1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật pháp với Võ thuật (Trang 9 : Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đối với công an hay nhân viên công quyền thì bất kể dân nhà võ hay dân thường thì "cái đầu" xử lý tình huống sao cho có lợi cho ta nhất mới là khôn nhất. Dùng tay hay chân thậm chí "võ mồm" đều là hạng ngu xuẩn.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Trưng ra đấy, đụng va?o móc cho tho?i mắt
    Cái bọn động dục bậy kiếu na?y pha?i cho nó ăn sâ?u riêng đê? biết thế na?o la? lêf độ.
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    sao mấy thằng nhà giàu buôn xe ngu thế ko biết, mang theo cái máy ghi âm hay thuê thám tử ghi lại chứng cứ là thèng CA kia tèo.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Thời buổi này khác với thời bao cấp !
    Khi mà cần chơi sẵn sàng chơi rồi biến vào Nam như một dạo trước.
    Vĩ mô động đến tổ quốc, danh dự dân tộc chả tiếc gì mạng
    Vi mô động đến gia đình, người thân cũng nhất là bét
    Còn thời đại này nói xấu, sỉ nhục nhau, xin đểu đôi khi cũng có thể chịu được. Chả phải sợ mà vì cũng chả để làm gì
    Trong quá trình đi tìm nhân tài cho Vovinam có lẽ người thanh niên 8X này là Tôi thấy đáng tiếc nhất vì anh ta có cái dũng khí - máu chiến thông minh. Nhưng sử dụng ko đúng mục đích thì lại vướng vào lao lý.
    Nay đã "buông súng" với Vovinam thì lại tiếc cho "một tay súng" như thằng em trước đây tập tán thủ :
    Đọc kỹ thì sẽ hiểu : http://forums.vovinam.vn/viewtopic.php?f=21&t=1156&start=10
    Âu cũng là bài học cho Tôi và mọi người suy nghĩ trước khi hành động !
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bác để khuyến khích mọi người kể chuyện kỷ niệm trong đời thì tuyệt cú mèo chứ đưa ra để làm kinh nghiệm hành xử cho mọi người thì em khuyên tất cả mọi người một câu cực kỳ chân thành là nên ra hiệu sách lớn mua lấy quyển bộ luật dân sự , luật hình sự ...mà đọc tham khảo . Khi người ta hiểu rõ luật pháp thì người ta lách nó cũng dễ, phải không ạ?
    Em thấy nếu hiểu rõ luật pháp thì sợ đánh người thành thương (đúng cũng phải bồi thường đó ạ) và yên tâm là học võ để cố gắng phòng vệ hữu hiệu - chính đáng khi cần thiết
  6. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ko cần mua đâu bác, Net cho down miễn phí mừ.
    Dưng mà hình như ít người đọc lắm...
    http://www.wincolaw.com.vn/vn/resources/legaldocs/Bo%20Luat%20dan%20su%20(sua%20doi).doc
    http://www.wincolaw.com.vn/vn/resources/legaldocs/Bo%20luat%20hinh%20su%201-122.pdf
    http://www.wincolaw.com.vn/vn/resources/legaldocs/Bo%20luat%20hinh%20su%20%20123-181.pdf
    http://www.wincolaw.com.vn/vn/resources/legaldocs/Bo%20luat%20hinh%20su%20182-257.pdf
    http://www.wincolaw.com.vn/vn/resources/legaldocs/Bo%20luat%20hinh%20su%20%20258-344.pdf
    Được coixaygiotver sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 13/03/2008
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Lơ?i khuyên cu?a bạn rất chính xác nhưng hoa?n toa?n mang tính học thuật, không phu? hợp với đa phâ?n ACE nha? vof.
    2) Tôi đang ti?m hiê?u xem ha?nh động như thế na?o đê? được xem la? pho?ng vệ chính đáng ? hạ một thă?ng lưu manh, giang hô? ngoa?i đươ?ng được mọi ngươ?i táng tụng như thê? chiến thắng trên sa?n đấu !
    3) Ky? niệm trong đơ?i vê? dụng vof đê? pho?ng vệ chính đáng thi? tuyệt quá rô?i. bạn có không ?
  8. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  9. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cho nên anh em nào đánh nhau nhớ chọn nơi vắng vẻ. 1 nó chết, 2 mình chết khỏi phải kinh động mấy anh Công An, khỏi dính dáng luật pháp .

  10. dhlv

    dhlv Guest

    Hôm qua. buổi đêm có thằng em (anh em chơi với nhau) nhắn tin với Tôi vì akay một người. Xin lời khuyên !
    Tôi bảo : "em còn trẻ, đó cũng là bài học xương máu cho em" . Với lại đã động đến nồi cơm - manh áo của em đâu và phải lăn tăn"
    Sau một hồi thì thằng em hiểu ra vấn đề !
    Phòng vệ chính đáng chưa vội bàn tới nhưng có mấy điều anh em chưa biết huặc chưa gặp phải Tôi trình bày mà tránh :
    1) Va chạm với trai làng huặc địa phương có chất "máu chiến" tốt nhất là "em xin" và té khẩn trương.
    Vì có đánh đc người ta cũng chả vẻ vang gì. Mà không đánh được thì bị a lô xô hội đồng thì nhẹ vào Việt Đức, nặng thì đi Văn Điển .
    2) Về mấy vùng miền núi tránh nói cho dù vô tình có tính chất coi thường "thành thị hay dân tộc". Chết ko ai cứu đâu. Đến bộ đội biên phòng sống gần dân miền núi cũng phải lấy tình lấy nghĩa mà quản lí . Nói nôm na là "lý của người Mông"
    Về vùng Thanh - Nghệ nếu ko có quê quán thì đừng có nhái giọng "trọ trẹ". Có mà võ giời : Đi xe biển xanh, biển đỏ dân cũng ko ngán đâu . Cứ phải chiến cho hả giận đã rồi tính sau. Tất nhiên giờ dân trí cao có lẽ hi vọng ko xảy ra tình huống này .
    Quên !
    Hôm qua, Tôi cũng gặp một cậu là bạn thân của thằng em Tôi kể trên . Cậu này sinh năm 1983, quê Hà Tây, học cả Thiên Môn Đạo và thiếu lâm gì đó. Kể chiến tích đánh nhau mà buồn cười :
    Xích mích với một nhóm thanh niên ở một địa phương khác, rủ mấy người vác mã tấu đến để hỏi thăm, ai dè bên này báo công an phục sẵn bắt cả lố (trong đó có cậu 1983 này) . Cuối cùng mỗi vị bị phạt 2 triệu !
    Nói chung té được thì té, đừng có kiểu "thượng võ" tức là :
    Cũng nói "em xin" đợi nó đánh trước để rồi "bụp" như chú anhngayngo nói chuyện thách đấu đùa gì đó. Để chứng tỏ là "phòng vệ chính đáng"
    Ăn được người ta quả này thế nào người ta cũng chơi lại. Mấy trò đánh qua đánh lại ở xóm Tôi hồi xưa chứng kiến thì nhiều . Giờ những người này đã lớn và lập gia đình nên gần như "tuyệt chủng" hết.
    Nghĩ đến thằng em của Tôi nên mới trình bày dài dòng . Cũng hơi lẩn thẩn tí !

Chia sẻ trang này