1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật thân nhân - về quyền và nghĩa vụ của những người trong 1 gia đình

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi thanhpt79, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhpt79

    thanhpt79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Luật thân nhân - về quyền và nghĩa vụ của những người trong 1 gia đình

    Tôi đang có vấn đề chưa biết giải quyết thế nào, và tìm kiếm thông tin ở đâu. Mong các bạn giúp đỡ. Bố mẹ tôi chia tay nhau. Tôi là con trai duy nhất. Tòa án cho phép tôi ở cùng mẹ. Bố tôi lấy người khác, không có con với người vợ sau. Bố tôi còn có một em trai. Cách đây 5 năm, bố tôi mất trong lúc tôi đang học đại học..Bây giờ là lúc xây mộ cho bố tôi. Thế nhưng vẫn giữa tôi (con trai duy nhất), vợ sau của bố tôi, và chú tôi chưa có sự thống nhất về việc xây dựng mộ. Mỗi người một ý. Và có vẻ họ sẽ quyết định làm theo ý họ cho dù tôi có đồng ý hay không! Tôi không thể chấp nhận chuyện này.Xin vui lòng cho biết: Trong trường hợp của tôi thì pháp luật có quy định gì về việc ai sẽ có trách nhiệm chính, quyết định chính về việc xây mộ cho cha tôi không? Theo truyền thống, thì tôi là người quyết định cuói cùng. Còn theo pháp luật thì sao? Xin vui lòng tư vẫn giúp.Nếu có thể , hãy email cho tôi: thanhpt@gmail.comChân thành cảm ơn!
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    thật ra trong việc này thì luật chỉ điều chỉnh 1 chút xíu về vấn đề tang lễ, quàn xác... Ví dụ như xác chết vì lí do bình thường thì có thể quàn tại gia 48 tiếng, còn đối với xác chết bởi lí do bệnh truyền nhiễm thì chỉ được quàn không quá 24 tiếng thôi... hoặc vấn đề vận chuyển xác...
    còn về vấn đề mộ thì luật chỉ qui định là phải chôn trong các nghĩa trang trong khu qui hoạch thôi... chứ không điều chỉnh xây to nhỏ, tròn, vuông, hình chữ nhật... thường thì người ta lại hay đùn đẩy nhau việc làm tang lễ cho người quá cố, thậm chí có người còn bỏ mặc để cho các cơ quan làm thay nữa kìa. nay ở nhà bạn như thế thì thật đáng trân trọng. bạn là người ở vai nhỏ thì tôi nghĩ bạn nên nghe lời người lớn, dùng lời lẽ thuyết phục mẹ kế và chú trung hoà ý kiến để làm vui lòng người đã khuất
    những qui định về các vấn đề trên thì HKT tôi kg nhớ chính xác nó nằm ở đâu, nhưng khoanh vùng lại thì nó nằm ở lĩnh vực vệ sinh, kiểm dịch... đó.
  3. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Quyền quyết định sau cùng là của người vợ chính thức chứ nhỉ ?
  4. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bị mất ngủ, fsai tớ vào đây chèo kéo tí ...

    iem hoakhongtim ui, iem tư vấn như thế thì mần sao bạn thanhpt79 xùy tiền ra được nhờ ...

    ơi, tớ bảo này, không trả chziền là tớ không chịu trách nhiệm về nời tư vấn đâu nhớ ...

    Mà thôi, ta cứ trao đổi thêm với nhau về cách tiếp cận vấn đề cho dễ hiểu nhớ.
    Bạn thanhpt thì cho rằng bạn ấy đang tranh giành với người vợ hiện tại và người chú quyền được thể hiện tình cảm với người cha của mình ,,, nói chung là các vấn đề tình cảm và gia tộc. Ở góc độ này thì luật phápp không can thiệp được và cũng chả có văn bản pháp luật nào quy định cả đâu, đùng tìm làm gì cho mất công. Với lại, nhà làm luật mà quy định kiểu như là "con thì tình cảm với cha nhiều hơn mẹ ghẻ" thì thiên hạ họ cười chết luôn ấy chứ nhỉ.

    Nếu nhìn vấn đề theo cách khác, theo kiểu ngôi mộ là một kiến trúc, một cái gì gì ấy tương tự như một căn nhà chẳng hạn thì sao nhở ...
    He he ... theo kiểu này thì ai là người sử dụng đất thì người ấy có toàn quyền quyết định việc xây cất ( trong khuôn khổ quy hoạch địa phương thôi nhớ)
    Mà tớ thấy hình như khi bô bạn mất, bạn đang học ĐH, thì đào đâu ra tiền mua đất nghĩa trang cho bô bạn ... mà được ký vào hợp đồng chuyyển nhượng đất nghĩa trang nhỉ.
    Thanhpt ơi. Đứt rồi phải không nào ... Trừ phi, mọi người định chôn ở đất vườn nhà àh ...
    He he ... chuyện đó lại khác nữa đấy nhớ.


    Thôi, đùa nhiều quá bạn thanh lại giận,
    Nhưng mừh, cạch hay nhất bây chừ là bạn nên thương lượng đi, còn nếu không thương lượng được thì .......... thuê dịch vụ, họ đại diện thương lượng cho. Thế là khỏi rách việc ngay í mà ...
    Tớ mừh có chziền í àh, tớ cứ búng tay kêu bọn tư vấn với dịch vụ đến và quẳng nỗi lo cho họ làm thay hết, .... Sướng.

Chia sẻ trang này