1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    0h----------->đang đọc truyện kinh dị-------------->thức đến sáng(vì sợ quá)
  2. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đêm nay lại 1 đêm thưc trắng nhưng ko fải để đọc truyện mà để nhớ đến 1 người
  3. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đêm nay lại 1 đêm thưc trắng nhưng ko fải vì đọc truyện mà vì nhớ đến 1 người
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hai người chứ ?.
  5. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ?
  6. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai vậy cưng? Trong đó có anh không cưng? Chắc là có hả? hì hì! Nhớ như thế nào ? Mà cưng ơi, cưng nhớ tới 2 người lận à? Anh không chịu đâu nhé!
  7. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Oh,lại gặp dembuonxula
    Oh,nhiều điều nghỉ ko thông suốt
    Oh,chẳng biết đi đâu,về đâu
    Oh,tìm một con đường,một lối đi
    Oh,mới thấy cái bóng của mày
    Oh,mới nhớ ra chưa ăn gì
    Oh,nghe bài "giấc mơ cánh cò"
  8. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mãi không ngủ được...
    Hồi chiều đọc thư em, chữ vẫn xắu quá. Em kể, bây giờ đã biết đi làm phụ mẹ, trông em bé cho người ta, cuối tuần đem tiền về, mẹ cho 25USD nhét heo, em hy vọng 2 năm nữa sẽ đủ tiền về được VN
    Hết hè em học lớp 8 rồi, ngày đi, còn thấp hơn chị gần một cái đầu, giờ đã cao hơn 1,7m. Làm sao mà em có thể trông em bé và dỗ nó nhỉ. Chị đã bao giờ thấy em làm những việc ấy đâu Còn nhớ hồi mới qua, ngày đi học, gọi điện về cho chị khóc sướt mướt, đòi về, em vừa nhớ nhà, vừa chẳng biết làm toán cộng thập phân. Vậy mà cuối năm nay anh "bạn nhỏ" của chị được lãnh thưởng rồi đấy
    Ở nhà vẫn nhớ em, một cậu bé tình cảm. Em trai chị vẫn nhắc đấn em luôn. Cả nhà cùng mong em về đấy. Thương em lắm
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    0h đang ngồi cặm cụi chơi games một bên là tô mì an liền to tướng hahaha ngày lại qua ngày!
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    0h hôm nay, ngồi giữa 2 cô gái đẹp, cô nào cũng xinh quá là xinh.
    Ặc, mới post có mấy câu lên mà bị phát hiện rồi, oái... em ơi , cho anh post hết đoạn này rồi anh sẽ..... mà!!!!
    Khổ quá, cái tội mê gái cũng không chừa, huhuh, tối nay lại phải xoa dầu nữa rồi!!!

Chia sẻ trang này