1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật pháp với Võ thuật (Trang 9 : Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Anh Tư,
    Thông tin nên đưa 2 chiều thì dễ thuyết phục hơn.
    Gần đây báo chí đưa tin dân oánh CA khá nhiều.
    Theo tui quan sát, mấy ông CSGT, CA phường thì uống bia nhiều hơn tập võ, nên đánh chắc cũng nhẹ .
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bạn ta,
    Hầu hết các nguồn đưa ra là tin từ các báo thuộc cơ quan truyền thông VN. Nên tui chẳng cần thuyết phục ai ở đây. Có điều,
    1. Vấn đề tui đưa ra không dính dáng đến việc dân đánh công an. Hai chuyện hoàn toàn khác và tách biệt nhau. Nếu bạn ta muốn, có thể lập topic mới: Dân đánh công an thì bạn nên làm gì?
    2. Suy nghĩ tui ở chỗ: nếu ta chứng kiến những trường hợp, những hành vi như vậy, ta phảI làm gì? Nếu thân nhân, bạn bè ta là nạn nhân cho các hành vi đó, thì suy nghĩ, lối hành xử của ta thế nào?
    3. Xin lỗi, tui chưa đắc đạo (chưa đứng trạm trang ngày nào, hehehe), nên tui vẫn còn vọng động, thành ra quan tâm.
    4. Bạn ta cố gắng, đừng trở nên vô cảm nhen.
    Thân,
    Vove
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết hành xử thế nào, hãy nhớ lại vụ Rodney King bên xứ Cờ Hoa: 5 chú cảnh sát da trắng nhảy vào bề hội đồng một chú da đen vì tội phóng mô tô vượt đèn đỏ đến nỗi chú này chấn thương chi chít, ra toà mồm miệng còn vêu như con nghêu, thế mà toà toàn dân trắng vẫn tuyên 5 chú kia vô tội; thế là về phía người dân thì sao: dân LA xuống đường đập phá cướp bóc, đốt phá đúng theo kiểu bạo loạn đường phố đến nỗi phải cho quân đội bang vác xe thiết giáp vào vãn hồi trật tự.
    Như vậy có thể thấy police brutal là một hiện tượng có thật và không giới hạn ở một nước nào, nguyên nhân để một nhân viên công lực hành xử thô bạo với người dân thì cần phải có điều tra mang tính xã hội học, thống kê, đề xuất giải pháp... nhưng về phía người dân thì có lẽ đầu tiên vẫn là tuân thủ đúng luật pháp, thứ hai là có chứng kiến hiện tượng sai trái thì cũng phải biết cách đưa thông tin đó đúng kênh cần thiết, cứ nhảy ra gào la kích động đánh cảnh sát ư? Chắc không một guồng máy công quyền nào dù Âu hay Á chấp nhận chuyện đó.
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Nhân Fadeaway nhắc đến thống kê, xin cho biết bạn ở đâu. Tui vừa đề nghị một người bạn khác, đang trong ngành kinh tế chính trị ở một ĐH tại Vietnam, làm một khảo sát hay thống kê về quan hệ, hay chấm điểm, của người dân từng vùng miền đối với chính quyền. Có thể phân nhóm như tuổi tác, học hành, từng thành phố, trong một số đề mục như: mức độ đồng thuận, mức độ hài lòng, điều gì quan trọng trong cuộc sống, điều họ muốn nhất, etc.. Những kết luận của tui trước giờ, dù đúng phần nào, nhưng thiếu tính "học thuật", cần có con số. Biết được những điều nầy, sẽ thấy mẫu số chung, những đặc tính, những khác biệt cần hàn gắn. Tui nghĩ Fadeaway từ Hà Nội hay ở Bắc phải không? hehehe.
