1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục bát - Không lục đĩa !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Endless_love, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lục bát - Không lục đĩa !

    Đầu tiên ra mắt anh hào
    Em xin vén váy cúi chào, cực duyên
    Em tên là Nguyễn Phương Uyên
    Quê xứ Kinh bắc, quán nguyên1 Hiệp hoà
    Trăng tròn cứ cộng thêm ba
    Là ra năm tháng em ra hồng trần
    Em đang học dưới Thanh Xuân
    Chỗ em ở trọ cũng gần, không xa

    Đã xong thủ tục rườm rà
    Bây giờ ý chính nó là như sau :
    Em ra Hà nội chưa lâu
    Nên còn vương vấn hương cau quê mình
    Vào đây phong cảnh hữu tình
    Nên lòng càng nhớ nên hình càng vương
    Tiện chưa thấy quán văn chương
    Nên em mạnh dạn chủ trương thế này :
    Đây là Tô pic hàng ngày
    Cho các bác ghé trình bày thơ ca
    Nhưng xin các bác nhớ là
    Chỉ thơ lục bát ngoài ra miễn vào
    Các bác ý kiến thế nào?
    Để em còn liệu em xào thơ em​



    1 : nguyên quán
  2. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp chuyện không may
    Ai ngờ đọc được cái hay thế này
    Sau đây anh cũng trình bày
    Đây là tô pic hàng ngày ghé qua
    Tính anh vốn cũng xuề xùa
    Hăm nay đầu nhị, lục là đầu đuôi
    Xa nhà nhưng nhớ không nguôi
    Lòng còn mong muốn xuôi về tìm ... cau :D
    Nhưng giờ anh lại bận này
    Thôi đành làm việc, rãi bày lát sau ...:D
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nghe tên thấy thật là hay
    Đọc thơ đủ biết một tay không vừa
    Em tuổi hăm mốt có thừa
    Chắc học Hà Nội cũng vừa 2 năm?
    Bây giờ anh mới hỏi thăm
    Chẳng hay em học Nhân Văn chứ gì?
    Từ thuở em mới dậy thì
    Cho đến hăm mốt có gì hay chưa?
    Nếu mà chưa có, xin thưa
    Các chàng Kinh Bắc cũng "chưa" rất nhiều
    Vui thì ở lại vườn yêu
    Bao nhiêu chàng đấy, em xiêu chàng nào?
    Phái tôi sẽ xúc ào ào
    Thôi đừng thẹn đỏ má đào nhé em
    ...e hèm...

    P/S: Thơ Phương Uyên hay nhất hai câu đầu !!!
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 28/12/2006
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay trêu chọc Less bà
    Mà không thể nghĩ đây là nồi thơ...
    Có gì... xin lỗi... ô hô...
    Văn thơ lai láng tràn tô thế này...
    Hy vọng Kinh Bắc hàng ngày
    Người vào tấp nập thật hay vô cùng...
    Thôi ta cụng cái vì mừng
    Chúc cái tốp píc tưng bừng niềm vui...​
  5. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lục bát mà lục bát chay
    Không xiên không xẹo ông mày chán ngay
    Lục bát phải được thế này
    Đía nàng gà gấu châu mày mới hay
    Ngay xưa cụ Nguyễn có Kiều
    Ngày nay Kinh Bắc gà kiều lên thay
    Kiều gà số phận hẩm hiu
    Lên mâm lên bát sắp thiu ứ người
    Than ôi số phận kiều gà
    Ai không sợ cúm rướt gà chịu ngay
    Hàng ế đây
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Một mình cạn chén cùng đêm
    Men tình hiu quạnh cũng mềm môi say
    Ngày xưa tơ nhện giăng đầy
    Sông xưa còn chảy nơi này nữa không?
    Một mình uống cả mùa đông
    Vờ như hương gió vẫn nồng hương em
    Vần thơ anh uống say mèm
    Để thưa thớt nhớ đừng nhen lửa sầu
    Một mình? có một mình đâu?
    Trăng hun hút thế trên đầu đấy thôi
    Vì câu lục bát chia đôi
    Nên trăng không ngủ trăng ngồi với đêm!
    Không gian lơ lửng khói mềm
    Đầy vườn thương nhớ, êm đềm đêm say.
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Lão quái là lão quái ơi
    Phỉ phui cái miệng đi đời nhà ma
    Gà gấu là ngọc, là ngà
    Là tiên giáng thế, sao sa trên trời
    Ai mà được thấy Gà cười -->
    Như được tẩm bổ thang mườI thuốc ngon
    Nàng Kiều rực rỡ tuổi son
    Giật mình thức giấc cũng còn chào thua
    Phui một phát nữa cho chừa
    Dám to cái họng bảo Gà hẩm hiu
    Chíu! Chíu
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Gà này có phải ..qué đâu
    Mà lão quái cứ âu sầu thơ chay:)
    Xiên xẹo thì cũng có ngày,
    Bị úynh vỡ mẹt, chán ngay sao đành:))
    Thơ thỏng lại cứ tanh bành,
    Câu đực câu cái, ba vành sáu cơn
    Gà công, gà phượng giận hờn
    Tím tái mày mặt, mổ luôn ...lão quài (lão quái)
    Thơ thì vẫn cứ còn dài
    Năm cũ sắp hết, nối bài ...năm sau:))
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI MAU MAU
    BÌNH AN HẠNH PHÚC THEO NHAU CHÚC MỪNG
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhớ đâu đó có mấy câu lục bát thế này, chép tặng chủ quán thơ và mọi người:
    Thơ là rượu quý nhân gian
    Phải đâu nước lã rót tràn tặng nhau
    Để đời nhớ được một câu
    Biết bao thi sỹ bạc đầu trắng tay...
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Rằng hay cũng thật là hay:)
    Thơ mà bung bét lão này ...không ưa:))
    Kính lão cọ huynh 1 chén ..ở câu 1 nhá:")

Chia sẻ trang này