1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

luật j` đây...?_?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi lovemoneys, 27/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    luật j` đây...?_?

    Tôi sinh ngày 05/01/1987
    Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (ĐHHH) tại Hải Phòng.
    2 tuần trước, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng (địa phương nơi tôi đang sống) có ý thông báo gọi tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự?
    Tôi đã đến trường ĐHHH xin giấy xác nhận là sinh viên của trường, nhưng phường vẫn gọi đi khám sức khỏe (he_he, mà đã khám là trúng tuyển- kể cả có gầy gò bé nhỏ như tôi ^_^...mẹ tôi đã phải ra phường giải thích này nọ là sinh viên...và tạm hoãn...và ....với 1 chất giọng ?ovô cùng tình cảm, 1 thái độ ân cần trách nhiệm...?-ng` gọi quân: hẹn năm sau sẽ gọi...$_$
    Khi tôi đỗ vào trường ĐHHH (trường bán quân sự), tôi đã cắt chuyển quân sự tại địa phương và chuyển về trường đang học, tại đây tôi có được học bộ môn giáo dục quốc phòng (bắn súng, đội hình, đội ngũ, lý thuyết quốc phòng quân sự...) và đã được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, rồi mỗi đợt trực an ninh cũng phải đi, mùa đông gió lạnh có đứa trong chăn ấm -> mình co ro nơi trường vắng tối ngòm...có đứa nằm quạt mùa hè nóng bức -> mình 1 mình mồ hôi đầm đìa với đàn muỗi vo ve...
    ĐÓ ?????

    Tôi có đọc qua luật nghĩa vụ quân sự, thì thấy những thanh niên độ tuổi từ 18-25 thì được gọi đi nghĩa vụ quân sự 18 tháng...ưu tiên những người đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, TCCN...thì tạm hoãn. Khi học xong cấp 3 mà thi trượt ĐH thì sẽ được gọi đi NVQS, nhưng nếu như theo luật thì học xong Đại học xong dù có đi làm rồi thì cũng có thể gọi đi NVQS...? Tôi thấy điều đó không hoàn toàn xảy ra trong thực tế...Có những người học ĐH xong họ vẫn yên tâm đi làm tại cơ quan, tìm kiếm công việc...(không thể nói là sức khỏe họ yếu-không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ)
    Tôi chuẩn bị tốt nghiệp ĐH và đang phân vân về vấn đề này...........................????????
    Nhà tôi 1 mình mẹ tôi là giáo viên mầm non - công chức nhà nước (phải đi làm thêm công việc ngoài giờ) nuôi 2 anh em ăn học (2 anh em sống với mẹ), nếu 2 anh em vắng nhà mẹ sẽ sống chỉ có 1 mình...Năm sau tôi tốt nghiệp ĐH cũng là lúc em gái thi Đại học, dự định của tôi là sẽ đi làm ổn định công việc, kiếm vài đồng $_$ cùng mẹ cho em gái đi học, và trả nợ tiền vay học sinh-sinh viên thời tôi còn đi học (theo quy chế của Bộ Giáo dục&Đào tạo)...giảm bớt gánh nặng trên đôi vai người mẹ...
    Tình trạng sức khỏe bản thân: cao 1m63, nặng 48 kg, mắt cận thị hơn -1,75...gầy...very gầy ^_^
    Thế nhưng đi khám là trúng tuyển ngay ^_^
    Nếu thực sự thẳng căng theo luật thì hầu như bất cứ ai sau khi học xong ĐH cũng sẽ gọi đi NVQS...but thực tế thì sao nhỷ ?_?, chả nhẽ cứ học xong là đủ tuổi là đi NVQS?????????????? Không đi làm ăn j` hết ..........??????????
    Hjx, các bạn đóng góp ý kiến cho mình với ?_?
    Luật j` đây ???????????????????????????
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    LUẬT ĐÚNG RỒI ĐẤY. AI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ CŨNG CÓ THỂ BỊ GỌI. CÒN THỰC TẾ CÓ BỊ GỌI HAY KHÔNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO CHỈ TIÊU TUYỂN QUÂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG. NẾU BẮT LÍNH HẾT MẤY CHÚ THẤT NGHIỆP MÀ VẪN THIẾU THÌ SẼ BẮT SANG MẤY CHÚ CÓ NGHIỆP. NĂM NÀO MÀ ĐỦ CHỈ TIÊU RỒI THÌ THÔI. EM HỌ TỚ ĐÂY ĐI LÀM 2 NĂM RỒI VẪN BỊ GỌI NHẬP NGŨ ĐÂY. LẠI PHẢI XIN, CŨNG LỤC TỐN RA PHẾT.
  3. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    604
    hi luật nó thế đấy. Muốn ko gọi t tư vấn cho
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Phường Lạc Viên là phường nhà mình rùi. Phường đang thiếu kinh phí xây trụ sở mới mà. Chả hiểu gì cả. Đúng là...
    Nói chung là anh cứ chuẩn bị tinh thần chạy chọt đi. Từ Bác Quang, bác Thạo, Chị Lan, .....cứ thế mà làm.
    Mà cái ngõ mình lắm thành phần thất nghiệp thế mà vẫn chưa đủ quân số kia à?
  5. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    oh thế girlgangter với mình có khi là hàng xóm...
    uhm, toàn cái lũ ăn không ngồi rỗi,nói tục chửi bậy phì phèo điếu thuốc thì kog sao ??????????chắc vì họ sợ động tới những loại đó...
    ra phường chạy hả...từ đời này qua đời khác fuờng mang bao tai tiếng, có mấy ông vì vụ ăn đất ngã 5 Sân bay Cát Bi mà mất ghế......thế rồi vẫn thế
    ông Quang thì biết rồi, bà Lan đó biết rồi...ông Thạo là ai chả biết...kog có nổi từ nào để tả nổi hệ thống hành chính...hjx CHÁN, chả hiểu
    hồi đi làm thủ tục linh tinh trong cái fường bé tẹo đó thế mày cũng chạy đi chạy lại mệt đứt hơi, hết ông này chỉ đến chỗ bà nọ, rồi bà kia chỉ đến ông kìa...rồi lại quay về người cũ... thế
    e j có quen họ kog a xin 1 suất phong bì nhé

Chia sẻ trang này