1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanTayBac

    DanTayBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    0h
    Mình gào lên một cách thật nực cười: Anh ấy bỏ chị rồi, em cứ thoải mái nói chuyện với anh ấy đi, anh ấy bỏ chị rồi...
    Úp mặt vào chăn khóc thầm cho nỗi xót xa. Ngoài trời, tiết xuân phơi phới.
    Anh bỏ ra ngoai.
    Còn lại một mình, nghe lòng trống vắng, đớn đau.
    Nằm bò ra gường viết thw cho Bố, Mẹ báo không về ăn Tết. Nwớc mắt bò ra lúc nào không hay biết.
    Nhắm mắt, hát một khúc nhạc Trinh cho vơi bớt tình yêu, nỗi hận.
    Chùm trăn, giấc ngủ mệt nhoài. Lúc này đã 3h sáng.
    Mình sợ 0h.
  2. homisu

    homisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    oh tối nay,có lẽ mình đang ngồi type bài thu hoạch và.......nhớ về ai đó. trời, seo qua nôel rồi mà trời vẫn lạnh. Không biết chừng nào thì người ta mới lên Đà Lạt vậy ta? Nhưng mà mình lỡ giận người ta mất rồi. con gái mà, giận thì giận mà thương thì thương, "người ta " ơi, có hiểu vậy không?
    sapphire
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    một lúc thao thức , cứ suy nghĩ mãi , sao lại như thế nhỉ
    trên trời có muôn vì sao , có ngôi sao nào có thể hiểu được mình . sao ko ai hiểu nỗi lòng của mình nhỉ
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  4. greenday

    greenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã xãy ra hôm qua, tai sao lại thế ?
    Oh, nghe tiếng kẽo kẹt của nhà máy dệt vãn chạy đều, dòng thời gian vẫn qua. Tiết trời chuyển mùa nên oi bức. Không gian tĩnh mịt. Chợt thèm một con gió, thèm một vòng tay.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi có cái tật xấu thức khuya, thức cũng chỉ để mà thức. Lâu lâu lật lại mấy cái bài trong cuốn lưu bút thời phổ thông, đọc nhiều lần những trang sách, đọc cũng chỉ để mà đọc.
    Một ngày qua thật nhanh, âu cung chỉ mong có thế, cứ sáng đi tối mịt mới về, riết rồi cũng quen. Hôm trước nghe Nhỏ em trách móc, giận giỗi, thì dạo này anh vẫn như thế có gì đâu ! Nó ừ khẻ gật đầu và kể về những ngày nó lên DL chơi, nghỉ xả hơi sau những ngày nắng bụi và một mình [​IMG]
    Có những người thật tàn nhẫn, nhưng cũng có những người thật vị tha. Mong cho những người thôi kônhg rời xa nhau nữa. Mong sao những ngày ở Dư Âm, những kỹ niệm ấp áp đó sẽ vẫn còn mãi với thời gian
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    0h,con mèo nhảy cái rầm,giật mình,cứ tưởng ma chứ.
    Oh,tự dưng nghe tiếng bước chân,mở mắt thì thấy một bóng người đi qua,đèn bếp bật sáng,mình run như cầy sấy,sang hôm sau kể cho ca nhà nghe,bố nói tối qua bố dậy uống nước.
    hic hic
  7. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu cái 0h rùi nhỉ!Chẳn thể nhớ nỗi nữa rồi,ngồi đây lang thang trên mạng mong tìm kiếm một cái gì đó.Mà sao tìm hoài chẳn thấy!
    Mình là người sống về đêm,chúng bạn nói thế mà có lẽ là đúng thật,khi sống trong thời gian mà những gì cuộc sống thường ngày lặng xuống,con người hình như thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn thì phải,không biết có đúng vậy không nhưng đã bao đêm qua cái 0h mà nó chưa hề nhắm mắt,chỉ đang nghĩ về một tương lai xa xôi nào đó!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  8. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi không biết được cái cảm giác 0h thế nào,11h là ngù khò,rùi có một bữa,di ngủ từ 8h,đến nửa đêm thì giật mình dậy,ngày mới đã bắt đầu được gần 10 phút,một cảm giác trống vắng nhưng nhẹ nhõm,có vẻ bình yên,không như ban ngày,nghĩ như thế và ngủ lúc nào không biết,tuyệt thật
    Cậu bé với ngắt một chùm hoa tím
    Cô nhỏ cười đón lấy mắt nghiêng nghiêng...
  9. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic hicđịnh post mấy cái ảnh về Đà Lạt muh tự nhiên sao nó dở chứng không cho post thế này!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  10. hitchcock

    hitchcock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Treo nick là đúng rùi, k biết viết gì thì im lặng coi bài của mọi người, ai lại làm thế. K viết k ai nói mình mù chữ đâu...

Chia sẻ trang này