1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật pháp với Võ thuật (Trang 9 : Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Gôm gốp về những chuyện côn đồ do công an phường đội hành xử (dựa trên blog của anh Uyên Vũ),
    1. Nữ sinh bị ''hỏi cung'' nhập viện trong điên loạn,
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/04/3B9F4DD6/
    2. Công an xã thiếu sót trong vụ học sinh tự tử,
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC430/
    3. Nghệ An: Cảnh sát giao thông đánh tài xế ngất xỉu,
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/04/685535/
    4. ?oCông an múa kiếm
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/08/3B9F93F0/
    5. Cảnh sát tát người vi phạm luật giao thông,
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/08/3B9F93F0/
    6. Công an đánh người chỉ vì bộ râu đẹp,
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/09/3B9FA1E4/
    7. Một người chết sau khi được công an trả về nhà,
    http://tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=100948&ChannelID=12,
    8. CSGT đánh người ngay trên đường phố,
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/11/754145/
    9. Học sinh lớp 9 tố cáo bị dân quân tra tấn
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC5C6/
    10. Công an cùm chân, nhét súng vào miệng dân ngay tại Sài Gòn,
    http://blog.360.yahoo.com/blog-FuoEs40yd6RRny_PYSPvm1VnOVpUuw--?cq=1&p=442
    Mặc dù tui biết và rất thông cảm rằng đa số dân tập võ ưa nói xạo, ra vẻ anh hùng, nhưng thật ra rất nhút nhát, chỉ giỏi ăn hiếp học trò hay đàn em, và chê bai các môn phái khác. Thậm chí còn dựa hơi giới có quyền lực, chính khách để nâng uy tín của mình lên. Tuy nhiên, nếu còn tí ti lương tâm, thì mấy anh em hãy nghĩ đến các chuyện trên để rồi thật kỹ càng trong việc dạy võ, luyện võ chung, học võ chung với công an. Thí dụ thấy công an xin học võ, thì ta từ chối khéo. Ngon tí nữa thì nên lập ra phong trào tẩy chay công an trong lò võ, võ đường. Ngon hơn nữa thì dạy võ phòng thân cho bọn học trò.
    Tui chẳng có xúi anh em nhảy ra can gián hay đánh lại công an à nha. Anh em nghĩ sao??
  2. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ở đời chả có cái gì thập toàn cả, nhưng mà bác bới bới móc móc vài chuyện nhỏ để rồi nói cả 1 hệ thống đó là xấu thì có phải là hành vi quá nhỏ nhen ko? Bác có ý đồ tuyên truyền gì thì làm ơn ra chỗ khác, đừng để anh em mất chỗ giải trí, được vậy thì cám ơn bác lắm lắm.
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác Vove lo bò trắng răng. Không có người này huấn luyện thì có người khác. Mà cái "bọn đó" nó đâu có cần võ làm gì. Làm việc theo bầy đàn. Thay máu phải từ từ và lâu dài. Ặc thời gian sẽ rõ ngay mà.
    Từ cái link này http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC430/ cho thấy em bé này có hướng suy nghĩ rất tiêu cực. Nếu không gặp chuyện này thì khi gặp 1 chuyện khó giải quyết cũng sẽ hành động ngu ngốc mà thôi.
    Còn link này http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC5C6/ Thì đã quá rõ ràng. Nhà tui ở gần khu vực xảy ra chuyện này. Đầu tiên là cái bọn học sinh choai choai trong khu vực cũng không ra gì, thường xuyên quậy phá. Kế đến là cách hành xử của "tay thầy giáo" và dân quân đầy cực đoan. Hầu hết các "cán bộ" (đều có thói quen xem mình là cửa trên tnong nhiều ban ngành) , xem "dân đen" phải cầu xin họ là chuyện đương nhiên. Cái thói quen đó ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi mà bây giờ ở trên (những người có tâm) muốn thay đổi mà ở dưới thì vẫn chiếu theo "lệ làng". Họ không dám làm mạnh tay vì cả nể và nhiều vấn đề tế nhị
    Ở VN còn rất nhiều những "cán bộ" theo kiểu "ông" đây và "nhiệt tình +ngu dốt=phá hoại Chuyện nói hoài không hết
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 17/11/2007
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Tiêu đề của mục nầy là Luật Pháp Với Võ Thuật .
    2. Các chuyện đó không nhỏ. Đó là những chuyện được đưa lên báo chí, truyền thông. Còn bao chuyện không được đưa lên thì sao.
    Nếu con, em của bạn là nạn nhân trong các việc nầy, bạn có xem đó là chuyện nhỏ không?
