1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục bát - Không lục đĩa !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Endless_love, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trúng phóc!
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bần thần hương huệ thơm đêm
    Khói nhang vẽ nẻo đường lên Niết Bàn...
    (Nguyễn Duy)
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những chuyến đi
    Chúc cho các bạn trường phi an tòan
  4. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buô?n buô?n câ?m chén nâng chơi
    Nâng lên nâng xuống hết thơ?i chă?ng say
    Nhân tiện ngó lại nơi đây
    Bác na?o buô?n chán qua đây uống cu?ng
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế bạn ơi?
    Sao phải nâng chén cạn say một mình?
    Đã nâng thì phải cạn liền
    Cớ sao nâng xuống hạ lên vài lần
    Ở đây phong cảnh hữu tình
    Làm sao có kẻ nào buồn chán đây
    chậc chậc
  6. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ là khách vãng lai
    Qua Kinh Bắc gặp anh tài thi ca
    Cũng xin mạn phép tham gia
    một đôi câu. Ấy cũng là cho vui!
    Bắc Ninh chẳng phải quê tôi
    Nhưng cũng đã đến vài nơi thăm rồi
    Rượu Làng Vân đó ai ơi
    Gái Làng Vân, rót rượu mời khách quan
    Mười ba - tháng Giêng hội Lim
    Liền anh, liền chị trao duyên hẹn thề
    Từ Sơn có bánh Phu Thê
    Đình Bảng thì có đền thờ tám Vua
    Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du
    Thuận Thành thì có phà Hồ trước đây.
    Gia Lương cũng ở mạn này
    Có làng Đại Bái xưa nay đúc đồng
    Nghe quan họ hát trên sông
    Mà lòng luôn nhớ, luôn mong một người
    Sông Thương nước chảy không nguôi
    Ai về Kinh Bắc gửi lời được không!
    Lục bát em chửa có chồng
    Quan họ hát đối, má hồng trao duyên!

  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình Nắng và Gió.
    ( Đây là câu chuyện có thật, được kể lại bởi: Mây)
    Đêm trước khi mùa đông qua
    Có một nàng Nắng nhạt nhoà với đêm
    Ngoài sân sương đậu ướt mềm
    Trên cành lá vẫn êm đềm giấc đông
    Chàng Gió vơ vẩn từng không
    Mang theo tình lạnh trong lòng bao năm
    Đêm qua mỏi gối muốn nằm
    Ngờ đâu gặp Nắng nghìn trăm tình cờ...
    ( Mây đi ăn đã , tí về Mây kể tiếp )
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    "Môi ngoan chẳng biết dỗi hờn
    Nụ cười người ấy tươi hơn hoa hồng
    Em về bỏ lại kẻ mong
    Bao giờ gặp lại...đành trông một người.."

  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi mây ới mây hời!
    Mây? người con gái hay người con trai?
  10. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải gái, chẳng phải trai
    Người đời vẫn gọi "hifi", cưng à!

Chia sẻ trang này