1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nắng rơi tan vỡ nơi nào
    Nắng rơi rơi mãi rơi hoài không thôi
    Một mình trong cõi hư vô
    Mong từng tia nắng dẫn dường tôi di...
    em rất ngại dánh chữ có dấu nhưng thôi danh phai danh vay.....
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi trên những con đường
    Không nhiều hoa cỏ ngát hương ngọt ngào
    Tôi đi trên những đỉnh cao
    Dù tầm gai có muốn cào xước tim​
    Bạn có thể tiếp theo lầ từ "tim", vì "cào xước" là một từ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  3. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tim tôi một bản hùng ca
    Ngân lên từng tiếng,vang xa bốn bề
    Một mình thách thức gian nan
    Làm trai chí khí hiên ngang ngất trời

    Ây yah.......... chí khí lên cao quá,phải làm cốc nước cho giảm xuống mới dược....... yehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Khiếp quá, mối có 2-3 ngày mà các bác "cúc cu" doanminhhang khiếp thật, mải mê quên hết cả niêm luật của thơ lục bát lẫn quy định của chủ đề. Đọc xong mà choáng hết cả người. Mời các bác tiếp chiêu nhé. Nhớ là không được sai vần, sai luật chơi của topic đấy nhé.
    Tôi đi em có nhớ gì?
    "Em giờ quên hết ..." thôi thì vậy thôi
    Thu xưa thoáng chốc xa xôi
    người xưa đã khuất, mình tôi u buồn
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    U buồn đậu cánh mù u
    Lấy chồng chi sớm lời ru thêm buồn
    U buồn đậu cánh chuồn chuồn
    Lấy chồng chi sớm cho buồn lời ru
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    U buồn đậu cánh mù u
    Lấy chồng chi sớm lời ru thêm buồn
    U buồn đậu cánh chuồn chuồn
    Lấy chồng chi sớm cho buồn lời ru
    Có chồng lấy để vào tù
    Bước ra nó ngắm, bước vô nó nhòm
    "Đã con còn phấn còn son"
    "Toe toe, toét toét .. Liệu hồn nghe chưa!"

  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lời ru vọng lối sương mù
    Thông reo thác đổ lời ru nhuốm sầu
    Nghe tí tách - giọt mưa ngâu?
    Xây chi dang dở nhịp cầu ái ân
    ai_la_toi
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ái ân em gửi tặng người
    Người quên nên để cuối trời xa xăm
    Để cho mòn mỏi tháng năm
    Em đi tìm lại mảnh trăng vỡ oà.​
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bắt sai vần rồi nhé, doanminhhang ơi . Vào chủ đề mới đi
    Khóc người nơi xa
    Vỡ oà lệ khóc chia xa
    Bóng xưa giờ đã nhạt nhoà từng không
    Em sang bến có nhớ không
    Đò xưa bến cũ vẫn mong đợi người

Chia sẻ trang này