    3. Tui không dùng các chuyện nầy để nói cả hệ thống là xấu, vì làm thế phí thời gian. Lý do: cả hệ thống đó đã thối nát, thúi hoắc trước khi có chuyện nầy. Đa số mọi người đều biết nhưng vì sợ sệt nên ít nói. Thí dụ: hoạnh họe, tham nhũng, dùng thanh thế để kiếm bổng lộc, thì đầy ra đó. Cho dù có những người rất tốt, có lý tưởng, có lòng, nhưng chung là cả 1 hệ thống nhỏ trong một guồng máy to hơn. Nếu là tiểu thương ở SG (tui không nói ở Hà Nội, vì tui nghe nói ở đó, mọi người rất là liêm khiết, chính trực với nhau), thì chuyện công an phường đến rủ đi nhậu (để mình trả), xin tí bia bọt tiền nông để liên hoan, đám giỗ, lâu lâu phong bì đưa ra ..., đều là chuyện bình thường. Nhưng ở đây, tui đang nói về việc công an dùng võ lực. :-)
    4. Thế bạn đi đường, thấy công an đánh người thì bạn làm gì ?
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Gọi ngay cho PV. He he hiệu quả lắm đó. Tuổi trẻ và Vnexpress. Nếu chứng kiến tui sẽ dùng đt chụp hình hoặc quay lại video clip
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui biết chứ. Tui muốn thăm dò sự vô cảm hay còn tí nhiệt huyết, hoặc sĩ khí của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, ta cũng có thể làm cái gì đó. Thí dụ: tuyên truyền, đánh động lương tâm của công an, của giới có quyền, qua hình thức phản đối, lên tiếng trên mạng, quán cà phê, họp hành trong cơ quan. Tui thấy giới trẽ SG bây giờ đang có ý thức hơn trong việc lên tiếng rồi đó (chắc nhờ hơi hám tự do pre-75 của thế hệ cha anh, dù gì bác Triết cũng từng đi biểu tình mà, hehehe) Trong giới võ, chỉ cần sư phụ, đồng môn vài lời với môn sinh công an, biết đâu có tác dụng tốt. Có nhiều chuyện tưởng chừng như nhỏ, nhưng nếu đồng lòng và bền bỉ, sẽ trở nên đáng kể.
    Vấn đề nêu ở trên, công an đánh người là sai hoàn toàn. Nếu họ có phạm tội, đem về bót, đưa ra tòa.
    Tuy nhiên, cao thủ võ lâm như Chén Tái Bò Kho, Một Đi Không Trở Lại, Đong Bai, etc.. và các anh em khác ở Sài Gòn, gặp chuyện bất bình giữa đàng do công an gây ra, thì làm sao? Tui không dám hỏi anh em ngoài Hà Nội hay Bắc, vì tui biết họ cũng đang tự hỏi và trả lời rồi.
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    HY vọng những sự nhiệt huyết như thế này sẽ biến thành hành động trong thực tế, các bác tự thân hãy cố gắng làm những việc tốt đẹp hoặc dạy dỗ con cái sau này nếu có làm ông nọ bà kia thì biết sống và làm việc vì lợi ích người khác trước, vì mình sau chứ đừng có lại giống như cái bọn đang bị các bác chửi ấy. Bộ mặt xã hội như thế nào là do chính chúng ta tạo nên, không có chúng ta thì chẳng có cái xã hội này. Xã hội có thối là do chính chúng ta thối chứ chẳng phải do cái gì đâu đâu bốc mùi sang cả đâu các bác ạ!

  8. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bác quơ đũa cả nắm như thế này là không có được. Gần nhà em cũng có khối thằng côn đồ thích làm gì thì làm, thì đánh ai thì đánh... không có Công An chắc giờ tụi vẫn còn lông nhông ngoài đường trấn lột người ta kìa
    Được manhphamvn sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 18/11/2007
  9. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC5C6/ .
    Trong 4 dân quân tham gia hành hung có 1 người đeo hoàng đai Vovinam. Anh Vove có biết là "ku" này đã học Vovinam từ rất lâu trước khi vào phường đội. Anh Vove nghĩ xem ai là người huấn luyện võ thuật cho dân quân p15 q10. Trước khi vô p đội ku cậu cũng ko đến nỗi nào. Nhưng sau khi vô p đội đc 3 năm thì có sự thay đổi. Chính tay phường đội phó bật đèn xanh cho lính đánh người. Với 1 người chỉ huy phó như vậy sau hơn 1 năm làm việc chung sẽ gây tiêm nhiễm thói quen xấu cho lính mới.
    Tám chuyện ngoài lề tí. Dân quân p15 q10 là đơn vị từ trước tới giờ đại diện cho BCHQS q10 tham gia hội thao cấp thành phố ở nội dung võ thuật . Sự việc đã được xử lý

    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC6D1/
    giao về cho tòa án binh. Nếu xét theo TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI thì chủ tich UBND phường và Bí thư đảng ủy cũng p chịu trách nhiệm ít nhiều.
