1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục bát - Không lục đĩa !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Endless_love, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình Nắng và Gió
    (tiếp)
    Thuyền yêu thuở ấy hững hờ
    Rong rêu tưởng đã mốc mờ đam mê
    Đêm qua tạo hoá vỗ về
    Khiến xui chàng Gió tràn trề yêu thương
    Đêm qua chớp bể mưa nguồn
    Nàng Nắng đem trải nỗi buồn cùng đêm
    Ngờ đâu tiếng Gió bên thềm
    Nhè nhẹ cuốn hết nỗi niềm năm xưa...
    ( Mây đi ngủ đã, mai kể tiếp )
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bác cungchiase lại dạt vô đây rùi,nhanh thế..
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...Là vắng...
    Đêm là đêm vắng một người
    Tình là tình vắng xa xôi mất tình
    Vườn xuân là vắng hương quỳnh
    Hồn giờ là vắng, ta, mình ngẩn ngơ...

Chia sẻ trang này