    2. Không cần bàn luận chuyện chỗ nầy chỗ nọ, không cần đổ đồng đâu cũng vậy.
    Cứ nghĩ, trong topic nầy, ta từng bàn là gặp côn đồ ở ngoài đường thì nên làm gì. Thì bây giờ, gặp công an ở ngoài đường có hành vi côn đồ thì con nhà võ nên làm gì? Lần nữa, tui nhắc lại là tui không có xúi các vị bạo động, nhưng vì dân võ khoái nói chuyện làm anh hùng, thì đây là chuyện nên suy gẫm.
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    1. Em ở Bắc, nhưng không phải dân thống kê
    2. Cũng từ vụ điển hình ở LA, sau vụ đấy dân Mỹ cứ thấy chú cảnh sát nào đang sừng sộ lại thò mồm qua cửa xe hơi hét "cẩn thận, tớ có ca mê da" rồi phóng cái vèo. Đến nỗi có chú cảnh Mỹ phàn nàn lên báo:các bác nên biết là chúng tôi cũng hay gặp cảnh ngang trái, ví dụ có đồng nghiệp vừa ngó vào xe nhắc nhở là lĩnh ngay một phát đạn tan cả mặt, vì thế nhiều khi cũng phản ứng thái quá.
    Từ Mỹ các bác thử suy ra ta xem sao
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Cám ơn nhá. Bạn đang nằm trong cái phần trủm của đường bell curve, qua thống kê của tui, tức là số đông trong nhận định, suy nghĩ vs. vùng miền. Tuy nhiên, con số samples vẫn còn chưa đủ nên chưa công bố kết quả. Nói thế, để bạn biết bạn đang thuộc vào dòng suy nghĩ chung của thanh niên vùng bạn đang ở
    2. Cái đó bạn chỉ nghe đồn, đừng nghe báo chí, nhất là báo chí VN, rồi kết luận hay nhận định vội vàng. Cái gì cũng cần có bằng chứng khả tín. Riêng về chuyện Rodney King, đọc thử ở đây, chỉ một bước sau Yahoo là thấy, http://en.wikipedia.org/wiki/Rodney_King
    Nhưng lần nữa, quay lại với chủ đề chính, đừng làm loãng chủ đề qua chuyện so sánh Việt Nam và các nước khác.
    Nếu chứng kiến công an hành hung học sinh, trẽ em trên đường phố, hay bất kỳ nơi nào, dân học võ sẽ làm gì? Nếu nạn nhân là thân nhân, là gia đình của ta thì ta sẽ làm gì?
    Nới rộng ra, ngay cả khi gặp công an, dù vi phạm luật giao thông hay làm giấy tờ, ta hành xử ra sao? Tui có đưa ra quan điểm - 1 cách vắn tắt là tuyệt đối ôn hoà, không khúm núm, lòn cúi, phải giữ tư cách, không đút lót- của tui trên www.vinhxuan.org. Theo tui, trước khi bàn về dân chủ, ta nên làm chủ ta trước. Đã đến lúc ta nên vận động phong trào "ta chủ" :-) Nhưng đó là chuyện khác, hehehe.
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Nhưfng sự việc rof ra?ng như trên (phâ?n bôi va?ng) thi? pháp luật, quâ?n chúng va? báo giới tất không bo? qua. Tôi đaf tư?ng chứng kiến một đám đông nhân dân pha?n ứng với một anh CAGT đánh ngươ?i lấn vạch dư?ng đe?n đo?.
  8. mykenty

    mykenty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    cũng một số ít, GT ngày càng năng nề và điều khiển giữa 1 rùng ng` cũng tê thật
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, võ với chả vẽ, chiến nhau rồi vô đây nằm mới thấy ân hận :
    http://360.yahoo.com/profile-HyCM9BA1dKe5_zV8nfyoZYX.cHXz
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Đây này, công an đánh người vì ghen ngược
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/Thieu-ta-cong-an-danh-nguoi-vi-ghen-nguoc/2007/11/207939.vip
    Đăk Lăk:
    Thiếu tá công an đánh người vì ?oghen ngược?



    Ngày 28/11, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Đinh Văn Tịnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đăng ký xe máy để điều tra vì đã có hành vi vô cớ đánh người.
