1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Bát Liên Hoàn Theo Chủ Đề

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Tìm ai tình mãi không phai
    Tiếng chày muôn nhịp trăng cài vào đêm
    Yêu thương tay ấm môi mềm
    Nhớ người duyên nợ trói tim chữ Tình​
    Hihi, thi đua mà gặp bất trắc chút thì ko sao mà MM , quân tử phục thù 10 năm chưa muộn ( cả 2 "chiến tranh" là ao_mong có thơ đọc dài dài ) mà lùi 1 bước tiến 2 bước, MM_MM an tâm nha .
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CHỮ TÌNH NẶNG LẮM NGƯỜI ƠI!
    NẶNG CŨNG GIỮ LẤY CHỚ RƠI CHỮ TÌNH
    BỞI TÌNH GẮN KẾT ĐÔI MÌNH
    TÌNH MÀ RƠI MẤT CHÚNG MÌNH CHIA XA​
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 09/05/2004
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chia xa ngàn giấc mộng hoa
    Yêu thương chôn chặt ngỡ là.......tình tan
    Nào hay trong cõi tro tàn
    Tim còn lửa cháy đa mang chữ Tình​
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chữ tình ,chữ hiếu em ơi !
    Trong hai chữ đó bỏ rơi chữ nào ?
    Chữ hiếu nặng tựa non cao
    Chữ tình dây vào chỉ tổ thiệt thân​
    vì vậy tôi vẫn cô đơn
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 10/05/2004
  5. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thân nào phải vì tình
    Cô đơn chỉ bởi vì tin lầm người
    Xin đừng kén chọn bỏ rơi
    Trọn tình, tròn hiếu một đời vui tươi
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Vui tươi trong ánh mắt cười
    Vẹn tình trọn hiếu một đời phận duyên
    Người ơi ghi nhớ thề nguyền
    Ngàn năm thương nhớ chẳng phiền lòng nhau​
    Ở tận nơi nào anh có biết không
    Em đi tìm anh giữa vòng quay vô tận
    Chỉ để nói cái điều đơn giản nhất
    Rằng: EM - YÊU - ANH!

    Được ddana sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 10/05/2004
  7. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai bắt gặp từ này, kể ra khó quá. Để thử cố xem...
    Lòng nhau em đã hiểu đâu
    Sao hờn sao giận cho sầu lòng anh
    Cứ như tình cảm mong manh
    Làm sao cơm ngọt canh lành hả em.
    Hí hí, mọi người cố lên.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hả em? Là mộng thôi sao
    Bao nhiêu ân ái nồng sâu thế mà
    Phút gần, phút lại rời xa
    Không em, ta lại cùng ta một mình ...
  9. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Một mình ta vẫn một mình
    Chờ em năm tháng nặng tình phôi pha
    Dẫu đời oan trái xót xa
    Ái ân thôi tuy có mặn mà như không ...​
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Như không tình nghĩa mặn nồng
    Ta - người xa lạ chẳng mong nhớ gì
    Quay lưng đau đớn biệt ly
    Sau lưng nắng đổ gió ghi hình hài.......​
    Ơ mà giờ lại làm khó rùi nhưng cũng thú vị, anh HTA đừng trách em nha .

Chia sẻ trang này