1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm tình mãi không già
    Trăm năm ta đã lên bà lên ông
    Ngàn năm tình mãi còn nồng
    Tình ta thắm mãi sẽ không phai mờ​
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 08/05/2004
  2. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lòng đau khắc khoải chiều nay
    Ngàn muôn kỷ niệm dâng đầy hồn tôi
    Bến tương tư bỗng bồi hồi
    Thuyền ai xa bến thuyền trôi nơi nào ...
    ---------------------------------------------------------------
    Phai mờ kỷ niệm ngày xưa
    Lệ bao nhiêu hạt cho vừa nhớ mong
    Thuyền thơ ai thả xuôi dòng
    Tìm đâu bến đỗ thuyền trôi nơi nào
    P.S. han_linh muốn tiếp tục chú đề liên hoàn nên làm bài đậu Mong bạn nguyenvantruongvn thông cảm . Cả 2 bài đều tận cùng giống nhau cho bạn kế tiếp khỏi confused. Chúc các bạn tiếp tục làm thơ vui vẻ ....
  3. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào tim trót xuyến xao
    Trao nhau nhịp đập cồn cào không gian
    Tơ lòng nặng gánh quan san
    Hỏi người nỡ để hận tràn trong nhau ?​
  4. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào có bước em qua
    Cho anh còn biết để mà ngóng trông
    Thương em thương cả dáng hồng
    Thương em thương gái có chồng em ơi
    Hihi,
  5. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Em ơi gan ruột rối bời
    Tình anh như thể trăng rơi giếng buồn
    Câu thề ngày đó là xuông
    Ai mà biết được lạ thường trong nhau​
    Ép từ "trong nhau" hihihi
  6. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế này thì nguy quá nhỉ, em muốn ém từ em ơi cơ !!!!
    Trong nhau luôn giữ nụ cười
    Giữ những kỷ niệm của người của ta
    Có chăng những lúc đã qua
    Em đà quên hết mặn mà em ơi.
    Được MM_MM sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 08/05/2004
  7. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Em ơi vật đổi sao rời
    Ngày xưa là những rối bời ruột gan
    Đâu là nhung nhớ miên man
    Tìm quên đâu có muộn màng trong nhau​
    Đã bảo ép từ "trong nhau" rồi mà ! :D
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Trong nhau lệ khóc úa sầu
    Chôn theo ngày tháng nhuốm màu tang thương
    Dạ đau trăn trở canh trường
    Lời ai thầm nói yêu thương có về ​
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cả hai ăn mảnh lúc ao_mong ko lên được nha , " ép " gì ép vừa vừa thôi , ép quá trôi hết thơ giờ
  10. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có về lối cũ năm xưa
    Cho ta gửi chút nắng mưa trong hồn
    Ngõ vàng hai lối vào thôn
    Mây trời như mãi bồn chồn tìm ai.
    Ps : Tức quá cơ, sao mình lại thua ông HTA được chứ. Ông ấy khôn, người ta phải về trước nên không đối tiếp được. Ghét quá, để đấy hôm nào trả thù cho bõ tức.

Chia sẻ trang này