1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    0h,phim hay quá,xem hết rồi đi ngủ
    0h,không thể nào ngủ được,biết thế này thì không bao giờ uống cafê
    0h,eo ui,gặp ác mộng,ghê quá.
    0h,sao lại nhớ người ta làm gì thế nhỉ.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đêm .! Lặng lẽ cô đơn với tôi ,.
    cùng tiếng lá rơi cuối thu .........
    Đêm là những yêu thương đã trao .nỗi nhớ sẽ kô quên mau .
    Yêu ..........! Là những nỗi đau thấm sâu ......
    phải nói cho nhau chớ quên.!
    Khi người chẳng bên tôi lúc này ...........đêm sẽ mang nỗi nhớ của tôi vào muôn trùng ...........

    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  3. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn, tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai.Đừng khóc nhé em đừng buồn nhé em vi cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui .Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời tôi sẽ hát cho ngọn lửa vẫn cháy mãi trong tim Hạnh phúc sẽ đến với em và sẽ đến cho mọi người.
    nntt
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    0h ,ngũ quên đất quên trời....
    0h..nhớ đến 1 người lun cho mình cảm giác yêu thương
    0h...chợt bùn,cô đơn..
    0h..bân khuâng,rùi mình và í sẽ về đâu...
    0h..mình chỉ là hạt cát bé nhỏ,cố vươn lên trong xa mạc
    0h...đã là ngày mai rùi kia à..thui,thui..ngũ thui
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  5. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hic hic! Đã lâu mình không còn cái khái niệm 0h nữa! Có lẽ cuộc sống quá tất bật, cũng có thể nó đã thay đổi quá nhiều để thích nghi với cuộc sống xung quanh! Nó còn nhớ dạo trước, những lúc gọi là không giờ nó thường đang làm một công việc gì đó! Nhưng bi giờ ...........dù không gian xung quanh nó vẫn như thế, những hình ảnh quen thuộc vẫn vậy nhưng không giờ của nó lúc này rất vô nghĩa! Nó sẽ cố gắng làm một việc gì đó có ích, phải tự nhủ như vậy thôi!
    hic hic
    Được dunghoituitengi sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 29/11/2003
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    0h,mình tỉnh dậy lúc nào vậy,khó chịu trong người,buồn ói,rồi không ngủ được.tự dưng có cảm giác trống trải kì cục,chắc tại vì mình nhớ,mà thật sự thì nhớ cái gì.đầu óc mình chẳng biết đang suy nghĩ cái gì nữa.mọi thứ đều mong manh quá.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không biết 0h , 11h đã khò. khuya trở mình mới biết trời đã vào đông, cái lạnh quen thuộc thấy quen quen, Sáng ra quán cóc đầu ngõ, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên mới biết : À, thì ra gần đến Giáng Sinh.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. hitchcock

    hitchcock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [http://www.ttvnol.com/forum/images/Smileys/m.gif"></P>
    <P>0h của 7 năm trước: Có 1 ánh nhìn, có 1 nụ cười... Mình đã biết thế nào là rung động đầu đơi</P>.....
    .......
    <<P>0h của 1 năm trước: Trống rỗng, vô vị!</P>
    <P>...</P>
    <P>0h ngày hôm qua: http://www.ttvnol.com/forum/images/Smileys/1.gif">[/U] (Không nói ra chẳng ai biết!)</P>
    Hy vọng 0h hôm nay sẽ ngủ ngon
    và 0h ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.
  9. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    0 h: Tụi bây đâu cứu tao với, nó giết tao đến nơi rồi.
    Tập trung lại đây đi, giết sạch không cho nó trốn.
    Ôi cái nổi ám ảnh lúc 0 h tự nhiên các bác nhắc đến làm tôi không thể nào muh cầm được buộc tay phải type lên cái bài này!!
    Có lẽ là lúc 0h các bác ngồi tư tưởng lung tung hết, nào là nhớ người iu, rồi là... Còn tôi những trận Empire .... hì hì
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  10. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    0 giờ chưa bao giờ là giờ nó ngủ,nó đã quen dzới cảnh phố đêm .Những cuộc chơi đêm đã là cuộc sống của nó trong suốt một thời gian dài .Một con ma đêm, he he he gần như thế.Nó trở thành một con người khác chảnh , đểu sống không quan tâm sống không cần biết ngày mai.Thờ ơ trước mọi tình cảm, lạnh lùng phớt lờ lời nói của gia đình "một năm 365 ngày nhà chỉ nhìn được mặt con đúng đêm 30 thôi sao " nó đã từng là vậy đó .
    Từ khi biết em nó đã khác nhiều dù vẫn không thể nào quen được những giấc ngủ sớm,những trò chơi đêm dã không còn lôi cuốn nó như trước dù thỉnh thoảng nó vẫn không bỏ được thói quen.
    Em đến đánh thức trong nó nhiều thứ tưởng đã chìm sâu ,nó đã biết lo cho ngày mai .Uh có mệt có khổ hơn đó , nhưng mà nó cảm thấy cuộc sống còn ý nghĩa .Vậy mà em .....
    0 đêm qua đang cuộn tròn trong chăn , ngoài phòng tiếng thằng nhóc cười la ỏm. Con nít gì ma lạ giờ này còn giỡn , "giống i chang thằng cậu nó ". Không biết rồi nó có trở lại như ngày xưa không một khi ........ .Nó không dám nghĩ nữa chuông đồng hồ lại đổ.Đêm đã sắp tàn ...........

    I'm inlove ! the crazylove

Chia sẻ trang này