1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục bát - Không lục đĩa !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Endless_love, 27/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tô bích khó thế này, biết làm sao, lẽ ra phải cho cái title của tobic là ai không biết ứng thơ thì xin mời pái pai cho sớm chứ. Bi giờ vào rồi chả lẽ lại lẳng lặng đi ra. Thôi thì hưởng ứng vậy.
    Cũng lục bát nhá
    Nàng End (less_love) "vén váy" cúi chào
    Bao nhiêu cao thủ, anh hào mắt O!
    Được huytv sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 29/12/2006
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Văng vẳng triền đê sáo mục đồng
    Hỏi người lữ khách có về không?
    Dùng dằng chẳng biết, đi hay ở
    Bởi tại vương mang nợ gánh gồng.
    Xin lỗi tiểu cô nương, [nick]A mỗ[/nick] mạo muội vào đây thẩn thơ đôi chút, có gì không fải mong cô nương lượng thứ.
  3. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ ngó trước, ngó sau
    Thôi giờ đi vậy, mau mau đi về ...
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hai tiếng Chúc mừng
    Bà con cô bác tưng bừng vui say
    Năm mới đã sắp đến ngày
    An khang phú quý càng ngày càng to
    Thịnh vượng rồi cả ấm no
    Mỗi năm mỗi phất đều do chúc mừng.
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tềt nào tết chẵng chúc mừng
    Xuân nào xuân chẵng tưng bừng chúc nhau
    Chúc cô chúc cậu xa gần
    Chúc anh chúc chị luôn mần bận tay
    Tay làm miệng mới có nhai
    Năm nay nằm nghỉ lai rai có xài
    Sức khỏe bác sỹ ê ra
    Cửa nhà to lớn leo xa tận trời
    Chúc cho đôi lứa vừa đôi
    Năm nay lấn tới thành đôi vợ chồng
    Cô nào kinh bắc chữa chồng
    Người dưng xin chúc được bồng năm sau
    Này này chúc vậy đủ chưa
    Nếu chưa chúc tiếp chớ thưa gửi gì


  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    kiểm tra chính tả đi
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chùm thơ bút tre:
    1.Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng...mông trắng như mây
    Hỡi cô má đỏ hây hây
    Sao không vào chỗ lùm cây mà ...ngồi...
    2. Chị em tích cực đá cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em
    3. Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng...thằng cu
    4. Ở trong hang đá đi ra
    Vươn vai một cái rồi ta ...đi vào.
    5. Con ruồi bay lả bay la
    Bay từ chuồng xí bay ra đĩa lòng.
    6. Con thuyền vẩy đít sang ngang
    Bên kia sông một cái làng thò ra (1)
    7. Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    8. Vợ người khuya sớm tảo tần
    Vợ tôi vừa dốt vừa đần vừa hâm
    9. Đảng ta đã có truyền thông (thống)
    Sống và chiến đấu ở trong quần chùng (chúng)
    10. Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra?
    11. Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái rồi về với em.
    (1), câu này có nhiều phiên bản, một phiên bản khác là: Con đò dịch đít sang ngang; bên kia sông một cái làng thò ra.
  8. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ôi em xin lỗi cả nhà
    Mấy hôm bận quá chẳng qua lại gì
    Để xin chuộc lỗi, thôi thì
    Em sẽ xem bói, hì hì, được hông?
    Người ta xem bói lấy công
    Còn em xem bói chỉ mong làm hoà
    Đầu tiên bácWat xuề xoà
    Hăm mươi sáu tuổi nhưng mà chưa yêu
    Số bác may mắn rất nhiều
    Hẩm hiu cũng lắm ( có điều ít hơn )
    Gà gấu cái mặt kơn kơn
    Dáng người nhỏ nhắn nhưng hơn tuổi mình
    Số Gà gấu rất linh tinh
    Nên Uyên chỉ phán tình hình thế thôi
    Bác Thiếu thì khỏi nói rồi
    Đọc thơ là biết bác yêu ối người
    Sau này vợ bác rất lười
    Bác thì cũng thế, 2 người bằng nhau
    Bác Thiết thở thẩn rất ngầu
    Hay đi du lịch, thích mầu đỏ, đen
    Duyên tình cũng 4,5 phen
    Nhưng mà chưa kiếm được em nào hầu
    Bác Vip ế vợ còn lâu
    Thức đêm, say rượu, ôm sầu quanh năm
    Số bác phải quá tuổi băm
    Mới tìm được vợ ăn nằm với nhau
    Bác Lục đối đáp thuộc làu
    Bụng như bồ chữ , rất giầu tình thương
    Thế nhưng số bác khó lường
    Bác nên tích đức, chay trường quanh năm
    Bác Ma khờ khạo, tầm xàm
    Đang thơ lục bát lại làm thất ngôn
    Bác này chắc ở Sài gòn
    Nếu không cưới gấp sẽ mòn tuổi xuân
    Bác dung thì cũng chả gần
    Năm thì mười hoạ mới lần vào đây
    Số bác phận lớn phúc dầy
    85 tuổi chết, nhà đầy cháu con.
    Bây giờ em phải lên non
    Ôn thi cho hết mấy môn cuối kỳ
    Thi xong em chẳng bận gì
    Em lại lục bát, hì hì, được hông?
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cô nàng En -lét thật hài
    Buông ra vài chữ để chài anh em
    Dân tình nô nức vào xem
    Ai đó đều được một phen chết cười
    Cứ tưởng thơ phú đẹp tươi
    Hoá ra nàng vẫn thích chơi thơ vè
    è.. é ...e...
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ thì phải có vần
    Ra đường thì phải ...mặc quần nhớ không:)
    Dường như nàng End thì không:))
    Cô í vén váy mà ***g thêm duyên:)
    Rồi cô í tự khen hiền,
    Anh em Kinh Bắc liền liền vỗ tay
    Rằng hay cũng thực là hay
    Thế mà lại chuyển sang ngay ...bói bài!
    Đúng là cô ấy thật tài
    Diễn nôm, diễn vận được vài đoạn thơ
    Thơ vè cũng gọi là thơ
    ...hơ hơ hơ:D

Chia sẻ trang này