1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    0h hum we đưa sư phụ dzìa roài đi chơi dzới donjuan
  2. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vừa rút cục xạc pin định tắt máy thì pip pip pip ,chạy vội xuống phòng vệ sinh
    050676 : Anô, gioăng xeo ?!
    110 : hì hì tớ đây, ngủ chưa? lúc nào ra ?
    050676 : hí hí ,cậu đào đâu ra cái tin rò rĩ ấy thế ?
    110 : nói bé thế, lớn lên tí nào , tớ chả nghe gì cả, hôm nào ra ở nhà tớ nhé .
    050676 : tớ đang ngồi trong wc này, ai bảo gọi giờ cấm nghiêm làm răng tớ nói lớn được ? mà tớ chẳng ở nhà cậu mô, ngại chết đi được, cậu đi rùi bắt tớ ở một mình à ?
    110 : xời,tụi nghịp ghê ha, thì cứ ở, mama tớ nhắc cậu hoài đấy.
    050676 : khiếp, mới vào Sì Goòng chưa được 1 tháng mà nói giọng Sì Goòng rùi nghe, học đòi nghe , mai mốt ra HN tớ méc bọn trong Hội nghe .
    110 : Ừ, mách đi, cho chúng nó thèm , rùi rồng rắn nhau vào đây tớ chỉ cho chiều cái hay phết .Thế nào rùi , ở đấy đi .
    050676 : Tớ chưa biết, nếu chưa tìm được tớ qua ở với bọn cái H hoặc qua bên CĐoàn như dạo trước ấy , ui chời, không quan trọng, cậu thế nào , công việc ổn định k ?
    110 : Ngố ạ, cậu chưa nghe tin gì à ? bọn nó giải tán rùi , hai đứa vừa chuyển công tác rùi ,cái H nó vừa lấy chồng, hai gia đình phản đối kinh, tội nghiệp cho nó ,chẳng làm đám cưới, nó đang buồn lắm đấy .
    050676 : Ừa, thôi chết, tớ sơ sài quá, lâu rùi không liên lạc cho bọn nó, định sẽ làm cho bọn nó bất ngờ
    110 : hì hì bọn nó làm cậu bất ngờ đấy
    050676 : có phải thằng bé hôm làm tốt nghiệp cái H dẫn vào chỗ bọn mình không ?
    110 : đấy đấy, kinh, nhớ dai phết
    050676 : Hôm tớ mất điện thoại mất luôn số của mấy đứa, chẳng biết làm thế nào .À,Sì goòng của cậu thế nào rùi ?
    110 : vẫn nắng mưa thất thường, ở đây làm suốt, à, hôm qua tớ vừa gặp cái L đấy, cái L béo cùng khoá mình ngày trước ấy, cậu còn nhớ không ? bây giờ ốm nhách như cậu, hơ hơ hơ
    050676 : đừng có cười lên nổi đau khổ người khác nha, mai mốt ra tớ tìm cậu T nói xấu cậu đấy hí hí
    110 : ấy ấy , cho tớ xin .À, mà cái L chuyển vào đây làm được 2 năm rồi, bên đấy việc nhiều lắm, tớ cũng đang phân vân đây .
    050676 : Khỉ mốc, cậu lúc nào vẫn thế, cứ ổn định không thích , thích cái chi chi , mà cậu đang phone ở đâu đấy ?
    110 : suỵt, của chùa ,sợ tốn xiền hả hớ hớ
    050676 : Khiếp thật, từ ngày cậu vào trong đấy thay đổi nhiều quá đấy, thay đổi luôn cả điệu cười, ghê chết đi được
    110 : hớ hớ
    050676 : Thôi tớ ngủ đây, có gì chiều mai tớ anô, ngồi trong này mỏi quá
    110 : khoan nào, tớ chưa nói đến chủ đề chính
    050676 : Ui trời, tha cho tớ, ngủ đi
    110 : khoan nào hớ hớ
    050676 : đúng là...12h đêm rùi đấy, có khác...hí hí , tớ sợ ma đang nhập vào người cậu lắm , hí hí , lại lây qua tớ , ghê chết
    110 : hớ hớ lúc nào cũng đùa được, ừ, thế nhé, mai nhớ anô đấy
    050676 : được rùi , nếu còn xiền thì anô nếu không còn xiền thì ...hí hí ...anô ,đươc chưa ?
    110 : , được rùi , bi bi ngủ ngon hén
    050676 : khiếp, bày đặt giọng Sì Goòng , xí
    110 : hớ hớ bi bi

    tít tít tít ...ui chời, 1h sáng rùi , khiếp thật !
    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 30/09/2004
  3. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình liếc qua title chợt giật mình không hiểu ai set title cho mình vậy, không nhớ mình viết bài ở đâu trong box Cuộc sống ? đôi khi chỉ thích tạm trú ở topic nào đấy thật dài để thi thoảng còn cái để nhớ để chui vào gặm nhấm ,nhất là lúc này !
    Mới đó mà nhanh thật, thời gian trôi cùng công việc chẳng còn nhớ những gì mình dự định cho chính mình .Tiếng gõ cửa của chị chủ nhà làm xua tan ý nghĩ ấy .
    - Trưa mai em về à ?Lúc nào vào thì ghé ở đây cho vui nha .
    - Dạ, em cũng chưa biết, có lẽ công việc của em cũng xong hẳn rồi .Chẳng biết bao giờ mới quay lại đây để được gặp chị.

    Chị tròn xoe đôi mắt buồn trong veo ngơ ngác cười, gần 40 tuổi vẫn chưa muốn lấy chồng, có nhiều chuyện không muốn kể , nhưng rồi một đêm tình cờ ngang qua thấy mình thức khuay quá , bao nổi niềm chất chứa bấy lâu tuôn trào, mình chẳng biết nói gì , cứ chết trân như trong chuyện cổ tích khi chị tâm sự .Ngước nhìn chị thật lâu, cảm giác những lời mình nói ra lúc này thật vô nghĩa, chỉ biết ***g những ngón tay vào lòng bàn tay chị , nguyện cầu cho chị sẽ luôn hạnh phúc !
    Chị cúi xuống lấy trong túi ni lon được gói sau 3 lần buộc khăn, hai tấm hình từ thời còn đi học.Nhưng chẳng phải hình của chị ! Chợt nhớ đến những câu chuyện mà mình đã được đọc, giống thế, cứ nghĩ chuyện người ta hư cấu nhiều, nhưng có lẽ cuộc sống thực chẳng cần hư cấu vẫn không thể nào tin được.
    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 01/10/2004

Chia sẻ trang này