1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang chán đời,tớ không làm được nữa đâu. Để dịp khác vậy.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xin mượn ý của doanminhhang để rẽ hướng chủ đề theo hướng khác nhé
    "Tớ không làm được nữa đâu ..."
    Làm thơ ai ép được nhau đâu nào
    chừng nào có hứng thì vào
    vườn thơ đợi sẵn đón chào bạn vô
    ừ thôi, bạn chán làm thơ ...
  3. oyimhe

    oyimhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình tiếp từ chỗ "bạn vô"nhé....
    Bạn vô lại chẳng muốn ra
    Bạn hô một cái người ta nhao vào,
    Những vần lục bát "tào lao"
    Sân chơi bổ ích tao đàn thi ca. ​
  4. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ối , HNTB đánh nhầm số à ? Thế thì nhờ MH sửa hộ giúp mình với nhá . Gớm , đầu óc mình lúc này thế nào ấy , cứ chóng quên .
    À ! Còn khi chuyển chủ đề mới không nhất thiết là giống chử cuối của bài trước . Giống cũng được mà không giống thì càng làm cho thơ của các bạn dạt dào cảm xúc hơn , phải không MH nhỉ .
    Thôi chào MH nhá ,
    Thân mến,
    HNTB
    Lên non cao cúi đầu hồi tưởng . Ra biển chiều độ lượng niềm đau
  5. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thế chủ đề mới là gì vậy LoneSome ui ?
    Lên non cao cúi đầu hồi tưởng . Ra biển chiều độ lượng niềm đau
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chủ đề mới:
    "Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn"​
  7. 7XSG

    7XSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn chẳng biết vì sao
    hỏi mây mâng lảng, hỏi sao, sao mờ
    buồn buồn đi hỏi nàng thơ
    tôi buồn như vậy, bây giờ làm sao?
  8. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    2
    Làm sao cho hết buồn đây?
    Thi ca vẫy gọi:vào đây với mình,
    Vào đây nói chuyện tâm tình
    Anh em đồng cảm tâm tình với nhau​
    HEART_TO_HEART
  9. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ặ không ai viỏt a`,không viỏt thi` em viỏt vỏưy
    3
    Vỏằ>i nhau tÂm sỏằ vài lỏằi
    Kỏằf vài cÂu chuyỏằ?n dỏằY hặĂi rỏằ"i cặỏằi
    Cặỏằi lên cho hỏt buỏằ"n 'au
    Cuỏằ'i cạng lỏĂi hỏằi vơ sao tôi buỏằ"n...​
    ChĂn quĂ 'i mỏƠt 20-10 ngỏằ"i net ca ngày
    HEART_TO_HEART
  10. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn chỉ tại trời già
    Xe duyên chỉ ngược cho ta lỡ làng
    Ngày mai em bước sang ngang
    Đò theo bến lạ gió miên man sầu ......
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Chia sẻ trang này