1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc 0h

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t4_4ever

    t4_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    0h: ngồi mày mò cùng thằng voanh@ tìm cho ra cái games nào có thể login vào được sau khi cái games ruột của 2 thằng down mất
    0h: mk, ngồi cả đêm mà chẳng có điếu thuốc nào, hic !
    0h: vừa tìm games hắn vừa nghĩ đến một người đang ngũ say, một người mang cái tên t4
    T4_4ever​
    Được t4_4ever sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 23/07/2004
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ đến 0h hay bị thức giấc, lúc thì cầm máy lên nheo mắt một hồi rùi khò khò , lúc thì làm khổ bàn phím một lúc rùi sáng ra chẳng nhớ lúc tối mình tán tỉnh người ta những gì nữa, nguy hiểm thật !
    Tối qua xách chai nước lên lầu, Ba hỏi làm chi mà xách chai nước to đùng vậy, hì hì ,lại giả vờ trả lời ba uống nước nhìu cho da đẹp , đang âm mưu định nữa đêm chơi trò nhắn tin uống nước để lấy sức chiến đấu, nhưng lại khò khò quên mất, sáng ra chai nước vẫn còn nguyên ! Thôi đành để tối nay vậy !

  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    lúc 0h lần này khác những lần trước. Hì, cám ơn em, em đã giúp anh thông suốt một số vần đề. Anh sẽ nghĩ nhiều về em hơn đấy, không vớ vẫn như những lần 0h gần đây nữa cưng ah!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một gã lăn quay ra ngủ, một gã không biết đang lang thang ở cái xó xỉn nào ! Có khi theo cô nào cũng nên !
    Ham chơi thật. chơi bằng tấm lòng, bằng tất cả những gì mình có. Những chuyến đi xa, đi qua biết bao miền đất. Đọng lại biết bao niềm vui, suy nghĩ. Có lẽ bạn nói đúng, hết nợ là hết tình tình, hết bạn. Bạn thì nợ cái tình, thật là quý biết bao. Có khi như người ta nói đi xa qua bên kia hai bờ ảo vọng thì mới hết nợ nhau. Nữa đêm nhắn tin hỏi : còn ngủ không, nói còn thức cũng không để làm gì. Mà chẳng lẽ lại reply là đã ngủ rồi à ?
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Thế là tất cả sẽ qua đi,khi không còn niềm đam mê nữa rồi!Buồn chán hay thất vọng?mình chẳn biết phải làm gì.
    Cuộc đời đôi lúc có cái mình không mong muốn xay ra,đó là lẽ tất nhiên,nhưng khi nó đến quá nhiều làm ta thất vọng buồn chán.Nhưng đâu đó chợi vang lên câu hát "tôi ơi đừng tuyệt vọng..."lại nhen nhóm lên trong mình một điều gì đó sẽ tốt đẹp hơn.
    0 giờ ngồi suy ngẫm những gì mình đã làm chưa làm được,phải cố gắn thôi vì một ngày mai tươi sáng.
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    lúc 0 giờ online với vài suy nghĩ linh tinh lang tang, vài tin nhắn lúc nửa đêm. Gặp Thông onlien nhưng không chat được. Cái nick thì chữ to chữ nhỏ. Lâu rồi thèm đi nhậu với Thông, nhậu khô, ngồi ngay quán rất cóc.
  7. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho anh đẹp trai ,hồn nhiên,dễ sương,đáng yêu ,hiền lành,.....nhà ta (TW@) để zdụ dỗ đi xuyên đêm nhưng...ai có ngờ đâu cũng như là có ai ngờ đâu ...hé hé .Dạo này hỏi thăm ai cũng khó ghê,muốn gặp ai cũng khó ghê,trung thu rồi mà cứ fãi rước đèn 1 mình,ăn bánh trung thu mõi cả miệng chán quá.Help meee!!!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    0h hum qua..vẫn đang nằm nghe nhỏ bạn nói linh ta linh tinh..
    0h hum nay,miệng ngậm kẹo mút,tai gắn phone,mắt dán chặt vào màn hình..tay gõ lạch tạch..lại online khuya!
    0h hum sau...chắc cũng online đêm
    0h hum sau nữa...chắc ngủ...rùi lại online...
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận bị sâu răng
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    0h hum nay,nghe lời bạn li..măm kẹo xong ..đang đáng răng

Chia sẻ trang này