1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Dặm trường khúc hát vấn vương
    Ai đi mang cả sầu thương tràn về
    Chân trời cách trở sơn khê
    Nhớ mong cũng chỉ cơn mê qua ngày​
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Qua ngày chìm đắm cơn say
    Đêm về hồn lạc giọt cay rã rời
    Lệ dòng mặn nóng bờ môi
    Người về tay ấm đơn côi xa dần​
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xa dần hình bóng ái nhân
    nhớ hoài một dáng phong trần lẻ loi
    gửi theo một góc cuộc đời
    để người lữ khách nhớ lời ngày xưa...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 27/04/2004
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0


    Ngày xưa ướt những cơn mưa
    Nắng hong vẫn ướt chẳng vừa miền đau
    Héo hon hoa lá cũng sầu
    Trần gian nhoà nhạt bóng nhau trong đời​
  5. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trong đời mãi mãi yêu em
    Dâng em tất cả con tim lỗi lầm
    Đêm trôi đêm cứ âm thầm
    Tôi yêu em mãi âm thầm yêu em​
    Đây không phải thơ tôi làm, đây là bài thơ của ex- làm cho tôi hồi chúng tôi còn yêu nhau. Vừa trùng đúng vài câu, tôi bỏ vào đó vậy.
  6. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Yêu em cho ngọt môi mềm
    Cho sầu năm tháng cháy thêm lửa lòng
    Yêu em đêm nhớ ngày mong
    Tình si mãi gọi chiều đông phai tàn​
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Phai tàn một kiếp đa mang
    Lạc hồn băng giá đi hoang ngày dài
    Xuân về thắm sắc nhành mai
    Mà nay tình đã phôi phai phận người​
  8. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Phận người một kiếp truân chuyên
    Lênh đênh biển sóng như thuyền không neo
    Chữ tình theo gió bay theo
    Trèo non, vượt núi, leo đồi tìm ai
  9. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Tìm ai ở tít trên cao
    Nhắn tin cho ẻm tại sao cao vầy
    Ẻm rằng anh gót bùn lầy
    Biết thân đừng có bầy nhầy theo tui
  10. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tìm ai ở tít trên cao
    Nhắn tin cho ẻm tại sao cao vầy
    Ẻm rằng anh gót bùn lầy
    Biết thân đừng có bầy nhầy theo tui
    ------------------------------------------------
    Tìm ai cho dạ xuyến xao
    Tìm ai cho nhớ nôn nao cõi lòng
    Thôi thì ráng đợi ráng mong
    Thôi thì tình ấy mênh mông xa vời
    -------------------------------------------------
    Theo tui giọt lệ bùi ngùi
    Ngỡ ngàng rơi rớt buồn vui tháng ngày
    Nhắn lòng cơn gió heo may
    Tình mang một cõi nợ vay xa vời
    ----------------------------------------------------
    Các bạn nên để hai từ cuối mở ra cho người tiếp theo dễ làm chút ! Thanks !
    Hai bài trên tôi đều làm câu kết là xa vời , mong các bạn tiếp tục !

Chia sẻ trang này