đá.... Toàn bộ số cán bộ ở Củ Chi bị bắt, bị giết lên đến 75%. Có những vụ hành hình gây nên làn sóng đấu tranh mãnh kiệt, như vụ mổ bụng anh Từ Văn Sến đã gây nên một cuộc biểu tình, đơn tố cáo lên quận rồi lên tỉnh trưởng Bình Dương. Tiếp đó địch mổ bụng anh Trương Văn Ba ở Phú Hòa Đông. Đồng bào mang xác anh Ba lên thẳng tỉnh Bình Dương để tố cáo. Tỉnh trưởng lánh mặt, binh sĩ ra mở cửa, đồng bào khiêng xác anh Ba vào. Tên tỉnh trưởng buộc phải ra nhận bồi thường và đổi bọn ác ôn đi nơi khác.
    Những cuộc đấu tranh trực diện của nhân dân Củ Chi lúc này được tổ chức chặt chẽ: phụ nữ tổ chức thành đội ra giáp mặt với địch; thiếu nhi, phụ lão ở nhà lo việc hậu cần và lo tang lễ cho gia đình người bị hại. Thanh niên không ra mặt, tránh địch bắt lính, lo đảm đương các công việc nặng khác. Ngoài đội đấu tranh trực diện, còn có đội dự bị sẵn sàng thay thế hoặc tiếp viện

    trích Lịch sử - Sài Gòn Gia Định - Chợ Lớn 45-75
    3 năm sau khi một kẻ vô danh bắn vào Diệm Tổng thống trên miền đất hứa Cao nguyên. Bộ trưởng cải cách điền địa bị thương - chỉ một người thôi - nhưng cuộc thanh trừng như bất tận. Dẫu sao suốt 3 năm đó, không một biểu hiện nguy kịch nào khiến chế độ phải sợ hãi, về phía C ộng sản cũng như về phía những người Quốc gia khác chính kiến với ông Diệm, nếu những thông báo công khai có thể tin cậy được. Không ai không lạ lùng giữa khi guồng máy chạy bình thường - rất bình thường nữa - thì đột nhiên chính phủ Nam Việt Nam ban hành một sắc lệnh thời chiến: luật 10-59. Với đạo luật này - ngay nhà độc tài mụ mẫm ở một Quốc gia Nam Mỹ cũng chưa dám áp dụng - C ộng sản và đồng lõa phải bị xử chém.
    Chiếc máy chém được lau chùi, sau khi nó biểu dương một lần 4 năm trước để thi hành bản án đối với tướng Ba Cụt của giáo phái Hòa Hảo. Chiếc máy chém bây giờ cần phát huy công suất, cho nên nó lưu động. Và, luật 10-59 có hiệu lực ngay - một chiếc đầu rơi, của một cán bộ C ộng sản cấp tỉnh tên là Hoàng Lệ Kha. Đồng thời, Nam Việt Nam áp dụng kinh nghiệm Mã Lai, thành lập các khu tập trung gọi là khu trù mật - dồn dân bấy lâu sống tản mạn vào đây, giữa bờ rào và tường đất, dưới tầm súng của các chòi gác, hoàn toàn không có một tiện nghi sinh hoạt nào, ngay nước uống.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237n3ntn0nmn31n343tq83a3q3m3237nqn1n
    http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237n3ntn0nmn31n343tq83a3q3m3237nqnqn
    Tiên khởi phong trào cầm đầu bởi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cùng một số các nhà tranh đấu, nhà báo đối lập, cờ của mặt trận có sao vàng, trên hai màu đỏ và xanh dương, hiệu kỳ là bài Giải phóng miền Nam. Quân đội là tập hợp nhân dân địa phương (nam,phụ,lão,ấu), mặc đồ đen với đặc điểm là khăn rằn miền Nam quấn đầu hoặc vắt vai . Áp dụng du kích chiến, đắp mô, gài mìn ,khủng bố nơi đám đông , bắt cóc, ám sát viên chức địa phương và những người bị nghi kỵ chống đối. Vũ khí lúc đầu có tính cách dàn dựng nên thô sơ,tự chế, bao gồm cả dao, mã tấu.
    Chính quyền miền Nam phải đánh dẹp vất vả, tố cáo đây là lực lượng do chính quyền CS ở miền Bắc dựng lên với nhiều bằng chứng, nhưng khó thuyết phục quốc tế lúc đó, cùng sự phủ nhận của chính quyền miền Bắc. Luật 10/59 thời ông Diệm đặt mặt trận này ra ngoài vòng pháp luật, trừng trị quá gắt gao, sau một thời gian phải bãi bỏ vì phản ứng ngược, dân ca thán luật này bị lợi dụng bởi giới chức "hai mang" ở địa phương càng tác hại dân lành.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/04/050426_thieu_quangdieu.shtml
    Ở Tuy Hòa, chúng càng kiểm soát chặt chẽ từng bước đi của cha tôi. Trong tình hình căng thẳng như vậy, một anh thợ cắt tóc, một cậu bé đi ngoài đường, một cụ già ở tiệm cà phê, những người đánh cờ tại một quán ăn? đều trở thành người bạn, người thân của cha tôi. Chính điều này đã tiếp cho cha tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vượt lên tất cả. Năm 1959, Mỹ Diệm với luật 10/59 lê máy chém đi khắp nơi, giết hại hàng chục vạn đồng bào, chiến sĩ cách mạng. Tức nước vỡ bờ, giữa năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã nhận định: ?oCách mạng miền Nam cần lập mặt trận sớm và rộng rãi để tập hợp các tầng lớp nhân dân chống Mỹ, cứu nước. Phải có người trí thức, có tiếng tăm tiêu biểu nhưng vững vàng để lãnh đạo?. Đảng bộ miền Nam, các tầng lớp nhân dân đồng tình. Và lịch sử đã chọn luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
    NGUYỄN HỮU CHÂU
    Trưởng nam cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
    Phó trưởng Ban thường trực Ban liên lạc Đoàn Thanh niên Dân Chính ĐảngTrung ương cục miền Nam
    http://www.baophuyen.com.vn/Trangch%E1%BB%A7/Ph%C3%BAY%C3%AAn%C4%90%E1%BA%A5tNg%C6%B0%E1%BB%9Di/tabid/94/GId/94/itemIndex/-1/NId/28913/Default.aspx
     

Chia sẻ trang này