1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lúc 0h: mẹ đi vén màn xem con đã ngủ chưa
    Lúc 0h: ba đi nhậu chưa về
    Hơn lúc 0h một chút con rón rén dậy hẹn lại đồng hồ để .... 1h dậy học bài thi lại
    0h: chắc vẫn còn ai đó đi làm chưa về, chẳng biết ăn bánh mì hay là ăn cơm nguội....

    Nói giỡn á !
  2. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    0h của một ngày chuẩn bị về
    0h của ngày khác : trùi, sao khách còn chưa chịu về
    0h ngày hôm nay : vẫn còn ngồi học bài
    0h ngày .............. : mọi người đã ngủ, chỉ còn mình lang thang trên đường
    0h ................ : nhớ một người
    0h ................ : có lẽ giờ này cũng có người đang nhớ tới mình!
    hic hic
  3. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thức khuya dữ dzị mày, hay là mày làm .........
    Sau đây là những cái nhất lúc 0h :
    0h là lúc yên tỉnh nhất
    0h là lúc buồn nhất
    0h là lúc trầm tư nhiều nhất
    0h là lúc cô đơn nhất
    0h là lúc làm việc cực lực nhất (để quên nỗi buồn cô đơn và mau chóng ........ !)
    0h là lúc buồn ngủ nhất
    say men rượu ngày mai anh sẽ tỉnh
    say men tình khó tỉnh lắm em ơi!
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    0h ,có lẽ chỉ còn rất ít người trên con đường mà ta đã đi qua , chỉ nửa tiếng trước thôi , vẫn còn đâu đó những tiếng cười nói , những tiếng thở dài và những âm thanh lanh lảnh về đêm .Ta vẫn thường trốn KT lang thang như thế trên con đường quen thuộc , chỉ để ngắm nhìn và suy ngâm về một ngày đã qua , phải chăng đó là thói quen khó đổi cho đến những hôm không thể ra ngoài , những lúc trời mưa như trút và những lúc mệt mỏi . Ta cảm thấy nhớ ... một cái gì đấy mỏng manh như những làm gió mùa hè thoảng qua .Thu đã sang ,HN lại sắp bắt đầu thay đổi khí hậu , còn miền Nam thì sao nhỉ ?ước mong một lần được lang thang khắp Đà Lạt , được bước qua thời điểm chuyển giao thời gian của miền Nam như thế nào ???



    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    0h 2 năm trước: online và chat đến tận...2, 3 h
    0h 1 năm trước: hichic..sao bài nhiều wé...học muốn chảy nước mắt
    0h năm nay: má ơi...chưa làm lại toán, chua soạn lại văn, hic...vở anh đâu dzùi ta
    0h 1 tháng gần đây : tức quá, TTVN luôn bị down lúc này, login ko xong, post bài cóc được..
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lại là 0h......! Trời hơi se. Mưa cả ngày màh. Ngủ hết rồi, bọn cùng phòng đấy ! Mọi người thì ngủ, còn mình thì ngồi ngắm chúng nó ngủ ! Tại sao con người khi ngủ lại khác xa hoàn toàn so với lúc thức thế nhỉ ?? Bệnh thức khuya. Nghiện roài. Chắc ko sử được nữa. Híc....
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    oh, hắc xì, hình như có ai đang nhắc mình thì phải ? Ai vậy không biết !
    Không biết làm gì, lại mang tờ báo của lúc sáng ra đọc, sáng ra lại bị la vì cả đêm không tắt điện, lại ngủ quên, lại giống như hôm qua.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    0h ngày thứ 7 : mưa ...mưa to dã man ..bão mà ..hạt mưa to bằng quả ổi ....gió tạt vào mặt rát buốt ..lạnh ...lúc ấy đang trên đường ra biển .....
    0h ngày CN : ngủ như chưa bao giờ được ngủ .hai mắt thâm quầng vì mất ngủ trong vòng 40 giờ đồng hồ ......hic...
    0h ngày thứ 2 : thức cả đêm vật lộn với bài luận ngôn ngữ ...
    0h ngày thứ 3: mưa ....lại mưa ....tiếng mưa lộp nộp trên mái nhà làm ko ngủ được .....lại thức ...sáng ra bơ phờ .......chưa bao giờ thiếu ngủ trầm trọng đến thế .hai tuần vừ rồi đúng là ..choáng ......
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  9. nhuquynh1983

    nhuquynh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    0h ....... khoảng không gian sao im lặng quá, ly trà đã lạnh tanh từ lúc nào, đêm nay không uống cafe mà mình vẫn không ngủ được, giờ này trên đó chắc em đang say trong giấc mộng. Không biet trong giấc mơ của em co tồn tại bóng hình anh hay không nữa.
    kingpage[/size=16]
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    0 h : ma đến hic hic sợ quá chùm chăn đi ngủ thôi !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????

Chia sẻ trang này