    Không có quân đội hoàn hảo. Trong quân đội vẫn có người này kẻ kia. Quân Mỹ đã từng cưỡng hiếp và giết phụ nữ Nhật ...
    http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2006-01/2006-01-06-voa21.cfm
    Riêng cái bọn CA khu vực à ....1 lũ ....rững mỡ và chỉ có cái miệng.
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 18/11/2007
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cần phải phân biệt hiện tượng và bản chất, khuynh hướng và đột xuất. Ngay cả trong trách nhiệm liên đới cũng thế. Làm xếp thì phải có trách nhiệm liên đới về nhân sự của cấp dưới, tuy nhiên, còn những yếu tố quan trọng khác, như những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, sự thờ ơ vô cảm không quan tâm, tính bao che phe phái, hoặc đáng lo hơn nữa là tính cách chính sách.
    Không phải vô tình mà từ "kiêu binh" để chỉ quân lính của chúa Trịnh tại thủ đô đã đi vào sử sách đâu Chentaibk à. Chú Bò kho thử tìm những mẫu số chung đi, rồi sẽ thấy. Thí dụ: trong các trường đại học, bao nhiêu người nắm các chức vụ có tính cách quyết định, bao nhiêu là đảng viên? Những giảng viên đại học, bao nhiêu vào biên chế và không được vào biên chế? Số sinh viên được học bổng du học, Nam và Bắc chia theo phần trăm là bao nhiêu (cái chuyện nầy đi sâu vào, còn nhiều cái mắc cười lắm, như thông báo nộp đơn xin học bổng, khi vào đến Sài gòn, còn chừng 2 tuần là hết hạn mịa nó rồi). Lý do anh đưa ra cái nầy là chẳng qua có người nhà, chuyên môn kha khá - nhưng bị bầm dập trước khi được vào biên chế - vừa được đề nghị vào đảng với vài lời hứa hẹn rất sướng. Nhưng khi người ấy suy nghĩ về mẫu số chung, lại cảm thấy cái sĩ diện to hơn những đặc quyền (với lại do giáo dục gia đình từ nhỏ), nên từ chối khéo. Chú Bò kho thảy cách suy nghĩ này vào võ thuật, từ tư cách con người đến kỹ thuật của từng nhóm từng dòng, sẽ thấy khối điều hữu ích. Thiên hạ mãi tìm các khác nhau để đánh giá, trong khi từ bé, ta đã được dạy tìm mẫu số chung rồi. Nói đến đây, anh nhớ đến một tay, cũng có thể xem là tay chân ngon lành trong Vĩnh Xuân. Anh nầy đi làm ở cơ quan có dính líu đến tiền bạc, được đề nghị vào đảng với lời nhắn nhủ khá trắng trợn là cùng phe để dễ làm ăn. Hiện nay anh ấy đang ở quê làm ruộng, sống khá vất vả, dẹp luôn VX. Nhưng bạn bè ai cũng nể nang hết.
    Trở lại chuyện công an đánh người. Vắn tắt là,
    1. Đánh giá con người qua từng cá nhân.
    2. Nhưng tìm mẫu số chung cho tập thể. Đem xác suất thống kê vào để tìm ra khuynh hướng, trung bình
    3. Đề ra phương hướng để bảo vệ bản thân mình (chẳng có dân chủ gì trong đây, ta hãy làm chủ ta trước), bảo vệ người thân, và nếu có thể, giúp đỡ người thế cô, bị bức hiếp như các chuyện đã đưa ra. Thí dụ: nên to mồm mà la làng, để thu hút sự chú ý của nhiều người. Công an đến nhà kêu đi gặp ai đó trên phường, quận, thì nên đòi hỏi có giấy tờ đàng hoàng, và không phải họ bảo mấy giờ thì ngoan ngoãn vâng lời, vì ta còn có cuộc sống của ta. Quan trọng nhất, theo tui vẫn là, tôn trọng luật pháp, am hiểu luật pháp, gặp cứa quyền không được khúm núm, lòn cúi, mà phải tỏ ra có tự trọng, tư cách. Mình quí mình trước rồi thì thiên hạ mới quí mình.
    Chuyện đời cũng như chuyện võ, cho nên võ thuật chân chính chẳng cần đai đẳng môn phái (không có đổ đồng là võ đường chỉ bán đồ dỏm đâu nha). Ông bà có câu "tập võ ta, tập 24 giờ trong ngày", có liên quan đến võ trong đời, đời trong võ đó. Và quan điểm nầy không nhất thiết chỉ trong võ VN. Đem nó vào đâu cũng được.
    Mịa, dài quá. Dọt !!!

Chia sẻ trang này