1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục bát - Không lục đĩa !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Endless_love, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vip ôi Vip hỡi Vip ời
    Hôm trước đã dặn (mà chẳng) vâng lời ... là sao
    Rượu bia đô ngày càng cao
    Vợ thì vẫn ế... ôi chao... đau lòng...
  2. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Liếc ngang liếc dọc như vầy
    Giơ tay lẩm nhẩm anh này người gian
    Lại thêm cái bệnh ngang tàng
    Khinh khi, nhếch mép .... an nhàn.. khó thay
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc top này
    Suy đi nghĩ lại thấy toàn người hay
    Buồn mình sao chẳng có tài
    Để giờ vẫn phải ngồi không thía này?( híc)
    Chúc cho hạnh phúc phát tài
    Chúc anh chúc chị càng ngày càng hơn
    Chúc cho Kinh Bắc lớn hơn
    Đến khi trở lại ngạc nhiên thía nào?
    Hôm qua nhậu đến là say
    Nên giờ buồn ngủ ko còn tỉnh luôn
    Cộng với thơ kém quá trời
    Hứng lên viết thử vài dòng cho vui


  4. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bác khác ai dè...
    Mà thôi, không thích thơ vè thì thôi
    Xưa kia cụ Nguyễn dạy rồi
    Mua vui cũng chỉ một hồi trống canh
    Các bác cứ làm thơ tươi đẹp, em hết phận sự rồi, chào các bác, em ngược ....
  5. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mượn em Love vài câu nha :D
    Ếch xanh cái mặt kơn kơn
    Dáng người nhỏ nhắn ít hơn tuổi mình
    Duyên tình Ếch rất linh tinh
    Nên bác chỉ phán tình hình that''s so :D
  6. lolemtheky

    lolemtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hai kẻ đều xấu thế thì...
    Đem treo gác bếp hihi... quay giòn
    Xong rồi cắt miếng con con
    Làm mắm làm muối rồi dồn trong lu
    Ếch xanh ngồi khóc huhu
    Oát chơ Vi én cũng tu tu nhè
    Nước mắt chảy nhiều như chè
    Đậu đen đường miếng thè lè măm măm
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thể thơ lục bát - Haiku

    Gửi EnLét​
    Úi rùi ui, giận rồi kìa !
    Ở đây vui thế "ngược" về nơi đâu?
    ***
    Vài lời chọc chút có sao,
    Mà em tự ái với bao muộn phiền??
    ***
    Bài đầu viết thật là duyên
    Cứ thế khai triển cho thêm khách vào
    Ào ...ào... !​
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Én(Enless_ love) ơi! Én ngược về đâu?
    Để mình còn biết mà đưa Én về
    Như trên Én đã trình bày
    Hữu tình sao lỡ đành lòng ngược đi
    Én đi để lại nỗi niềm
    Để bao anh mắt anh hào trông theo ( Hổng biết có mình ko nữa)
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 03/01/2007
  9. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh đất đó lắm tài
    Thơ văn lai láng một - hai đều rành
    Trai thì có một chữ Sành
    Gái thêm chữ Điệu là thành một đôi
    Bữa nay ghé đến Vâng_ tôi
    Hết lòng ngưỡng mộ có đôi lời chào
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Uhh, Bắc Kinh thì chắc là nhiều người tài rồi. Thủ đô của Trung Quốc mà !!

Chia sẻ trang này