    Người bị đánh là anh Hà Ngọc Thăng, chủ cửa hàng xe máy Bảo Ánh ở số 112 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.
    Theo anh Thăng, từ khi ông Tịnh lên chức đội trưởng thì việc đăng ký xe cho khách hàng của cửa hàng Bảo Ánh trở nên khó khăn hơn.
    Chị Trần Thị Bích Thủy vợ của anh Thăng cho biết nhiều lần chị phải tìm đến nhà riêng của ông Tịnh để năn nỉ ông làm thủ tục đăng ký xe máy cho khách hàng, thậm chí chị Thủy còn đón con, nấu cơm giúp cho ông Tịnh vì vợ ông ở xa.
    Nhiều lần chị Thủy đến nhà ông Tịnh, bị ông khóa trái cửa, ôm chị Thủy và đòi chị Thủy cho quan hệ. Bị chị Thủy từ chối, ông Tịnh gây khó khăn hơn trong việc đăng ký xe.
    Sợ ông Tịnh, tháng 4/2007, vợ chồng anh Thăng phải đóng cửa cửa hàng xe máy Bảo Ánh để xuống huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông kinh doanh, nhưng theo lời họ, ông Tịnh vẫn không buông tha bằng những cuộc gọi và tin nhắn liên tục. Anh Thăng đôi lúc không kìm chế được cơn giận đã gọi điện thoại mắng lại ông Tịnh.
    Sáng 19/9/2007, ông Tịnh đã chặn đường đánh anh Thăng gây thương tích. Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, anh Hà Ngọc Thăng nêu rõ: ?oNgày 19/9, khoảng 11 giờ, tôi đang đi xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành cách cổng trụ sở CSGT Công an tỉnh Đăk Lăk độ 500m thì bị ông Tịnh đi xe máy vượt lên chặn lại, dùng cây đánh vào đầu và người tôi.
    Trong lúc tôi giằng co với ông Tịnh thì ông Tịnh kêu: ?oDưỡng ơi, mày đập chết thằng này cho tao!?, lập tức có một người mặc sắc phục CSGT xông vào bẻ chéo hai tay tôi ra sau để ông Tịnh đánh.
    Sau đó, ông Tịnh còn kêu tiếp: ?oThằng Thìn đâu rồi??, và một người khác mặc sắc phục CSGT xông vào cùng người tên Dưỡng lôi tôi ra chiếc xe loại 7 chỗ ngồi của CSGT chạy về trụ sở CSGT Công an Đăk Lăk.
    Tại đây ông Tịnh, ông Thìn, ông Dưỡng tiếp tục đánh đập tôi. Khi thấy có nhiều người bu ngoài cổng xem, ông Tịnh lôi tôi vào nơi khuất để tiếp tục đánh tôi cho đến lúc tôi ngất đi?.
    Anh Thăng sau đó không biết được ai đã đưa mình vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk. Tại đây, không hiểu có áp lực nào không nhưng các bác sỹ sau khi xem phim X quang đã ?ophán? anh Thăng chỉ bị chấn thương nhẹ phần cơ, sau đó tiêm cho anh Thăng 1 liều thuốc giảm đau rồi cho về.
    Vừa đến nhà, anh Thăng thấy đầu đau như búa bổ và bắt đầu nôn thốc tháo. Người nhà đã đưa anh Thăng xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Tại đây, anh Thăng được chẩn đoán bị đa chấn thương, trong đó có các vết thương dập não thùy trán phải, sưng chẩm giữa 2x2cm và trán phải.
    Ngày 6/11/2007, gia đình anh Thăng đã làm đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk đề nghị được trưng cầu giám định pháp y cho anh Thăng. Tuy nhiên, cho đến nay, việc giám định thương tật cho anh Thăng vẫn chưa được thực hiện.

    Đấy, bác nào có vợ đẹp thì đừng có trưng ra nhé, không thì công an nó lại soi, thèm không ăn được lại đạp đổ

Chia sẻ trang này