1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Oh, lại một đêm nữa cũng như bao đêm khác, hắn ngồi một mình trong phòng tối, hút thuốc và ... nghĩ vu vơ.
    Thất là chán, muốn ngũ mà không tài nào chợp mắt được.
  2. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rõ ràng nó tự nói với mình rằng là phai quên đi,quên đi những suy nghĩ linh tinh,thế mà hôm nay cũng như cũ,chẳn biết phải làm sao cả!
    Ngày tôi quyết tâm sống cho thật tốt nhưng rồi lại gặp những cái gì là xấu xa là tồi tệ của xã hội thế là lại suy nghĩ lại buồn.
    nhìn ra ngoài trời thế là hết một ngày chẳn kịp làm gì cả chỉ mãi chăm chú vào cái màn hình nhỏ xíu mà đưa mình đ khắp thế giới rùi xuýt xoa khi nghe thằng bạn bảo sắ được đi chơi xa.Ôi đời là thế,chẳn bao giờ theo mình mong muốn cả mà có như thế nó mới gọi là cuộc đời!
    Và rồi lại tự hứa với mình phải làm tốt hơn nữa để sau này mà còn có cái để nhìn lại để suy ngẫm nữa chứ!NGgoài trời lại có sương!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    0h ngày đầu tuần : ngủ như chết vì mệt

    0h ngày giữa tuần : thức đêm để làm bài
    0h ngày hôm qua : nhức răng quá ngủ sao nổi trời ơi ..
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé, chỉ được chứng kiến 0h mỗi dịp giao thừa, lẽ ra không thức khuay vậy đâu, nhưng cứ nghĩ đến " món " xiền mừng tuổi của mama, papa, của anh trai, chị gái là mình lại sáng cả mắt , tỉnh cả người nhưng mà, nhận xiền xong lại khò khò ngủ tiếp, mặc kệ mấy đứa hàng xóm chạy sang rủ đi lượm pháo xì !
    Lớn lên một chút ( khoảng thời gian biết "thinh thích " người khác ), chẳng muốn thức khuay nhưng cũng phải thức vì khối lượng đồ án dày đặc ! Cứ nghĩ mỗi mình mình, cả bọn giai gái trong trường đều thế cả, sáng mai lên lớp đứa nào cũng khoe nào là lúc đêm anh Quang Linh hay chị Bảo Yến phục vụ tớ cả đêm nhá ! Riêng mình có lẽ chỉ nhe răng cười vì trong nhà chả có một cái băng nào ra hồn, chúng nó mượn rồi bay theo con chuồn chuồn mỗi khi gặp lại nhe hàm răng trắng ởn , giờ đây chỉ còn đọng lại một số giai điệu của những bản nhạc giao hưởng thính phòng lúc 0h dẫu chẳng muốn cũng được nghe !
    Còn bây giờ, có lẽ ngoài cái PC thì con dd là vật bất ly thân ngay cả lúc 0h !

  5. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    0h, hôm nay hông có đá banh! hic hic, nhưng lại có tô mì chợt nhớ những ngày ấy, cũng tô mình nhưng đâu phải một mình! Lúc đó sao mình cảm thấy cuộc sống sao mà hay đến thế, khoảnh khắc 0h ....! những lúc ấy, lôi toàn chuyện trên trời dưới đất ra nói, giờ thì vẫn 0h nhưng chỉ còn ta với nồng nàn những cảm xúc xưa! Thôi ngủ vậy. Để mấy ngày sau còn chiến đấu với euro chứ! he he!
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    0h là khoảng thời gian mà mình thường ăn đêm
  7. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    0h mà kô có đá banh là em ngủ tít mít lun ......
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhá máy một lúc mệt quá vì chẳng nghe tín hiệu gì lại lăn đùng ra vắt vẻo trên chiếc salon đọc sách, chẳng hiểu sao mấy con chữ cứ cố tình nhảy múa lung tung rồi hai mí mắt từ từ cụp xuống thiếp đi lúc nào chẳng biết nữa .Bổng giật mình vì hai tiếng pip pip báo hiệu một niềm vui của sự sống mới vừa ra đời ! Tự trách mình sao lại đặt chế độ báo hiệu vào giờ này thế nhỉ ? mắt nhắm mắt mở đã bước sang một ngày mới ,vội bấm bấm mặc dù trong tâm thức vẫn biết mình đang làm gì ! chẹp, sáng ra thức dậy mới biết đêm qua mình nằm mơ , khổ thế đấy !
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 30/06/2004
  9. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    một năm trước,có người chúc mừng sinh nhật nhỏ 16t,chợt thấy mình cũng chẳng còn nhỏ bé gì
    0h đêm năm nay,lại sợ có người chúc mừng sinh nhật tuổi 17,sao thấy cái năm 16 nó qua nhanh thế,tiếc thế,còn bao nhiêu là chuyện chưa kịp làm khi nhỏ 16
    để rồi 0h ngày hôm sau,lại vui mừng hớn hở,cũng vẫn có người chúc mừng nhỏ tròn 16t,nó vẫn ở đó,cái tuổi 16 ấy,vẫn xinh đẹp,vẫn ngoan ngoãn như ngày nào
    Muôn đời nhỏ vẫn 16t.........
  10. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    0h, tự nhiên nó lại cảm thấy nhớ em ( hổng biết là em nào đây) . Cứ thế, hầu như ngày nào nó cũng viết những lời yêu thương, những lời ngọt ngào và rồi cũng chẳng gởi để làm gì. Bởi nó biết em và nó rồi cũng chẳng tới đâu. Có lúc nó đã hi vọng nhưng cũng có lúc nó nhìn vào sự thật, ngay lúc này! Còn tương lai, thật khó đoán. Thôi thì nó đành giữ lại những gì nó đã viết vậy. Cứ 0h nó lại lách cách để rồi ngày hôm sau cũng không dám đọc lại và del đi. Nó tự nhủ đành cố gắng vậy. Và lại hi vọng sẽ có một lúc 0h nào đó, nó không cần phải làm như vậy và em ( em nào đó hổng biết ) sẽ cùng thức và cùng chia sẽ với nó cảm giác đó!

Chia sẻ trang này