1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongcucvang

    bongcucvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    0h, nhà hàng xóm đám ma, tiêng nhạc nghe xởn gai ốc.
    0h, nhà hàng xóm mở Thái Thanh, ặc ặc...
    0h, ngày u ám kết thúc, ngày hôm nay chắc tốt đẹp hơn.
    0h, ngồi dụ thằng bạn cả buổi trời nhưng " hoa rơi có ý, nhưng nước chảy vô tình". Sao lúc này nó ngu thế ko biết.
    0h, giờ fải del hết mấy cái link ko thì nhớ 3 năm quên 1 giờ, như ngày hôm nay nữa thì ngu.
    0h, giờ đi ngủ.
    0h, chúc bà con 1 ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.
    ------------------------------------
    Chữ kí làm wé gì, cũng chỉ để nói về anh iu mà thôi
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    0h của 2 tuần trươc: đang cố ngồi viết và tự nhủ cố lên sắp xong rồi và đi ngủ..
    0h của hôm qua : tự đếm đến 1000 và tự ru ngủ, không thể làm nổi điều đó, vậy là nghĩ về ngày hôm sau, về ngày mai... và cuối cùng cũng ngủ khi nghĩ tới câu Biết ra sao ngày sau, mà có ra sao cũng chả sao...
    Nore
  3. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    lúc 0h, lúc 1h, nói chung là đêm... Âm nhạc vẫn là thứ hay nhất để nghe. Đôi khi nghe những bản nhạc thật êm, thật buồn, nghe để thấy lòng mình tĩnh lại. Ngắm trời ngó đất mà nghĩ về em đang ngủ, mắt nhắm nhè nhẹ, môi hông biết là cười hay mếu
    Rồi cái gì cũng trôi đi, rồi cái gì cũng qua đi .......
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    0h ...0h đeem hôm qua ....chính thức mất ngủ ....thao thức mãi chỉ vì một câu nói của Anh .......lúc thấy nó hiện lên trên màn hình ..mình đã choáng ....thực sự là bất ngờ khi thấy anh viết như vậy ....kô ngủ được..lại chui ra ngoài ngắm sao .....nhưng sao đâu chả thấy ..chỉ thích lảng vảng trong đầu những gì anh viết ....hic...sướng âm ỉ cho đến hôm nay .....lôi nhật kí ra viết và viết chỉ có tên Anh .......mong đến ngày sẽ được nhìn thấy anh ...để những câu ấy kô phải chỉ là qua kí tuẹ ...cảm nhận bằng chính tình cảm của mình ...thấy ******* anh hơn .....

    Chu..Minh...Hà...

    Day by day ... I runaway from myself to loving you !!!!

  5. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    00h hôm trước: thao thức mãi mà ko ngủ được , cũng như TB@ trèo lên gác trồng cây muh đếm sao , nhưng càng đếm càng buồn , hic hic hic . Trong lòng cứ mãi nhớ một ai đó , muh lòng chẳng biết ...
    00h hôm nay : woa nằm mơ thấy người đó , hic hic , vô duyên wá đi mất
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    2h sáng có một con nhóc trèo lên mái nhà nằm ngắm sao ...hic...bị cúm nên khó chịu quá ..kô ngủ được ....2h sáng dậy trèo lên mái nhà nằm đếm sao ...có mấy ngôi sao li ti li ti nhưng có một ngôi sao sáng ơi là sáng ( kô biết nó là sao gì nữa )....hắt xì hơi liên tục ..giữa đêm gần sáng như vậy ..may là hàng xomkố tưởng đấy là trộm.... Bị ốm khó chịu quá ...mà dạo này mình tiểu thư quá thể luôn ....rất hay bị ốm lặt vặt ..nhức đầu ...xổ mũi ..chẹp chẹp.. mà mình thì có phải nhỏ bé ..yếu ớt gì cho cam ....lại phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt mấy cái viên thuốc đắng ngắt kia rồi .....hic...chán cho cái thân tôi .....

    Chu..Minh...Hà...

    Day by day ... I runaway from myself to loving you !!!!

  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Oh !!
    Có người đang nhắc tới thằng cá mập!!
    hehe, 2h sáng người ta còn thức, không biết nó đang làm gì nữa, chắc là đang khò khò rồi.
    Mà thằng đó nó vô tâm lắm nhé!! Chẳng biết nó nghĩ sao nữa, người ta thì nhớ nó muốn chết!! Còn nó thì nói với mình là tao sợ.........
    heheh,
    oh đêm nay chắc chắn là mình sẽ ngủ ngon, với lại trong lúc ngủ mình còn phải cười nữa cơ!!
    hehe, sao mà tui sến vậy không biết!!
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nằm mãi không sao ngủ được, hình như còn café của lúc tối. Trời lại mưa. Mưa đêm nghe bên hiên nhà rồi cũng quen, quen như tiếng tĩnh lặng thường ngày.
    Muốn ngủ cho hết một ngày cho rồi, ngày mai lại tiếp tục, như sao vẫn thấy không chợp mặp được. loay hoay với cuốn lưu bút lúc còn thời phổ thông, lại nhớ đến thằng này ,thằng kia. Không biết giờ tụi nó ở đâu. Hồi chiều gặp thằng em, nó biết chơi guitar, thấy cây guitar treo trong phòng, nó nói anh sống lãng mạn sẽ khỗ. Nhưng mình có sống lãng mạn bao giờ đâu, có thấy gì đâu.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    0 h !
    Mưa vẫn rơi đã tắt máy đi ngủ, nhưng lại chẳng ngủ được> Mình phải ngủ sớm mà , mệt quá , cứ mãi quay cuồng với bao nhiêu chuyện, quên hết đi. Thế mà ........ừ thì sẽ cố quên...........nhưng sao lại phải cố quên ???Mình không biết.........đang sợ gì ???

    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    0h.....đường vắng, nhà trống, phòng lạnh. Đói. Hết tiền. Chán đời. Ko có việc gì làm. Chẳng có gì để ăn. Ko có 1 tí gì trong đầu để ép mình suy nghĩ. Buồn. Nhớ nhà. Nhớ mẹ. Sợ. Sợ ngày mai tỉnh dậy rồi sẽ tiếp tục lay lất như đêm hôn nay. Rũ rượi. Hốc hác..........Trông chẳng đáng lấy 1 xu. Ế cha nó rồi . Híc....

Chia sẻ trang này