1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luật Tử Hình

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi FNguyen1, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tóm tắt chuyện của phim "Double jeopardy" mà tôi đã coi, thì
    như thế này:
    Nhân vật chính là một cô mẹ một cậu con trai bi kết án tù về
    tội giết chồng . Trong tù, cô được một cô bạn tù vốn là luật sư
    cho cô biết, nếu cô trốn tù mà bắt được chồng cô chưa chết,
    thì cô có thể giết nó mà không bị tội thêm, vì Double jeopardy
    có nghĩa là không thể 2 lần trừng phạt cho một tội.
    Tên chồng của cô dựng nên vụ này, để cô nhờ bạn gái nuôi
    con mình, bằng số tiền bảo hiểm khi bố nó chết . Trong tù,
    cô được tin cô bạn này bị nạn cháy nhà chết, và đứa con còn
    sống lưu lạc nơi nào không biết.
    Trong một chuyến chuyển trại, cô trốn thoát, và lùng kiếm thằng
    chồng, trong khi bị tên cai tù đuổi theo gắt gao. Cuối cùng cô
    tìm được chồng, với khẩu súng cướp được của tên cai tù .
    Thằng chông giả vờ ngon ngọt, chịu trả con trai cho cô, rồi lừa
    lúc bất ngờ, đánh chết cô và nhét vào một cỗ áo quan trong một
    ngôi mộ bỏ hoang . Không ngờ cô chưa chết, mà tỉnh lại, chui
    ra khỏi quan tài, và lần đến nhà thằng chồng. Cũng nên biết
    quan tài Mỹ to hơn người, chứ không bé hơn người như áo quan
    ViệtNam đâu. Ngay trước cửa nhà thằng chồng, tên cai ngục đã
    đợi sẵn ở đó .
    Phim chiếu đến chỗ tên cai ngục thoả thuận một món tiền hối
    lộ của thằng chồng, và thằng chồng nói y đã giải quyết xong cô
    vợ rồi . Đúng lúc ấy thì cô vợ bước ra, và đòi đứa con . Thấy câu
    chuyện không xong, thằng chồng dịu giọng và bất ngờ rút súng
    chống cự . Hai phe vật lộn, người cai ngục bị đánh ngã, bị
    thương và sắp sửa bị giết, thì cô vợ bóp cò súng đến khi tên
    chồng bị gục hẳn .
    Hồi kết, người cai ngục đưa cô đến đón con, rồi mới đưa cô
    trở về với pháp luật, và người coi cũng đoán được cô trắng án .
  2. tungptvpbank

    tungptvpbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác FNguyen, nhờ bác mà em có cơ hội đọc kỹ lại Bộ Luật tố tụng hình sự.
    Nói chung thì tui cũng không tìm được gì gọi là luật tử hình của VN từ mấy trang của chủ đề trên.
    Đúng như bác nói Việt Nam không có Luật riêng về tử hình. Nhưng trong Bộ Luật tố tụng hình sự của Việt Nam cũng đã có hẳn một chương, đó là Chương XXVI THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH.
    Còn vấn đề đóng tiền bảo lĩnh để tại ngoại và nộp tiền để khắc phục hậu quả thì có thể là do em trình bày không được rõ ràng nên gây ra cho bác sự hiểu lầm.
    Theo ngu ý của em là thế này: các tội liên quan đến chức vụ quyền hạn như Các tội phạm về Tham nhũng. Đối tượng và mục đích cuối cùng của tội phạm đều là nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước và nhân dân về làm của riêng cho mình và cho các người thân.
    Vậy theo em sau khi CQĐT, VKS, TA xác định được số tiền chiếm đoạt. Bị can , bị cáo, bị án nhận thấy lỗi lầm sai phạm của mình. Người thân trong gia đình, những người được hưởng lợi từ hành vi tham nhũng của Bị can , bị cáo, bị án cũng nhận thấy hành vi như vậy là tội lỗi. Tất cả bọn họ tự nguyện thu xếp đóng góp để khắc phục hậu quả cho người phạm tội nộp cho nhà nước để khắc phục hậu quả.
    Như vậy không biết ở Mẽo có tha chết cho người ta không nhẩy ?
    Theo ngu ý của em là nên tha
    Được tungptvpbank sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 15/09/2006
    Được tungptvpbank sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 15/09/2006
  3. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Tham nhũng rất khó diệt trừ. Làm vậy thì diệt làm sao được tham nhũng.
    Ở ta, cán bộ đảng viên không thiếu người tốt, vì dân vì nước. Nhưng bản chất con người luôn có hai mặt tốt và xấu. Cơ chế tốt thì mặt tốt của con người được phát huy.
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 15/09/2006
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chán cậu này quá, to hơn hay nhỏ hơn thì có ăn nhậu gì đến nội dung topic này ?
    Trong rất nhiều topics, bạn chỉ biét ca ngợi Mỹ và có tinh thần vọng ngoại đấy, nên xem lại cái tinh thần dân tộc của bạn nó có to bằng cái đầu tăm không ? Đành rằng sống là phải biết mình biết người nhưng không phải cái gì của Mỹ cũng hay, cái gì của VN cũng tệ !
    Tôi góp ý với bạn trong tinh thần xây dựng .
  5. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hihihih làm như thía thì các anh giai có điều kiện để ăn cứ tha hồ đớp thoải mái . nếu bị núm áo bắt quả tang thì lại nhả ra để .. "khắc phục hậu quả" . hihihi nói kiểu giang hồ thì là ăn gian không được thì ... bỏ
    Ăn gian mười vụ mà phải ... "khắc phục hậu quả" một vụ thì cũng lời chán nhể
  6. FNguyen1

    FNguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Té ra luật VN có xét đến "khắc phục hậu quả" các bác ạ! Bây giờ tui không còn lấy làm lạ là sao cụm từ này lại phổ biến đến thế!
    Trích:
    Xét đức có nhân thân tốt, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, khi phạm tội chưa đầy 17 tuổi, TAND Hà Nội tuyên phạt Hoàng Thế Đức 42 tháng tù về tội giết người. Mức án thấp hơn một nửa so với khung hình phạt đề nghị của VKSND Hà Nội (từ 7 đến 8 năm tù).
    Hết trích.
    Nguồn:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/09/3B9EE49A/
  7. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    heheheh Đây cũng là một trường hợp "khắc phục hậu quả"
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/09/612360/
    bác Hiển ăn không được thì bỏ
    Các bác khác được thủ tướng nhắc nhở "nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về vụ việc này" aka "đừng cho báo chí chúng nó biết kẻo hỏng ăn "
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn có lòng xây dựng .
    Lực bất tòng tâm, có nghĩa lòng tốt, nhưng chưa đủ sức .
    Trong câu chuyện phim tôi kể có nói đến quan tài Mỹ, nhưng
    nếu không vừa tai, trong lòng có thể hiểu là quan tài Âu châu,
    kể cả Úc đại lợi và Canada . Nằm vào quan tài này thì vẫn thở
    và có thể sống được nếu không bị chôn sâu xuống đất .
    So với quan tài Việtnam, thì người bị liệm vào quan tài sẽ bị
    bó thật chặt như bó giò, mới vừa vào quan tài . Nguyên chuyện
    liệm như thế, thì người khoẻ cũng phải chết, chứ đừng nói sống
    và đi tìm chồng để trả thù như trong phim .
    Chi tiết tôi kể không phải để khen Mỹ hay hơn Việt, mà đế làm
    chuyện có lý hơn mà thôi, đúng không có gì liên quan tới topic
    đang bàn luận cả .
    Tinh thần vọng ngoại, và tinh thần dân tộc bằng đầu tăm cũng có
    lý trong nhiều trường hợp . Tôi không phản đối ý này .
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Kể cho bạn biết là : Trước khi cho xác vào quan tài ở Mỹ, Canada ... thì người chết đã được trang điểm và moi lòng, ruột ra để khỏi mang mùi khi thân hữu đến viếng .... tôi nghĩ là chẳng cựa quậy được đâu cho dù quan tài có rộng và to như cái ... xe van . Bạn tò mò thì cứ xin thử 1 lần là biết .
  10. tungptvpbank

    tungptvpbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    Xét đức có nhân thân tốt, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, khi phạm tội chưa đầy 17 tuổi, TAND Hà Nội tuyên phạt Hoàng Thế Đức 42 tháng tù về tội giết người. Mức án thấp hơn một nửa so với khung hình phạt đề nghị của VKSND Hà Nội (từ 7 đến 8 năm tù).
    Hết trích.
    Thưa với bác em là cựu học sinh Trường Lý Thường Kiệt đây, em học sau khóa của anh Đức này. Các bác ko ở trong hoàn cảnh này nên các bác ko hiểu. Chúng em đau lắm ko biết nói gì đâu.
    Sao các bác hay chê bai pháp luật Việt Nam là ko nhân đạo, nhưng khi chúng em nhân đạo các bác cũng chê... ????

Chia sẻ trang này